1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mất điện thoại vì cho bạn trai ngủ nhờ

(Dân trí) - Sáng 2/4, Phùng Thị Mai (SN 1985), trú đường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, đến công an phường Vĩnh Phúc trình báo việc bị người bạn trai “lỡ độ đường” của em gái mình cuỗm đi 2 chiếc điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, Mai cho biết, vào tối ngày 1/4, Nguyễn Văn Thành đón em gái chị từ chỗ làm việc về muộn. Lấy lý do trời mưa nặng hạt, trong khi cũng quá muộn để trở về nhà, Thành xin phép được ngủ nhờ qua đêm.

Sáng ngày 2/4, khi chị em Mai tỉnh giấc thì Thành đã về từ khi nào. Kiểm tra lại gia sản trong nhà, Phùng Thị Mai cùng em gái “ngã ngửa người” khi phát hiện 2 chiếc điện thoại đã không cánh mà bay.

Qua điều tra, đến 11 giờ ngày 3/4, Công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình đã bắt Nguyễn Văn Thành (SN 1985), trú tại 424 Thuỵ Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, về hành vi trộm cắp.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phúc Hưng