Bình Định:

Mai ế ẩm, nhà vườn ngậm ngùi về sớm hẹn Xuân sau

(Dân trí) - Nhiều cây mai dáng thế đẹp, bông nhiều, to đẹp nhưng được các chủ trồng mai đưa lên xe tải chở về vườn chăm sóc hẹn xuân sau...

Mai ế ẩm

Nếu như thời điểm cách đây 1 tuần, dọc trên tuyến đường quốc lộ 1A đoạn từ thị xã An Nhơn đến thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) mai vàng được bày bán kín hai bên đường phục vụ người chơi xuân. 
 
Tuy nhiên, năm nay người mua ít, lượng mai tồn đọng nhiều nên mới chiều 29 Tết các nhà vườn đành ngậm ngùi thuê xe tải chở mai về vườn để chăm sóc.

Những cây mai nở đẹp nhưng lỡ hẹn xuân này
Những cây mai nở đẹp nhưng lỡ hẹn xuân này

Người bán mai thu dọn đem mai về sớm
Người bán mai thu dọn đem mai về sớm

Anh Nguyễn Thanh Tùng (ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn) than thở: “So với năm ngoái thì năm nay các nhà vườn cũng như các thương lái đều bán ế ẩm. Năm ngoái tôi cũng đem bán 300 chậu mai nhưng chỉ đến ngày 28 đã bán hết chẳng còn một cây. Nhưng năm nay, cố gắng bán thêm đến ngày hôm nay mà chỉ bán được khoảng 70 chậu, thu được khoảng hơn 20 triệu.
 
Trong khi đó, phải thuê mặt bằng để mai, thuê xe vận chuyển cũng mất hơn 5 triệu. Tính ra lỗ chứ chẳng có lời đồng nào. Thấy ế, khách trả giá rẻ quá nên đành đem về chăm sóc năm sau bán”.
 
Anh Tùng biết thêm, mọi năm địa phương dành cho những người trong hội sinh vật cảnh được 88 lô với giá ưu đãi 1,1 triệu đồng, nhưng năm nay không hiểu sao chỉ còn có 56 lô.
 
Trong khi đó, hai nhà chung một lô nên không có chỗ trưng bày mai tôi phải mua thêm một lô theo giá “chợ đen” là 4 triệu đồng. Chi phí thì tốn kém mà bán thì chẳng ăn thua. Năm nay, coi như ăn Tết mất vui.
 
Cùng cảnh ngộ, anh Nguyễn Văn Phương (ở phường Đập) thuê 1 lô 4 triệu đồng để bày bán hơn 100 chậu nhưng cũng chỉ bán được 25 chậu, không được nổi 10 triệu đồng.
 
“Ngoài các nhà vườn bán sĩ hồi đầu vụ là trúng còn hầu hết những nhà vườn, thương lái bán ở đây đều thất bại. Chưa bao giờ mình bán mai mà ế ẩm như năm nay. Dù năm mất mùa, mai nở sớm hay muộn cũng không đến mức bán không được như năm nay.

Cúc cũng chẳng hơn

Nếu cây mai năm nay không bán được thì bán năm sau, nhưng hoa cúc nếu bán không hết coi như trắng tay.

Theo ghi nhận, dù thời khắc đến giao thừa chỉ còn tính bằng giờ nhưng thị trường hoa cúc cũng rất ảm đạm. Tại khu vực bán hoa phường Bình Định (thị xã An Nhơn), đến chiều tối ngày 29 mà khách mua cũng chỉ dạo xem và trả giá rồi đi khiến những người bán thêm sầu lòng.  

Cúc bị chê bông xấu, cây lùn
Cúc bị chê bông xấu, cây lùn

Chị Nguyễn Thị Hồng ở khối Liêm Trực (thị xã An Nhơn), cho biết: “Năm nay gia đình tôi trồng 800 chậu cúc, bán sỉ cho thương lái được 500 chậu, còn lại 300 để nhà bán nhưng đến nay bán mới được có 15 chậu.
 
Năm ngoái, dù sức mua có chậm nhưng còn bán được chứ không tệ như năm nay. Nếu như năm ngoái, giá bán sỉ đã từ 160 – 170 ngàn/chậu thì năm nay chỉ 100 – 110 ngàn đồng/chậu mà khách còn chê lên chê xuống”.

Theo người bán hoa cho biết, sở dĩ cúc năm nay bán chậm là do trận lũ hồi cuối năm ngoái khiến các vườn cúc bị ngập nước hư hỏng nhiều, có gia đình mất trắng. Để có cúc bán Tết, người dân phải rất bỏ nhiều công chăm sóc nhưng chất lượng bông hoa vẫn kém đẹp, cây thấp nên người mua chê để ép giá.

Thu dọn về ăn Tết sớm vì ế
Thu dọn về ăn Tết sớm vì ế
 
Khuôn mặt buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt người bán hoa Tết
Khuôn mặt buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt người bán hoa Tết
 
Người xem nhưng cũng chưa buồn mua.
Người xem nhưng cũng chưa buồn mua.

Doãn Công