1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Mất cắp khi đi chữa rắn cắn, người đàn ông “cầu cứu” CSGT

(Dân trí) - Sau khi chữa trị rắn cắn, ông Hùng bắt xe từ Hà Tĩnh về quê ở Đồng Nai nhưng lại bắt nhầm xe ra Hà Nội và bị kẻ gian lấy cắp hết tiền. Bơ vơ giữa đất thủ đô, ông Hùng tìm đến chốt Cảnh sát giao thông “cầu cứu” và được các chiến sĩ nhiệt tình giúp đỡ.

Chiều 12/4, tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) cho hay, tổ công tác của Đội do Thượng úy Hoàng Minh Trường làm tổ trưởng cùng Trung úy Nguyễn Thanh Hải và Trung úy Nguyễn Tiến Dũng vừa giúp đỡ người đàn ông nhầm đường khi trở về quê sau khi chữa trị rắn cắn, bị kẻ gian lấy cắp hết tài sản.

Đi chữa trị rắn cắn, ông Hùng bắt nhầm xe, bị kẻ gian lấy cắp hết tài sản.
Đi chữa trị rắn cắn, ông Hùng bắt nhầm xe, bị kẻ gian lấy cắp hết tài sản.

Theo đó, khoảng 9h sáng cùng ngày 12/4, quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, tổ công tác bắt gặp một người đàn ông khoảng 60 tuổi đi về phía tổ công tác với dáng vẻ mệt mỏi và “cầu cứu” tổ công tác giúp đỡ. Qua trao đổi, tổ công tác được biết ông là Trần Minh Hùng (SN 1960, trú tại Phương Lâm, Định Quán, Đồng Nai).

“Ông Hùng cho biết, ông bị rắn độc cắn vào tay từ 10 ngày trước nên đã bắt xe khách đi từ Đồng Nai đến Hà Tĩnh, tìm đến thầy lang qua giới thiệu của người quen, để chạy chữa. Đến ngày 11/4, bệnh tình thuyên giảm nên ông bắt xe quay trở về nhà ở Đồng Nai nhưng do ốm yếu đầu óc không tỉnh táo lại bắt nhầm xe ra Hà Nội. Trên xe, do mệt mỏi, ông ngủ thiếp đi đến khi tỉnh giấc thì mới biết xe ra Hà Nội. Tiền và điện thoại thì bị kẻ gian lấy cắp hết trên xe.” - Thượng úy Hoàng Minh Trường cho hay.

Các chiến sĩ CSGT mua bánh, nước để ông Hùng ăn uống, hồi sức trước khi đưa ông ra bến xe về quê.
Các chiến sĩ CSGT mua bánh, nước để ông Hùng ăn uống, hồi sức trước khi đưa ông ra bến xe về quê.

Theo Thượng úy Trường, ra đến Hà Nội, ông Hùng lang thang, tiền không có, điện thoại cũng không. Vừa đói vừa mệt, ông Hùng tìm đến chốt CSGT mong nhận được sự giúp đỡ. Trước tình huống này, tổ công tác đã mời ông Hùng vào trong trạm gác chắn tàu gần đó, mua bánh và nước cho ông ăn uống, nghỉ ngơi; đồng thời tiến hành xác minh từ phía địa phương nơi ông sinh sống.

Đến khoảng 10h cùng ngày, khi hết ca trực, tổ công tác đã đưa ông ra bến xe, mua vé đi TP Hồ Chí Minh cho ông. Trước khi ông Hùng đi, thương cảm với hoàn cảnh của ông, nhân viên trạm gác chắn tàu Linh Đàm cũng mua bánh và sữa biếu ông để ăn trên đường.

Tiến Nguyên