Mẹ Việt tại Nhật sưu tầm hơn 80 giống hồng, làm vườn đẹp "vạn người mê"

Hương Thảo

(Dân trí) - Khu vườn 120 m2 của gia đình được chị Sinh phủ kín bằng hơn 80 giống hoa hồng rực rỡ, sắc màu.

Chị Nguyễn Thị Sinh (39 tuổi) hiện đang sinh sống tại Nhật Bản cùng chồng và hai con trai. Anh chị sang Nhật làm việc và định cư cũng đã 10 năm. Tháng 5/2019, xuất phát từ mong muốn trang trí cho ngôi nhà thêm sắc màu và tạo không gian thư giãn cho gia đình, chị Sinh bắt đầu tìm hiểu, thử trồng một số loại hoa hồng.

"Nhưng mình càng trồng thì càng yêu hoa hồng hơn. Mình bị chinh phục bởi mùi hương, kiểu dáng, màu sắc của chúng nên giống hoa nào mình cũng muốn sưu tầm. Sau hơn 2 năm, khu vườn nhà mình hiện có hơn 80 giống hồng khác nhau", chị Sinh chia sẻ.

Mẹ Việt tại Nhật sưu tầm hơn 80 giống hồng, làm vườn đẹp vạn người mê - 1
Chị Sinh chụp ảnh bên khu vườn rực rỡ do chính chị kì công thực hiện, chăm sóc.

Khu vườn của gia đình chị Sinh rộng 120m2. Hai ngày cuối tuần, gác lại công việc bận rộn, chị Sinh toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cây cối trong vườn. Khu vườn trở thành không gian kết nối các thành viên trong gia đình.

Mẹ Việt tại Nhật sưu tầm hơn 80 giống hồng, làm vườn đẹp vạn người mê - 2
Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khu vườn là nơi cả gia đình thư giãn, giải tỏa áp lực.
Mẹ Việt tại Nhật sưu tầm hơn 80 giống hồng, làm vườn đẹp vạn người mê - 3
Chị Sinh cũng thường xuyên đón bạn bè đến thăm nhà, thăm vườn và check-in cùng khu vườn hồng đẹp như công viên của gia đình.

Chị Sinh chia sẻ, chị sống ở vùng đông bắc của Nhật Bản nên khí hậu không quá lý tưởng cho việc trồng hoa hồng. Ở vùng này, từ tháng 12 đến tháng 3 hàng năm, nhiệt độ rất thấp, có khi chỉ -6 độ C. Thời điểm tháng 7 đến tháng 9 thì nhiệt độ lại rất cao, có khi lên tới 35 - 36 độ C. Do đó, việc chọn giống hoa phù hợp với điều kiện khí hậu rất quan trọng.

"Mình hay tìm mua giống hoa hồng qua mạng. Trước khi mua bất cứ giống hoa nào mình đều tìm hiểu kĩ đặc tính: nó thuộc dạng leo hay khóm, ưa nóng hay ưa mát, độ bền của hoa, khả năng kháng bệnh, kiểu dáng, mùi hương…", chị Sinh chia sẻ. Chị cho biết, thời điểm nhiệt độ thấp từ tháng 12 đến tháng 3, chị sẽ để hồng "ngủ đông" (Do trời lạnh nên rễ không phát triển, cây được nghỉ ngơi). Cuối đông, đầu xuân, khi thời tiết ấm lên, chị sẽ chăm sóc để rễ phát triển, nảy mầm và cho hoa.

Mẹ Việt tại Nhật sưu tầm hơn 80 giống hồng, làm vườn đẹp vạn người mê - 4
"Mùa xuân và mùa thu là thời điểm lý tưởng để hồng ra những bông hoa tuyệt sắc, thơm ngát mùi hương", chị Sinh chia sẻ.
Mẹ Việt tại Nhật sưu tầm hơn 80 giống hồng, làm vườn đẹp vạn người mê - 5
Hoa hồng leo, hoa hồng khóm khoe sắc từ cổng, hàng rào, tới tận cửa nhà.
Mẹ Việt tại Nhật sưu tầm hơn 80 giống hồng, làm vườn đẹp vạn người mê - 6
Chị Sinh đặc biệt thích các giống hoa hồng của nước Anh vì màu sắc đẹp, bố cục xếp cánh đặc trưng, hương thơm quyến rũ. Hiện, chị trồng đến 60 gốc hoa hồng của Anh, xen kẽ cùng các giống hồng của Nhật và Pháp. "Hoa hồng của Anh tuy rất đẹp nhưng lại khó chăm hơn, đồng thời không thể chịu được nắng nóng. Mình trồng xen kẽ các giống hoa để vào mùa hè, khi hoa hồng của Anh không ra hoa thì có hoa hồng Nhật, Pháp vẫn khoe sắc", chị Sinh chia sẻ.
Mẹ Việt tại Nhật sưu tầm hơn 80 giống hồng, làm vườn đẹp vạn người mê - 7
Chị Sinh thường sưu tầm những giống hoa có màu sắc đẹp, cách xếp cánh ấn tượng và hương thơm quyến rũ.

Chị Sinh thường trộn giá thể trồng hoa hồng theo tỉ lệ: 50% đất đỏ, 10% rơm/lá mục, 10 - 20% phân bò/phân ngựa và 20% trấu tươi/trấu hun/xơ dừa. Theo chị, giá thể trồng hoa cần thoáng khí, tơi xốp, tuyệt đối không để giá thể nén chặt khiến rễ khó phát triển.

Việc bón phân cho hoa hồng cần phù hợp với từng giai đoạn phát triển khác nhau. Ban đầu, do thiếu kinh nghiệm, chị Sinh cũng gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc hồng nhưng chị kiên trì lên mạng đọc thông tin, hỏi kinh nghiệm bạn bè. "Sau này, mình năm được cách chăm sóc ở từng giai đoạn khác nhau nên việc chăm sóc diễn ra khoa học, hiệu quả hơn", chị cho biết.

Mẹ Việt tại Nhật sưu tầm hơn 80 giống hồng, làm vườn đẹp vạn người mê - 8
Sau khi hoa nở hết, chị Sinh cắt tỉa đồng loạt cho cây. Mùa đông, chị sẽ cắt tỉa sâu: cắt ½ đến ⅔ cây, chỉ để lại cành to, nhánh chính. Trước mùa thu thì chị cắt tỉa nhẹ nhàng, chủ yếu loại bỏ cành tăm để cây dồn dinh dưỡng phát triển cành chính. Dù bận rộn với công việc nhưng chị vẫn sắp xếp thời gian để tưới nước đều đặn cho vườn hồng.
Mẹ Việt tại Nhật sưu tầm hơn 80 giống hồng, làm vườn đẹp vạn người mê - 9
Mùa xuân và mùa thu, chị Sinh tưới nước mỗi ngày một lần, mùa hè tưới mỗi ngày hai lần còn mùa đông, từ 4 - 7 ngày chị mới tưới một lần. "Với cây trồng trong chậu thì mình tưới đến khi nước trong chậu chảy ra là đủ còn đối với cây trồng dưới đất khì khi mặt đất khô, mình tưới khoảng 4 lít nước/gốc", chị Sinh cho hay.

Từ khi có khu vườn, cuộc sống của chị Sinh thay đổi rất nhiều. Việc chăm sóc và duy trì vườn hồng tuy vất vả, tốn nhiều công sức và thời gian nhưng mang tới niềm vui, hạnh phúc cho chị. Mỗi khi ra vườn, ngắm nhìn hoa khoe sắc, hít hà mùi hồng thoang thoảng trong không khí, lòng chị thảnh thơi, quên hết muộn phiền mệt mỏi. "Từ ngày làm vườn hoa hồng mình cũng có thêm những người bạn mới chung sở thích, đam mê", chị chia sẻ.

Mẹ Việt tại Nhật sưu tầm hơn 80 giống hồng, làm vườn đẹp vạn người mê - 10
Khu vườn là nơi cả gia đình quây quần uống trà, ngắm hoa mỗi dịp cuối tuần.
Mẹ Việt tại Nhật sưu tầm hơn 80 giống hồng, làm vườn đẹp vạn người mê - 11
Nhờ sự chăm sóc kì công của chị Sinh nên chậu hoa nào cũng trĩu bông.
Mẹ Việt tại Nhật sưu tầm hơn 80 giống hồng, làm vườn đẹp vạn người mê - 12

Cuộc sống của chị Sinh trở nên vui vẻ, tích cực hơn nhờ khu vườn hồng.