1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một bé trai bị bỏ rơi trong rừng

Phát hiện một bé trai khoảng 3 tuổi ngồi khóc, bên cạnh là một ít đồ đạc, anh Quy đã đưa cháu về nhà người chị nhờ chăm sóc và báo cáo với Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Ngày 25/3, anh Nguyễn Bá Quy đi xe máy qua rừng phòng hộ ven biển trên đường Hùng Vương, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa phát hiện một bé trai khoảng 3 tuổi ngồi khóc. Cạnh cháu bé là giỏ quần áo, sữa, bánh và một ít đồ chơi. 

Thấy lạ, anh Quy ngồi cạnh cháu bé chờ đợi gần một giờ vẫn không thấy người thân của cháu bé, nên quyết định đưa đứa trẻ vào nhà người chị là Trần Thị Ngọc Sương, trú ở 28/6 Nguyễn Trãi, phường 5, TP Tuy Hòa để nhờ chăm sóc.

 

Cán bộ chuyên trách thương binh - xã hội phường 5 đã quyên góp tiền, gạo để nuôi dưỡng cháu bé trong mấy ngày qua, đồng thời báo cáo Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em TP Tuy Hòa lập thủ tục tiếp nhận, chuyển giao cháu bé cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Phú Yên

 

Theo Phan Lương
Công An Nhân Dân