Ma túy đá biến em trai thành "ác quỷ" cắt chân chị gái?

(Dân trí) - Dư luận 2 ngày nay bàng hoàng, “lạnh gáy” khi nhắc đến việc một người em trai cắt lìa chân chị gái mình ngay tại bệnh viện. Vì sao một người được coi là hiền lành, hiếu thảo với bố mẹ, hòa thuận với chị em lại ra tay tàn ác như vậy?

Trước khi ra tay với chị gái, Trần Tuấn Khương có sử dụng ma túy đá.

Trước khi ra tay với chị gái, Trần Tuấn Khương có sử dụng ma túy "đá".

Sau sự việc Trần Tuấn Khương cắt chân chị gái mình tại phòng điều trị Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) vào rạng sáng ngày 2/1, dư luận bàng hoàng với rất nhiều thắc mắc, cố tự đi tìm câu trả lời cho một câu chuyện quá khó tin. Có người cho rằng, Trần Tuấn Khương vì “cuồng tín”, nghĩ rằng chị mình bị ma nhập nên cắt chân chị để đuổi ma đi. Tuy nhiên thông tin này đã bị các cơ quan chức năng bác bỏ.

Ngày 3/1, thông tin cho các cơ quan báo chí, Đại tá Nguyễn Xuân Đình, Thủ trưởng cơ quan CSĐT (Công an quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Trần Tuấn Khương (43 tuổi, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo Đại tá Đình, qua xác minh, trước thời điểm gây án, Khương đã sử dụng ma túy “đá”. Còn động cơ, mục đích gây án, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua thông tin trên từ cơ quan điều tra, dư luận cho rằng, nguyên nhân khiến Khương có hành động man rợ cắt rời chân chị gái mình có thể do Khương bị ảo giác từ việc sử dụng ma túy dạng “đá”.

Xác minh của cơ quan điều tra, Trần Tuấn Khương không có nghề nghiệp ổn định nhưng chưa tiền án, tiền sự, là con trai út trong gia đình có 4 người con. Hiện Khương chưa lập gia đình, vẫn đang sống cùng bố mẹ già. Bố Khương đã 80 tuổi, mẹ 75 tuổi, đều mắc bệnh nặng, trong đó mẹ Khương cũng vừa phải nằm viện.

Người chị gái bị Khương cắt chân tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Người chị gái bị Khương cắt chân tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Do các anh chị của Khương đã lập gia đình riêng nên việc chăm sóc bố mẹ chủ yếu do một mình Khương đảm đương. Nhận xét về nhân thân của Khương, bà Trần Thị Vẻ (Tổ trưởng tổ dân phố 26, A4 nơi Khương sinh sống) cho biết: “Có thể nói Khương là một chàng trai hiếu thảo, là con út trong gia đình có 4 người con, 2 trai 2 gái. Hiện tại anh chị Khương đều sống ở nơi khác, một mình Khương sống ở đây chăm sóc bố mẹ già”.

Bà Vẻ cho biết thêm, khi nhận được thông tin về vụ việc, phía tổ dân phố chưa báo tin cho bố mẹ Khương vì sợ ông bà tuổi cao sức yếu dễ bị sốc. Tổ dân phố sẽ lựa thời điểm để thông báo cho hai ông bà biết.

Theo PGS Cao Tiến Đức, Trưởng Bộ môn Tâm thần và Tâm lý y học, Bệnh viện 103, ma túy “đá” là một loại ma túy tổng hợp trong đó có chứa chất Methamphetanim. Khi con nghiện sử dụng ma túy “đá”, chất Methamphetanim đi thẳng vào não, lâu dần làm phát sinh bệnh tâm thần phân liệt, làm biến đổi suy nghĩ của con người và biến một người lương thiện thành một kẻ hung hãn. Ngoài ra nó còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.
 
Rất có thể, trước lúc vào viện chăm chị, Khương đã sử dụng ma túy "đá" và chính chất gây nghiện chết người đó đã biến người đàn ông vốn được coi là hiền lành, hiếu thảo đó thành kẻ cắt chân chị gái vô cùng man rợ.
 
Hiện mọi kết luận cuối cùng vẫn phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an.

Hồng Ngân