1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Mất trộm bò, bà lão nghèo đau khổ bỏ ăn

(Dân trí) - Cả đời bà Phyơ (SN 1946, xã Chư Đăng Ya, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) chỉ có duy nhất một con bò cái là "cần câu cơm", do nhà nước hỗ trợ. Nhưng con bò đã bị kẻ gian xẻ thịt dã man khiến bà buồn khóc bỏ ăn.

Chồng mất sớm, một mình bà Phyơ làm lụng vất vả nuôi 2 con gái trưởng thành. Cả đời bà sống trong căn lều nhỏ, mưu sinh bằng nghề nông, không biết chữ, chẳng biết tiếng Kinh. Bà được chính quyền địa phương công nhận là hộ nghèo, làng xóm đánh giá là… nghèo nhất làng, nhất xã Ya. Bà Phyơ được nhà nước hỗ trợ xây nhà để ở và được chính quyền địa phương hỗ trợ 1 con bò cái mưu sinh. Bà Phyơ (dân tộc J’rai) đã gắn bó với con bò cái quý giá ấy 2 năm nay, bà chăm bẵm nó như chính đứa con do bà đẻ ra, xem nó như một phần cuộc sống của mình.
Bà Phyơ thẫn thờ, đau khổ vì mất con bò cơ nghiệp
Bà Phyơ thẫn thờ, đau khổ vì mất con bò cơ nghiệp

Hàng ngày, trời nắng cũng như trời mưa bà đều dắt bò đi chăn từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Không chỉ vậy, ngày nào bà cũng cắt 1 - 2 bao cỏ mang về cho con bò ăn buổi tối. Buổi tối bà cột con bò ở gốc cây xoài cách giường bà nằm chừng 3m.

Cách đây vài tháng, con bò đã mang thai khiến bà Phyơ rất vui mừng, từng ngày mong ngóng con bê chào đời. Nhưng sáng ngày 8/8, bà và con gái tên Phyen (SN 1978) ngủ dậy thì không thấy bò đâu, đi tìm khắp nơi cũng không thấy. Cùng ngày ông Jưt đi thăm rẫy cà phê phát hiện 1 phần cơ thể của con bò nhà bà Phyơ nằm ven đường (cách nhà bà Phyơ chừng 100m). Bà Phyơ đau lòng khi thấy con bò đang mang thai của bà giờ chỉ còn 1 cái đầu, 4 cẳng chân cùng bộ xương bao bọc bê con nằm lăn lóc ven đường. Toàn bộ phần thịt con bò đã bị kẻ gian tàn nhẫn xẻo đi.

Bà Phyơ không ngừng khóc, đau khổ cho biết: “Mình không có ruộng, chỉ có 1 sào vườn, đây là mình nghèo nên nhà nước thương mình cho mình con bò để nuôi. Nếu bò do mình giành tiền mình mua được thì mình đỡ buồn, còn đây là bò được cho nên mình buồn lắm, mình thương nó lắm. Bây giờ mình không có tiền để mua lại con bò khác nữa rồi”.

Công an xã Chư Đăng Ya cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra tìm ra thủ phạm gây hại kinh tế cho người dân. Được biết mấy ngày nay, trên địa bàn xã đã xảy ra 3 vụ mất trộm bò. Có vụ các đối tượng còn liều lĩnh giết bò mổ thịt ngay tại chuồng bò rồi mới vận chuyển thịt đi nơi khác.

Thiên Thư