1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Mải mê với GDP, “bỏ quên” văn minh, mỹ quan đô thị

(Dân trí) - “Nếu chỉ lấy GDP làm tiêu chí đánh giá thành tích thì cũng giống như nuôi con lấy tiêu chí mập. Đứa nào mập nhất thì được xem là khỏe nhất và thông minh nhất. 5 năm qua, TPHCM tăng trưởng đi lên nhưng mức sống, chất lượng sống của người dân đi ngược lại”.

Đánh giá kết quả sau một năm triển khai kế hoạch “Năm 2010 - Năm thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị”, nhiều đại biểu HĐND TPHCM đánh giá “văn minh”, “mỹ quan” của thành phố còn nhiều việc phải làm…

 

Năm 2010 là năm TPHCM thực hiện kế hoạch “Năm thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị”. Các cấp, ngành của thành phố đã thường xuyên kiểm tra và tuyên truyền đến từng cá nhân, cơ quan, tổ chức.

 

Mải mê với GDP, “bỏ quên” văn minh, mỹ quan đô thị - 1
“Hố tử thần”, vấn đề nổi cộm mới tại TPHCM

 

Đại biểu Trần Thị Ngọc Anh - Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TPHCM - cho biết, các vi phạm như thi công rào chắn chiếm dụng mặt đường, điều khiển phương tiện quá tải, phương tiện vận tải hành khách công cộng đón trả khách không đúng nơi qui định, đã bị kiểm tra, xử phạt nghiêm. Hệ thống giao thông đường bộ được di tu, nâng cấp thường xuyên.

 

Trong báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch năm của Ban Văn hóa xã hội, thành tích cũng nhiều nhưng toàn những thành tích bên ngoài. Những vấn đề cấp bách như: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, đua xe, rồi đến chuyện “hố tử thần”, bạo lực học đường… thì vẫn “nhảy múa” bên ngoài xã hội.

 

Theo bà Ngọc Anh, nguyên nhân dẫn đến mỹ quan đô thị chưa tốt, nếp sống còn thiếu văn minh… là do “Hạ tầng kỹ thuật đô thị tuy được tập trung đầu tư, nâng cấp, mở rộng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu và tốc độ phát triển của kinh tế - xã hội. Ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội chưa cao, văn hóa giao thông chưa có nhiều chuyển biến tích cực”.

 

Thực hiện chủ trương của thành phố, nhiều khu phố, ấp, tổ đoàn kết... cũng đã tổ chức nhiều buổi họp dân, phổ biến các kiến thức pháp luật, các chủ trương chính sách của nhà nước,... Tuy nhiên, các cuộc họp chưa tập trung vào nội dung chính, chỉ có 70% dân tham gia.

 

Vấn nạn bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tụ tập đua xe, phóng uế ở bến xe, nói tục, chửi thề ở quán cafe lề đường... còn nhiều.

 

Trong 2 năm trước, TPHCM thực hiện kế hoạch: “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, những vấn đề “cũ mèm” này lúc nào cũng làm “nóng” bàn nghị sự. Hai năm sau, TPHCM lại gắn thêm trọng trách mới “mỹ quan đô thị”. Những vấn đề cũ chưa được lắng xuống thì các vấn đề mới như: triều cường, đua xe, bạo lực học đường, hố tử thần... đã “ngóc đầu” dậy.

 

Mải mê với GDP, “bỏ quên” văn minh, mỹ quan đô thị - 2

Môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng

 

Lý giải việc TPHCM ngập liên miên, ông Nguyễn Thành Tài - Phó Chủ tịch thưởng trực UBND TPHCM-  cho biết: “Thành phố từ 3 triệu dân tăng đột biến lên 10 triệu dân gây rất nhiều khó khăn cho vấn đề quản lý, an sinh xã hội. Tần suất mưa, lượng mưa lớn, triều cường cộng với mực nước biển tăng nên TPHCM bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

 

Để giải quyết vấn đề bức xúc này, ông Nguyễn Thành Tài cho biết sẽ quy hoạch xây dựng các hồ điều tiết, giếng ngầm và kiến nghị Thủ tướng chính phủ đưa kế hoạch xây dựng 12 cống ngăn triều về TPHCM.

 

Đại biểu Phạm Văn Đông - Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP thừa nhận: “Các giải pháp kinh tế còn bất cập. Kẹt xe, ngập nước làm nản lòng nhà đầu tư và khách du lịch, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân”.

 

Nhiều đại biểu còn cho rằng, TPHCM đang bị “bệnh GDP”. Vì quá chú trọng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà “bỏ quên” các vấn đề xã hội đang gây bức xúc cho người dân.

 

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, dù tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn thành phố ước đạt gần 420.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ, vượt 15% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân thành phố đề ra, song không vì thế mà người dân vui lòng. “Nếu chỉ lấy GDP làm tiêu chí đánh giá thành tích thì cũng giống như nuôi con lấy tiêu chí là mập vậy. Đứa nào mập nhất thì được xem là khỏe nhất và thông minh nhất. Trong 5 năm qua, kinh tế TPHCM chỉ mới phát triển theo bề rộng. TPHCM tăng trưởng đi lên nhưng mức sống, chất lượng sống của người dân đi ngược lại”, đại biểu Nghĩa ví von.

 

“Đối với người dân, sự phát triển kinh tế đồng nghĩa với việc đi đường dễ dàng, sức khỏe được chăm sóc tốt, học tập tốt, giá cả hợp lý, chất lượng hàng hóa tốt hơn… chứ người dân không quan tâm đến con số GDP là bao nhiêu”, Nguyễn An Bình bức xúc.
 

Thừa Thiên - Huế: Ưu tiên nâng cấp, phát triển 4 đô thị liên kết

 

Ngày làm việc đầu tiên (7/12), kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ 15, nhiệm kỳ 2004-2011, của tỉnh TT-Huế, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Cao, cho biết sẽ ưu tiên, nâng cấp 4 đô thị liên kết gồm TP Huế, các huyện Thuận An, Hương Trà, Hương Thủy với tính chất nằm kề cận nhau, sẽ là đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của tỉnh.

 

Mải mê với GDP, “bỏ quên” văn minh, mỹ quan đô thị - 3

Quang cảnh ngày đầu kỳ họp HĐND lần 15 ở Huế

 

Sẽ có  4 chương trình trọng điểm của tỉnh được thực hiện trong năm 2011 theo thứ tự: Nâng cấp phát triển 4 đô thị; Phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng và phát triển khu kinh tế, đô thị Chân Mây - Lăng Cô; Xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

 

Nhu cầu vốn ưu tiên cho 4 chương trình dự tính khoảng hơn 7.300 tỷ đồng, chiếm 61% nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó vốn ngân sách nhà nước là gần 1.500 tỷ đồng.

Năm 2010, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh TT-Huế có nhiều thành công vượt bật trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện là tất cả 16 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. Trong đó thu ngân sách nhà nước trong tỉnh đạt khá, ước cả năm đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 19,4% so năm 2009, vượt 8,2% so chỉ tiêu Chính phủ giao và vượt 9,5% so chỉ tiêu HĐND giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 27%. Đây là năm đầu tiên, sau nhiều năm, thu hút vốn đầu tư đạt kế hoạch đề ra. (Đại Dương)

Công Quang