1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Dự án bán bao cao su tự động:

Mất tiền “oan” vì không biết… máy “hỏng”!

(Dân trí) - Một dự án hay và thực tế với cuộc sống… thế nhưng lại không được người dân đón nhận, cũng không có sự tham gia hỗ trợ phát triển của tổ chức, đoàn thể nào. Ở tất cả điểm lắp đặt, máy bán bao cao su tự động đều đã… “ngủ say”!

Tại quán bia Lan Chín (Số 2, Tràng Tiền), quán bia hơi Hà Nội (19C, Ngọc Hà) và rất nhiều điểm lắp đặt khác, máy bán bao cao su tự động chỉ hoạt động và tồn tại trong vài tháng đầu, sau đó máy bắt đầu “dở chứng”.

Anh Dương Việt Hà (Quản lý tổng hợp quán bia Lan Chín) cho biết: “Họ đến đây nhờ địa điểm chứ không phải là thuê. Máy chỉ hoạt động được 1 - 2 tháng rồi hỏng”.

Máy hỏng nhưng vẫn được “treo” trên tường, dự án bán bao cao su qua máy bán hàng tự động đã hết thời gian thực hiện hay chưa cũng không ai biết… Vì vậy, những khách có nhu cầu mua bao cao su cứ nhét tiền vào khe máy và đứng chờ “dài cổ” mà không có sản phẩm.
 
Mất tiền “oan” vì không biết… máy “hỏng”! - 1
Máy hiện đại giờ đã trở thành cục sắt gỉ

Anh Nguyễn Văn Minh (ở Đông Đản - Hoàn Kiếm) bức xúc : “ Ngay khi máy mới khai trương, tôi nhét tiền vào khe máy nhưng có lần ra sản phẩm có lần không. Mấy lần sau này (2 năm trước) nhét tiền vào máy thì hoàn toàn không lấy được bao cao su, tôi rất bực! Chuyện này không chỉ xảy ra với riêng tôi mà bạn bè tôi cũng nói vậy. Chúng tôi mất tiền mà không có được sản phẩm…”

Cách đây 4 năm, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng thì dự án “Hệ thống bán lẻ bao cao su qua máy bán hàng tự động” được thực hiện và có sự hợp tác giữa Công ty TNHH Hệ thống máy bán hàng tự động (EZ Vending),Ủy ban dân số - Gia đình và Trẻ em (nay là Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Tổ chức DKT Quốc tế tại Việt Nam.

Để tìm hiểu, trao đổi và đánh giá thấu đáo về mặt được, chưa được của dự án, Dân trí đã nhiều lần liên hệ làm việc, đến tận trụ sở của các cơ quan, tổ chức nêu trên nhưng không nhận được những câu trả lời cụ thể.

Chiều 15/9, PV Dân trí đến Vụ Dân số nhưng ông Phạm Bá Nhất (Vụ trưởng vụ Dân số) chỉ xác nhận dự án do Tổ chức DKT Quốc tế Việt Nam xây dựng và từ chối gặp.

Còn ông Mai Trung Sơn (Trưởng phòng Quản lý phương tiện tránh thai, Vụ Dân số) khẳng định: “Dự án có sự tham gia của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em, nhưng DKT Quốc tế Việt Nam là cơ quan chủ quản của dự án, nguồn của dự án cũng từ DKT”.

Tiếp tục cuộc hành trình tìm câu trả lời về dự án Hệ thống bán lẻ bao cao su qua máy bán hàng tự động, chúng tôi đến văn phòng của Tổ chức DKT Quốc tế Việt Nam nhưng cán bộ quản lý của DKT từ chối gặp gặp trực tiếp vì bận họp.

Trao đổi với PV qua điện thoại, bà Hà Thị Lục (Cán bộ Quản lý tổng hợp của tổ chức DKT Quốc tế tại Việt Nam) cho biết: “Tổ chức DKT Quốc tế Việt Nam chỉ cung cấp sản phẩm bao cao su cho Công ty TNHH EZ Vending. Chúng tôi chỉ giao hàng 1 - 2 lần trong năm 2004”.

Khi chúng tôi xin thông tin về Công ty EZ Vending thì bà Lục chỉ cung cấp địa chỉ email của ông Nguyễn Trọng Hải Hoàng (Giám đốc Công ty TNHH EZ Vending) mà nhân viên của DKT “tìm được trên mạng internet” (?!).

“EZ Vending chỉ là 1 trong hơn 10.000 điểm bán hàng của DKT mà thôi. Tất cả dữ liệu, chứng từ gốc chúng tôi đã chuyển xuống kho nên rất mất thời gian để tìm lại. Nhân viên của DKT phải làm rất nhiều việc chứ không có thời gian nhàn rỗi để đi lục tìm hợp đồng, thông tin dữ liệu cách đây nhiều năm” - bà Lục cho biết!
 
Mất tiền “oan” vì không biết… máy “hỏng”! - 2
Biết làm gì với cỗ máy này bây giờ?

Công bằng mà nói thì đây là một dự án tốt đối với cộng đồng, phù hợp thực tế cuộc sống hiện nay! Nhưng, cũng phải thừa nhận 1 thực tế khác rằng: việc người dân không đón nhận dự án có nhiều lí do, trong đó có việc lựa chọn nhiều điểm lắp đặt máy không phù hợp với đối tượng khách hàng của các đơn vị thực hiện dự án.

Đơn cử như việc lắp đặt máy ở trong các quán bia. Khi đến quán bia, mục đích của khách hàng là uống bia chứ không phải là đến quán để mua bao cao su. Tại quán Lan Chín, 19C Ngọc Hà hay quán bia Hải Xồm… đa phần khách hàng là dân Hà Nội, là dân văn phòng đến uống bia sau giờ làm việc… chứ không phải là điểm đến của dân lao động ngoại tỉnh.

Câu hỏi đặt ra ở đây là: tại sao không lắp đặt máy ở các công trường xây dựng, ở những khu vực có gái mại dâm, những khu vực nhạy cảm và dễ nảy sinh tệ nạn xã hội…? Đó là những nơi người lao động ngoại tỉnh tập trung rất lớn, sinh hoạt bất cập và luôn cần đến những chương trình mang tính giáo dục cộng đồng.

Hiện tại, những chiếc máy bán bao cao su tự động rất hiện đại đã “hỏng” và không thể sử dụng được nữa nhưng chẳng hiểu tại sao những cỗ máy ấy vẫn “được” treo trên tường mà không gỡ bỏ. Ai dám chắc là người dân sẽ không còn mất tiền “oan” khi nhét tiền vào máy? Điều này không chỉ gây tâm lý bức xúc cho người dân mà việc những chiếc máy “bỏ đi” đang chiếm dụng 1 khoảng không nhất định vô hình chung đã làm ảnh hưởng tới môi trường công cộng và mỹ quan đô thị.
 
Như Quỳnh - Lan Anh