Nghệ An:

Lương y làng ủng hộ 1 tỷ đồng xây dựng đường

(Dân trí) - Trong khi xã Minh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đang “khát” vốn để xây dựng đường thì lương y Nguyễn Trọng Phùng (xóm Trung Minh, xã Minh Sơn) đã đóng góp gần 1 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn.

Dẫn phóng viên đi trên con đường đang ngổn ngang gạch đá, vừa bắt đầu khởi công, ông Nguyễn Đình Võ, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn phấn khởi cho hay: “Điều kiện kinh tế của xã Minh Sơn còn nhiều khó khăn, nhân dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đặc biệt hệ thống giao thông xuống cấp. Hưởng ứng chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, lương y Nguyễn Trọng Phùng đã đóng góp gần 1 tỷ đồng cho địa phương để xây dựng tuyến đường này”.
Lương y Nguyễn Trọng Phùng (đứng giữa) ủng hộ 1 tỷ đồng xây dựng đường giao thông
Lương y Nguyễn Trọng Phùng (đứng giữa) ủng hộ 1 tỷ đồng xây dựng đường giao thông

Ông Nguyễn Trọng Phùng sinh năm 1934 trong một gia đình có nghề bốc thuốc gia truyền chuyên trị các loại bệnh về gan. 20 tuổi, ông Phùng được cha truyền lại nghề bốc thuốc cứu người. Sáu mươi  năm làm nghề bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc cứu người, ông luôn tâm niệm một chữ “Đức”, lấy lời răn “lương y như từ mẫu” làm đầu. Với bất kỳ người bệnh nào ông cũng tận tình, chu đáo, chữa bệnh vì cái tâm. Nhiều bệnh nhân nghèo, già cả không nơi nương tựa từ các tỉnh xa đế khám bệnh, ông cho ăn ở miễn phí ngay trong nhà.

Lập nghiệp từ những bài thuốc của cha để lại, nay ở tuổi “xưa nay hiếm”, các con đã trưởng thành, ông muốn đóng góp chút sức mình cho phong trào xây dựng nông thôn mới của xã. Ông Phùng tâm sự: “Lâu nay, con đường đi lại giữa hai xóm bị xuống cấp nghiêm trọng, vào mùa mưa lũ con đường lầy lội bùn đất, bà con đi lại rất vất vả. Năm ngoái tôi cũng đã ủng hộ cho xã 300 triệu đổ đá dăm con đường này nhưng do phương tiện lưu thông nhiều nên con đường lại hư hỏng thêm. Tôi muốn sửa sang lại con đường cho khang trang, sạch sẽ để bà con đi lại thuận tiện hơn”.

Một con đường nông thôn khang trang, sạch sẽ đang thành hình
Một con đường nông thôn khang trang, sạch sẽ đang thành hình
Sau khi đã bàn bạc và lên kế hoạch làm việc với nhà thầu, ông Phùng đã cùng với cán bộ xóm tổ chức khởi công xây dựng mới con đường. Theo thiết kế, con đường liên thôn dài 500m, rộng 6m, đổ bê tông dày 20cm, hai bên có mương thoát nước với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng do ông Phùng tài trợ. Không chỉ bỏ tiền của, ông còn tìm nhà thầu và thường xuyên có mặt tại công trường để tham gia giám sát thi công, đảm bảo chất lượng; vợ ông phục vụ thuốc nước cho đội thợ.
 
Nếu không có sự hỗ trợ của ông Phùng chắc chẳng bao giờ xã chúng tôi mới làm được con đường để đi lại cho thuận tiện. Nghĩa cử cao đẹp của ông Phùng không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Người dân thấy ông bỏ ra cả tỷ đồng làm đường nên cũng sẵn sàng hiến đất, sẵn sàng bỏ công sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới”, ông Nguyễn Đình Võ, Chủ tịch UBND xã Minh chia sẻ.
 
Chia sẻ với phóng viên, ông Phùng trăn trở: “Dự định của tôi là xây dựng trường mầm non để cho con em trong xã có một nơi vui chơi, học tập khang trang hơn. Đó là ước nguyện lớn nhất của đời tôi, còn sức thì tôi còn ủng hộ cho bà con”.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa