1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm phòng viêm gan B:

“Mong công lý giúp chúng tôi vợi nỗi đau”

(Dân trí) - Về thăm gia đình <a href="http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/4/176225.vip">hai cháu bé sơ sinh xấu số</a>, tử vong sau khi tiêm phòng viêm gan B tại Trung tâm y tế thị xã Hà Tĩnh, chúng tôi không khỏi nặng lòng khi nghe cha mẹ các cháu nghẹn ngào: “Cháu mất thì đã mất rồi, một phần do số phận, nhưng ít nhiều công lý làm sáng tỏ mới mong làm vơi đi nỗi đau của chúng tôi”.

“Mong công lý làm sáng tỏ”

 

Ngôi nhà số 14 ngõ 6, đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, thị xã Hà Tĩnh đóng cửa kín mít. Anh Phạm Công Phượng, bố của một trong hai cháu bé đã mất, ngồi ủ rũ trong góc giường. Anh Phượng kể: “Ca sinh thành công lúc 23h10 ngày 22/4, cháu gái cân nặng 3,3kg. Cháu nó kháu khỉnh lắm. Gia đình em mừng lắm. Cháu đã ở qua đêm với gia đình ở bệnh viện được hơn chục tiếng đồng hồ...”.

 

Bà ngoại cháu bé tên Nguyễn Thị Đoàn cho biết: “Rõ ràng, tôi thấy một cô y tá lấy ống tiêm rút thuốc từ một ống đựng thuốc chung. Đây là ống thuốc sau đó khiến cả cháu nhà tôi và cháu bé vừa sinh gần đấy tử vong sau đó. Sau khi tiêm, rất nhanh thể trạng cháu tôi thay đổi hẳn và tình hình nguy kịch xuất hiện từ đấy”.

 

Anh Võ Tá Thư (xã Thạch Hà, thị xã Hà Tĩnh), bố cháu bé thứ hai, cũng khẳng định con anh chết là do nhầm lẫn thuốc hoặc do bác sĩ dùng thuốc quá liều bởi trước đó con trai anh hoàn toàn khoẻ mạnh, còn được các bác sĩ khen kháu khỉnh.

 

Gia cảnh anh Thư rất nghèo khó. Cháu bé vừa qua đời là ca sinh thứ hai của hai vợ chồng anh.

 

Quá phẫn uất trong nỗi đau mất con, gia đình anh đã viết một bản tường trình gửi các cơ quan chức năng, trong đó yêu cầu làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của hai đứa trẻ; đồng thời xác định trách nhiệm của Trung tâm y tế thị xã và các cá nhân liên quan.

 

Vẫn chưa làm rõ nguyên nhân

 

Trưa qua 24/4, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Bùi Văn Bốn, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, quanh sự việc đáng tiếc này.

 

Thưa ông, sau sự kiện hai cháu bé tử vong gây xôn xao dư luận, Sở Y tế Hà Tĩnh đã có những phản ứng gì?

 

Chúng tôi chưa thể nói gì vào lúc này. Tôi chỉ có thể nói rằng Sở đang tập trung chỉ đạo cán bộ Trung tâm y tế dự phòng, Sở Y tế xuống phối hợp với Trung tâm y tế thị xã Hà Tĩnh điều tra làm rõ nguyên nhân.

 

Chiều hôm qua sau khi nhận được thông tin, cán bộ chúng tôi cũng đã có mặt tại cơ sở và đã có cuộc họp trong sáng nay. Lúc 2h chiều nay chúng tôi cũng sẽ có một cuộc họp chính thức, nhưng nội dung thì xin phép chưa được tiết lộ.

 

Ông có cho rằng nguyên nhân hai cháu bé chết là do bị nhầm lẫn thuốc?

 

Chưa thể nói gì vào lúc này cả, chúng  tôi đang tiến hành điều tra.

 

Hiện nay để xác định nguyên nhân sẽ rất khó khăn bởi người dân cho rằng Trung tâm y tế thị xã Hà Tĩnh đã đánh tráo các lọ thuốc gây chết người?

 

Không. Tôi không nghĩ như vậy.

 

Được biết, hiện hài nhi của hai cháu bé đã được chuyển về mai táng. Sở hay Trung tâm Y tế có hỗ trợ gì cho hai gia đình nói trên hay không?

 

Chúng tôi hiện mới chỉ điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của hai cháu, còn việc hỗ trợ hiện chưa được thực hiện, bởi có nhiều lý do chắc các anh hiểu.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Văn Dũng - Minh San