1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Lửa thiêu rụi tài sản một gia đình nghèo

(Dân trí) - Khoảng 6 giờ sáng ngày 26/12, nhà bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1959) ở xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, phát hỏa, bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Trong lúc đi làm ruộng ở cánh đồng gần nhà, bà Hợi nghe tin nhà mình bị bốc cháy. Mặc dù được người dân phát hiện sớm và hỗ trợ dập lửa nhưng do lửa bốc cháy quá lớn nên đã thiêu trụi hoàn toàn một căn nhà cấp 4 và toàn bộ tài sản. Thiệt hại trị giá ước tính ban đầu khoảng trên 50 triệu đồng.
 
Nguyên nhân ban đầu được xác định, do gia đình nấu ăn sáng xong, lúc đi làm quên dập tắt bếp lửa dẫn đến cháy nhà.

Toàn cảnh ngôi nhà của bà Hợi bị ngọn lửa đốt cháy trơ trọi
Toàn cảnh ngôi nhà của bà Hợi bị ngọn lửa đốt cháy trơ trọi

Được biết gia đình bà Hợi thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của xã. Ngôi nhà này bà Hợi vừa vay 20 triệu đồng của Ngân hàng CSXH Hương Khê để làm, nay đã bị “bà hỏa” thiêu rụi hoàn toàn.

Bà Hợi (bên trái) đau xót trước ngôi nhà chỉ còn là tro tàn
Bà Hợi (bên trái) đau xót trước ngôi nhà chỉ còn là tro tàn

Hiện bà Hợi đang nuôi một mẹ già 86 tuổi, bị mù cùng đứa con trai 18 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh và cháu Nguyễn Kim Thạch (SN 1996), con của em gái mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền và nhân dân đang gấp rút làm nhà tạm, kêu gọi các đoàn thể hỗ trợ giúp gia đình sớm khắc phục, ổn định cuộc sống.

Đức Quyên – Văn Dũng