Mê mẩn nhà vườn bình yên ở ngoại ô của chàng trai Tiền Giang tặng cha mẹ

Hương Thảo

(Dân trí) - Sau khi gia đình chuyển về một vùng ngoại ô sinh sống, Thanh Quang ấp ủ dự định làm một căn nhà vườn yên bình, quanh năm ngập hoa trái tặng cha mẹ.

Mê mẩn nhà vườn bình yên ở ngoại ô của chàng trai Tiền Giang tặng cha mẹ - 1
Cổng nhà ngập sắc hoa này là món quà của chàng trai Nguyễn Thanh Quang (27 tuổi, sống ở Tiền Giang) tự thực hiện để dành tặng cha mẹ và gia đình. Khi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, Quang nhận được nhiều lời khen ngợi về vẻ đẹp dung dị, bình yên, mộc mạc của khu vườn nhà.
Mê mẩn nhà vườn bình yên ở ngoại ô của chàng trai Tiền Giang tặng cha mẹ - 2
Gia đình Quang vốn sống và làm ăn buôn bán tại thành phố Mỹ Tho. Năm 2019, gia đình bán ngôi nhà phố chật chội, vỏn vẹn 30m2 để về mua mảnh đất ngoại ô 1000m2. "Ở đây cuộc sống yên bình, khác xa thành phố. Hàng ngày, cả nhà vẫn đi lên thành phố bán hàng buổi sáng, khi xong việc lại về đây", Quang cho hay.
Mê mẩn nhà vườn bình yên ở ngoại ô của chàng trai Tiền Giang tặng cha mẹ - 3
Trở về ngoại ô, Quang quyết định cùng cha thực hiện khu vườn bao quanh nhà. Từng làm quản lý homestay tại Đà Lạt, Quang mong muốn tạo nên không gian xanh đẹp mắt để cả nhà có thể nghỉ ngơi. "Do phía trước nhà có con kênh nhỏ nên mình thấy có thể tận dụng làm nước tưới. Mình và cha bắt đầu làm hàng rào, cổng, trồng các loại cây dây leo cho mát", Quang kể.
Mê mẩn nhà vườn bình yên ở ngoại ô của chàng trai Tiền Giang tặng cha mẹ - 4
Hai cha con tự đi đốn tre rồi cặm cụi đóng hàng rào, làm cổng; mua thêm gỗ để đóng xích đu, bàn ghế…
Mê mẩn nhà vườn bình yên ở ngoại ô của chàng trai Tiền Giang tặng cha mẹ - 5
Dọc theo con đường ven nhà, Quang đã trồng hoa để nhìn không gian đẹp hơn.
Mê mẩn nhà vườn bình yên ở ngoại ô của chàng trai Tiền Giang tặng cha mẹ - 6
"Trước đây, nhà chật nên không có đất làm vườn. Bây giờ, gia đình có đất rộng nên có thể trồng bất cứ cây gì. Tôi trồng cả dâu tây, dù biết chăm sóc vất vả vì khí hậu miền Tây nắng nóng, mưa nhiều", Quang nói.
Mê mẩn nhà vườn bình yên ở ngoại ô của chàng trai Tiền Giang tặng cha mẹ - 7
Trong vườn, gia đình Quang cũng trồng rau xanh, cây ăn trái, nuôi gà, chim bồ câu, thả cá… nên bữa ăn thường được chế biến từ nông sản do gia đình thu hoạch được.
Mê mẩn nhà vườn bình yên ở ngoại ô của chàng trai Tiền Giang tặng cha mẹ - 8

"Từ ngày có ngôi nhà vườn này, cả nhà thường dành thời gian ở bên nhau hơn, đón bạn bè, hàng xóm qua chơi, cuộc sống vui vẻ hơn nhiều", Quang chia sẻ.

Quang rất chịu khó "thay áo mới" bằng các loại hoa, cây cảnh khác nhau cho khu vườn. Chàng trai trẻ hy vọng ngôi nhà sẽ luôn là nơi trở về bình yên của cả gia đình.