1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mỗi lần vang tiếng còi xe cấp cứu, tiếng khóc lại òa lên nức nở!

Xuân Sinh

(Dân trí) - Liên tiếp những tiếng còi rú vang của những chiếc xe cấp cứu đưa thi thể các nạn nhân trong vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ tại Đoàn 337 về Nhà thi đấu đa chức năng TP Đông Hà (Quảng Trị).

Không khí tang thương tại nhà thi đấu Đa chức năng TP Đông Hà - Quảng Trị.
Mỗi lần vang tiếng còi xe cấp cứu, tiếng khóc lại òa lên nức nở! - 1

Những chiếc xe đưa các thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ tại Đoàn 337 về  nhà thi đấu Đa chức năng TP Đông Hà (Quảng Trị).

11h15, mưa rả rích trên bầu trời TP Đông Hà (Quảng Trị), các chiến sĩ quân đội đã chuẩn bị xong một lán trại ngay lối vào nhà thi đấu đa chức năng để thân nhân các người thân tạm trú.

Phía bên trong nhà thi đấu, công tác chuẩn bị vẫn đang tiếp tục, công tác đang diễn ra rất khẩn trương.

Theo quan sát của PV, những chiếc xe cứu thương biển quân đội đã vào trong nhà thi đấu, những chiếc xe nhuộm màu đất đỏ sau quảng đường dài từ Hướng Phùng - Hướng Hóa đầy bùn đất về thành phố.

Dưới cơn mưa, nhiều người dân đang nóng ruột để ngóng tin của người thân. Một không khí tang thương đang bao trùm cả khu vực nhà thi đấu.

Bà Nguyễn Thị Mười (82 tuổi, bà ngoại của quân nhân Lê Thế Linh 26 tuổi, quê huyện Gio Linh) nói trong nước mắt: “Gia đình nhận được tin chính thức từ sáng hôm qua. Cả gia đình như chết lặng vì không dám tin vào sự thật”.

“Ở nhà Linh ngoan hiền lắm, việc gì trong gia đình cũng làm giúp bố mẹ gia đình. 9h tối nó còn gọi điện về nhà với mẹ mà mấy tiếng sau nó không còn...” - chị Lương Thị Lý - mẹ Linh đau đớn nói trong nước mắt.

Mỗi lần vang tiếng còi xe cấp cứu, tiếng khóc lại òa lên nức nở! - 2
Mỗi lần vang tiếng còi xe cấp cứu, tiếng khóc lại òa lên nức nở! - 3

Người nhà của của quân nhân Lê Thế Linh nín thở chờ nhận thi thể.

Người thân các quân nhân tập trung mỗi lúc một đông, phần lớn họ vừa trải qua một đêm thức trắng trên các chuyến xe khách từ các tỉnh về Quảng Trị.

Người thân của chiến sĩ Lê Tuấn Anh vừa từ huyện Cam Lộ xuống đúng lúc xe cấp cứu đưa thi thể các anh trở về. “Tuấn Anh ơi! em đã hứa với chị tết này sẽ về mà, sao em ra đi không một lời như thế hả em?" -  chị Lê Thị Anh Minh (chị gái Lê Tuấn Anh) gào khóc trong vô vọng.

Giữa bầu trời u ám, thân nhân các quân nhân hi sinh đang gào khóc thảm thiết. Có lẽ chưa bao giờ nỗi tang thương lại trĩu nặng như thế.

Theo ghi nhận của PV Dân trí,  lúc 7h50 ngày 19/10, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng  cho biết, các xe cứu thương đã vào hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để đưa thi thể các cán bộ, chiến sĩ đã được tìm thấy trong ngày 18/10 về thành phố Đông Hà (Quảng Trị).

Mỗi lần vang tiếng còi xe cấp cứu, tiếng khóc lại òa lên nức nở! - 4

Chị Lương Thị Lý - mẹ quân nhân Lê Thế Linh đau đớn tột cùng khi đang đứng chờ nhận thi thể của con trai.

Lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe cứu thương đến hiện trường. Đến nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 19 thi thể cán bộ, chiến sỹ tại hiện trường vụ sạt lở đất ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng.

Trước đó, chiều 18/10, lực lượng công binh dẫn theo chó nghiệp vụ đi bộ khoảng 2 km từ điểm sạt lở gây tắc đường vào thôn Cợp, xã Hướng Phùng, hiện trường vụ sạt lở đất để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Khó khăn nhất hiện nay là mưa liên tục, gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và khó khắc phục triệt để các điểm sạt lở để thông đường vào hiện trường.

Mỗi lần vang tiếng còi xe cấp cứu, tiếng khóc lại òa lên nức nở! - 5

Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phân luồng để các xe chở thi thể về tới Nhà thi đấu đa năng.

Mỗi lần vang tiếng còi xe cấp cứu, tiếng khóc lại òa lên nức nở! - 6
Mỗi lần vang tiếng còi xe cấp cứu, tiếng khóc lại òa lên nức nở! - 7
Mỗi lần vang tiếng còi xe cấp cứu, tiếng khóc lại òa lên nức nở! - 8
Mỗi lần vang tiếng còi xe cấp cứu, tiếng khóc lại òa lên nức nở! - 9

Rất đông người thân của các quân nhân bị thiệt mạng mỗi khi nhìn thấy xe chở thi thể về tới Nhà thi đấu lại òa khóc nức nở.