1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Ly kỳ cuộc tìm kiếm thầy giáo mất tích 10 ngày ở rừng Phú Quốc

(Dân trí) - Đến giờ, người thân, đồng nghiệp của thầy Nguyễn Anh Lân (giáo viên trường tiểu học Mỹ Hiệp 2, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) vẫn không thể tin nổi thầy Lân đã sống sót kỳ diệu và trở về nhà sau 10 ngày mất tích ở rừng Phú Quốc. Sau thời gian “ẩn mình” bí ẩn, thầy Lân sụt cân nghiêm trọng, tâm trí chưa tỉnh táo…

"Lục tung" Phú Quốc tìm thầy giáo mất tích

Thầy Nguyễn Văn Ngởi - Hiệu trưởng trường tiểu học Mỹ Hiệp 2 - không giấu được niềm vui khi đón thầy giáo Nguyễn Anh Lân từ Phú Quốc trở về nhà sau 10 ngày mất tích. Thầy Ngởi cho biết, ngày 14/6 - 17/6, nhà trường tổ chức chuyến du lịch tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại huyện đảo Phú Quốc. Chuyến du lịch có 14 cán bộ, nhân viên trường tham gia, trong đó có thầy giáo Lân.

Thấy giáo Nguyễn Anh Lân đang công tác tại trường tiểu học Mỹ Hiệp 2
Thấy giáo Nguyễn Anh Lân đang công tác tại trường tiểu học Mỹ Hiệp 2

Ngày 15/6, đoàn có mặt tại Phú Quốc và được công ty du lịch đưa đi nhiều điểm tham quan trên địa bàn huyện Phú Quốc. Đến 17h30 cùng ngày, đoàn trở về nhà hàng Thủy Tiên 1 ăn cơm chiều.

Theo dự tính, khi đoàn ăn cơm xong sẽ về khách sạn ngủ, tuy nhiên lúc này đoàn phát hiện không thấy thầy Lân đâu. Một cháu đi cùng đoàn báo thầy Lân đã đi bộ về hướng khách sạn. Mọi người chạy ra tìm kiếm quanh khu vực nhà hàng, khách sạn cũng không thấy.

“Sau 2 giờ tìm kiếm không thấy thầy Lân, tôi họp đoàn và cử một cán bộ đến công an thị trấn Dương Đông thông báo, nhờ phát trên loa và báo về gia đình về việc thầy Lân mất tích, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Cuộc tìm kiếm đến 1h sáng ngày 16/6 vẫn chưa có kết quả. Đến sáng, đoàn tiếp tục lịch trình nhưng giáo viên nam tiếp tục chia nhau tìm kiếm thầy Lân. Đến 18h ngày 16/6, tôi đến Công an huyện Phú Quốc trình báo sự việc và đến đài truyền thanh huyện nhờ phát bản tin tìm thầy Lân” - thầy Ngởi chia sẻ.


Thấy giáo Nguyễn Văn Ngởi (bìa trái) và thầy Phan Văn Khanh trao đổi với PV Dân trí về sự mất tích kỳ lạ của thầy giáo Lân.

Thấy giáo Nguyễn Văn Ngởi (bìa trái) và thầy Phan Văn Khanh trao đổi với PV Dân trí về sự mất tích kỳ lạ của thầy giáo Lân.

Thầy Ngởi còn cho biết thêm, đến ngày 17/6, đoàn đã in hơn 100 tấm hình của thầy Lân phát khắp nơi để nhờ người dân nhận diện. Cũng trong buổi sáng ngày 17/6, các giáo viên nam chia nhau đến các trạm y tế, bệnh viện, chùa chiền… tìm thầy Lân nhưng vẫn không thấy. Cuối cùng đoàn làm thủ tục rời Phú Quốc và để thầy Phan Văn Khanh – Phó hiệu trưởng trường Mỹ Hiệp 2 cùng cán bộ công ty du lịch ở lại tìm kiếm.

Tìm được nạn nhân nhờ Facebook và chú chó săn

Khi về đến xã Mỹ Hiệp, thầy Ngởi xin ý kiến lãnh đạo huyện Cao Lãnh về việc cho đăng hình và thông tin thầy Lân mất tích ở Phú Quốc trên Facebook. Ngoài ra, các giáo viên tiếp tục rửa thêm 100 tấm hình thầy giáo Lân để gửi cho người dân Phú Quốc tìm hộ.

Hai người con của thầy Lân ra đảo Phú Quốc cùng thầy Khanh thuê xe ôm lục tung các ngõ ngách Phú Quốc vẫn không có thông tin gì. “Đến ngày thứ 8 (23/6), tôi thấy có thông tin Công an Phú Quốc phát hiện một xác chết… lúc này đồng nghiệp và người nhà chẳng còn hy vọng gì. Nhưng qua nhận dạng, không phải thầy giáo Lân”, thầy Ngởi nhớ lại.


Đồng nghiệp và bà con hàng xóm đến thăm hỏi thầy giáo Lân (áo trắng sọc).

Đồng nghiệp và bà con hàng xóm đến thăm hỏi thầy giáo Lân (áo trắng sọc).

Đến tối ngày 23/6, một tài xế taxi ở Phú Quốc gọi điện đến gia đình thầy Lân cho biết, vào tối ngày 17/6, tài xế này có chở người đàn ông giống thầy giáo Lân (qua hình ảnh trên Facebook) lên xã Cửa Cạn. Nhận được thông tin này, ngày 24/6, 2 con trai thầy Lân trở lại Phú Quốc tìm kiếm nhưng một lần nữa kết quả lại không như mong đợi.

Bất ngờ, ngày 25/6, anh Nguyễn Văn Nhàn – thị trấn Dương Đông, gọi điện báo với gia đình thầy Lân để thông báo về việc tìm thấy thầy Lân trên một ngọn núi thuộc một khu rừng ở xã Cửa Dương.

Ly kỳ cuộc tìm kiếm thầy giáo mất tích 10 ngày ở rừng Phú Quốc

Anh Nhàn thuật lại: Vào ngày 25/6, anh Nhàn cùng hai người cháu và một chú chó săn vào rừng xã Cửa Dương săn chuột. Thay vì đi vách núi trước, chú chó săn cứ dẫn đường theo vách núi sau và phát hiện thầy giáo Lân trong tình trạng không mặc quần áo. Khi được anh Nhàn hỏi nhà ở đâu, thầy Lân trả lời nhà gần đây… Chú cháu anh Nhàn ban đầu nghi thầy Lân là “thành phần bất hảo” nên bỏ đi. Nhưng đi được một đoạn, người cháu anh Nhàn lại nói “người đàn ông bất hảo” giống thầy giáo mất tích đăng trên Facebook. Mấy chú cháu quay trở lại tìm thầy Lân. Lúc này, thầy Lân đã nằm bất động nên mọi người thay nhau cõng xuống núi, thông báo với gia đình, chính quyền địa phương.


Hiện tại sức khỏe thầy Lân đang hồi phục tốt, nhưng trí nhớ vẫn còn mơ màng. Hai bàn tay và chân bị rạch nát bởi những ngày leo trèo trong rừng núi.

Hiện tại sức khỏe thầy Lân đang hồi phục tốt, nhưng trí nhớ vẫn còn mơ màng. Hai bàn tay và chân bị rạch nát bởi những ngày leo trèo trong rừng núi.

“Tôi trực tiếp nói chuyện với anh Nhàn, tôi nhờ anh Nhàn chụp hình thầy Lân gửi qua Zalo nhưng gương mặt thầy Lân lúc này hõm sâu, râu ria xồm xoàm… nên không chắc là thầy giáo Lân. Tiếp đó tôi nhờ anh Nhàn chụp hình rõ hơn và đưa điện thoại nói chuyện trực tiếp với thầy Lân. Tôi hỏi: anh có phải là thầy giáo Lân ở xã Mỹ Hiệp không? Lúc đó, thầy giáo Lân chỉ trả lời “ừ”, nhưng giọng khàn lắm” - thầy Phan Văn Khanh chia sẻ.

Sau đó, thầy Khanh nhờ anh Nhàn chăm sóc thầy giáo Lân, đưa thầy Lân đến trạm y tế xã cấp cứu. Đến ngày 26/6, gia đình và BGH trường tiểu học Mỹ Hiệp 2 ra đảo Phú Quốc đưa thầy Lân đến Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc thăm khám. Trong ngày, thấy sức khỏe thầy Lân hồi phục, gia đình đưa thầy Lân về nhà.

Trong 10 ngày mất tích ở Phú Quốc, thầy giáo Lân đã trải qua những chuyện gì? Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nguyễn Hành