1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Đắk Lắk:

Một bệnh nhân tự tử trong bệnh viện

(Dân trí) - Sau một tuần nằm viện điều trị, ông Hoàng Cao K. (65 tuổi, trú Đrây sáp, Krông Ana) đã trèo lên lan can tầng 3 Khoa nội tổng quát - Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhảy lầu tự tử.

Vào khoảng  17h ngày 17/9, lợi dụng lúc con đi ra ngoài mua cơm tối, ông K. đã rời khỏi giường bệnh đi ra hướng nhà vệ sinh của bệnh nhân, leo lên lan can để kết thúc cuộc sống của mình. Sau khi biết sự việc, các y bác sĩ đã chuyển ông K. vào cấp cứu nhưng khoảng 30 phút sau nạn nhân đã tử vong.

Ông Nguyễn Công Chánh (67 tuổi, nằm cạnh giường bệnh nạn nhân) cho hay, từ lúc nhập viện, ông K. đã hay tỏ ra buồn chán. Được biết hoàn cảnh gia đình ông K. rất khó khăn, vợ ông cũng đang bị bệnh tim không có tiền chạy chữa.

Nơi ông K. tự vẫn
Nơi ông K. tự vẫn

Điều dưỡng Nguyễn Thị Chung của bệnh viện cho biết, hoàn cảnh gia đình ông K. rất khó khăn. Ông bị bệnh mãn tính, đã chạy chữa nhiều lần trong bệnh viện. Ông K. có 5 người con đều đã lập gia đình riêng nhưng đều nghèo khó, không giúp đỡ được bố mẹ nhiều, vợ ông thì đang bị bệnh tim.

Trao đổi với PV, ông Cao Hữu Vinh (Trưởng khoa Nội tổng quát), cho biết: “Ông K. đã mắc bệnh phổi gần 20 năm rồi, nhiều lần bệnh viện đã chuyển viện đi TPHCM chữa trị. Trước khi tự tử ông K. đã nhập viện 6 lần, lần gần đây nhất là vào lúc 13h ngày 10/9. Ông bị bệnh tắc ngẽn phổi mãn tính, nhập viện trong tình trạng khó thở. Sau một tuần điều trị, sức khỏe ông đã khá hơn nhưng không hiểu sao lại tự tử. Bệnh viện đã làm các thủ tục cần thiết để gia đình nhận xác về tổ chức lễ mai táng”.

N.Hà - Tuệ Mẫn