1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Mang ớt bột đi cướp dây chuyền

(Dân trí) - Mặc dù đang trong thời gian chịu án 30 tháng tù treo về tội cướp giật tài sản, Nguyễn Tuấn Anh vẫn cùng đồng bọn “lận lưng” túi ớt bột, lòng vòng nhiều tuyến phố để cướp tài sản.

Khoảng 19h ngày 7/5, tổ công tác công an phường Dịch Vọng gồm các cán bộ Nguyễn Thế Hiếu, Lê Anh Quang, Trần Minh Tiến, Bùi Mạnh Hà, làm nhiệm vụ tại ngã ba chùa Hà, phát hiện hai thanh niên đi xe Jupiter đỏ giật dây chuyền của một phụ nữ. Khi bỏ chạy về ngã ba Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên, do phóng nhanh, 2 thanh niên đâm xe vào một thanh niên đi ngược chiều.

Bị ngã ra đường, một đối tượng bỏ chạy. Tên cướp còn lại cùng chiếc xe máy nhanh chóng bị tổ công tác bắt giữ. Các trinh sát thu được trong người y một mặt dây chuyền vàng tây vừa giật được và 1 túi nilon đựng ớt bột. 

Mang ớt bột đi cướp dây chuyền  - 1

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Tại CA phường, đối tượng khai tên là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1988, ở phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, Thanh Xuân). Mặc dù đang trong thời gian chịu án 30 tháng tù treo về tội cướp giật tài sản nhưng Tuấn Anh cùng đồng bọn là Hùng Anh đi lòng vòng qua các phố, tìm những phụ nữ đeo dây chuyền vàng để cướp. Thủ đoạn của nhóm này là mang theo túi ớt bột để ném vào mặt người bị hại hoặc những người truy đuổi. 

Trước đó ngày 6/5, cũng với thủ đoạn này, hai tên đã cướp giật được một đoạn dây chuyền vàng của một phụ nữ đi trên phố Hoàng Hoa Thám, mang bán được 500.000 đồng.

Phúc Hưng