1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Minh oan cho cô giáo bị "tố" tranh vé số độc đắc

(Dân trí) - Trong đợt phát động mua vé số công ích tại Thủy Nguyên, Hải Phòng, cô giáo Phạm Thị Tâm đã trúng giải độc đắc 200 triệu đồng. Nhưng rắc rối xảy ra khi 2 học sinh lại cho rằng đó là tấm vé số của các em.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên - cho biết: Sự việc lùm xùm xảy ra tại trường tiểu học Phả Lễ khi cô giáo Phạm Thị Tâm - chủ nhiệm lớp 4B - trúng tấm vé số độc đắc 091649 với giải thưởng 200 triệu đồng. 2 em học sinh được cô Tâm giữ hộ tấm vé số cùng phụ huynh lại cho rằng tấm vé trúng giải là của mình nên đến đòi nhận giải, giữa 2 bên đã xảy ra bất đồng.

UBND xã Phả Lễ đã phải mở cuộc họp để xác minh ai là chủ sở hữu tấm vé số trúng giải đặc biệt mở thưởng ngày 25/10. Tại cuộc họp, tấm vé trúng số độc đắc 091649 được xác định thuộc sở hữu của cô giáo Tâm. 2  em học sinh cuối cùng đã thừa nhận là nhớ nhầm hai số cuối của tấm vé.

Trước đó, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thủy Nguyên đã phát động động phong trào mua vé số ủng hộ gây quỹ tu bổ, xây dựng tượng đài các anh hùng liệt sĩ tại trung tâm huyện Thủy Nguyên. 37 chi hội phụ nữ các xã và thị trấn trên địa bàn ủng hộ mỗi chi hội mua 2.500 vé với giá 10.000đ/vé.

Tấm vé số trúng giải độc đắc 200 triệu đồng gây hiểu nhầm giữa cô giáo chủ nhiệm và học sinh.
Tấm vé số trúng giải độc đắc 200 triệu đồng gây hiểu nhầm giữa cô giáo chủ nhiệm và học sinh.

Tại Trường tiểu học Phả Lễ, cô Phạm Thị Tâm được nhà trường giao cho 6 tấm vé số để vận động các em học sinh lớp mua ủng hộ. Cô Tâm mua 1 tấm vé. 2 em học sinh Nguyễn Thị Minh Thu và Phạm Thị Thu Phương cùng mua chung một tấm vé. Vì 2 em đều muốn giữ tấm vé nên cô Tâm đã quyết định giữ hộ 2 em và có ghi tên của 2 học sinh này vào sau tấm vé.

Tối 25/10, sau khi có kết quả sổ xố, 2 em học sinh Thu và Phương đã nói với gia đình rằng đã trúng giải độc đắc và cùng đến xin lại tấm vé cô Tâm đang giữ. Tuy nhiên, cô Tâm trả lời rằng cô mới là người trúng thưởng tấm vé có 2 số cuối là 49, còn vé của 2 em học sinh không trúng thưởng có 2 số cuối là 94. Đồng thời, cô Tâm cũng đưa ra tấm vé số 091694 mà mặt sau có chữ của cô ghi tên 2 học sinh Thu và Phương.

Tuy nhiên gia đình 2 học sinh cho rằng đã bị cô giáo chủ nhiệm đánh tráo tấm vé nên đã khiếu nại lên Trường tiểu học Phả Lễ và chính quyền địa phương. Sau khi có cuộc họp xác minh của UBND xã Phả Lễ, cô Tâm đã được minh oan.

Ngày 2/11, Công ty Xổ số kiến thiết Miền bắc đã trao giải cho những người dân ở 3 xã Lập Lễ, Phục Lễ và Phả Lễ thuộc huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng trúng 15 vé số giải độc đắc, trị giá mỗi vé số 200 triệu đồng, mở thưởng ngày 25/10, trong đó có giải của cô giáo Phạm Thị Tâm.

Quốc Đô