1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Máy đánh bạc đang “móc túi” học sinh

Máy đánh bạc núp bóng các dịch vụ trò chơi điện tử đang nở rộ khắp vùng nông thôn ngoại thành, kể cả ở những tổ ấp vùng sâu vùng xa của TPHCM. Nhiều em học sinh đã lấy tiền học phí, tiền mua sách vở và thậm chí lấy cắp tiền của gia đình để “đấu” với máy đánh bạc.

Theo chân đội 814 của huyện Củ Chi vào những ngày cuối tháng 4 vừa qua, chúng tôi thấy trò chơi đánh bạc này bùng phát mạnh mẽ tại các ấp Giòng Sao, ấp Chợ… xã Tân Phú Trung.

Em N.C.T học sinh trường PTCS Tân Phú Trung cầm 300.000 đồng của mẹ cho đóng học phí và mua sách tập nhưng sau khi “tỉ thí” với máy đánh bạc được 15 phút, số tiền trên đã nằm gọn trong tay những chủ nhân chiếc máy này.

2 anh em N.H.H và N.H.T ở ấp Bến Đò 2, Tân Phú Trung cũng đã nướng vào chiếc máy đánh bạc này hơn 500.000 đồng, khi mẹ 2 em nhờ đi lấy tiền bán bánh tráng nửa tháng của gia đình tại cơ sở thu mua. Chỉ sau 30 phút so kè, 500.000 đồng đã nằm gọn trong máy.

Tiếp xúc với nhiều dịch vụ tổ chức mua máy đánh bạc này mới thấy lợi nhuận thu về từ chiếc máy mỗi tháng có lúc lên đến cả chục triệu đồng. Vào những ngày lễ Tết, mỗi chiếc máy đánh bạc có thể thu về gần cả triệu đồng mỗi ngày. Và tất cả những phần tiền trên được gom góp từ tay các em học sinh ở địa phương.

Việc ngăn chặn những chiếc máy này hoạt động ở vùng nông thôn hiện nay gặp nhiều khó khăn vì kết cấu của máy đơn giản, nhỏ gọn nên thường dễ cất giấu. Nơi tổ chức đánh bạc thường rất kín đáo, thậm chí tổ chức ngay trong phòng ngủ… nên lực lượng 814 khó kiểm tra, truy bắt. Vì vậy, nếu không có sự tiếp ứng từ người dân thì khó bề xóa sạch hiện trạng cờ bạc đỏ đen này.

Theo SGGP