1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  3. TPHCM vào mùa mưa

Lai Châu:

Lũ lớn chưa từng có, một em gái tử vong

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 26/6, một trận lũ lớn chưa từng có đã tràn qua xã Trung Đồng và khu 32 thị trấn Tân Uyên, huyện mới Tân Uyên (Lai Châu) gây sạt lở đất đá, làm một bé gái 14 tuổi tử vong và hàng chục ha lúa, hoa màu, ao cá bị vùi lấp.

Ông Bùi Huy Phương, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban phòng chống bão lũ huyện Tân Uyên, cho biết: Từ trước đến nay, trên địa bàn huyện chưa từng xảy ra trận lũ nào lớn như vậy.

 

Trận lũ từ suối Nậm Chăng tràn qua diện rộng, kéo dài khoảng 3 tiếng, làm thiệt hại 32 ha lúa chuẩn bị thu hoạch, lúa mới cấy, mạ mới gieo, hoa màu; 2 ha ao muôi cá, tôm cũng bị lũ phá vỡ. Uớc tổng thiệt hại lên đến 650 triệu đồng. Đặc biệt, em gái Hào Thị Sao, 14 tuổi, ở bản Hua Cưởm 1, xã Trung Đồng, trên đường đi làm nương về bị đất, đá sạt lở vùi lấp và đã tử vong.

 

Ngay sau trận lũ xảy ra, các đơn vị, lực lượng chuyên môn huyện Tân Uyên đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn, thống kê thiệt hại, thăm hỏi động viên, hỗ trợ khẩn cấp gia đình bé Sao 5 triệu đồng để lo việc hậu sự. Đồng thời khuyến cáo toàn thể nhân dân trên địa bàn chuẩn bị các phương án, tinh thần phòng chống bão, lũ sẽ có thể tiếp tục xảy ra vì thời tiết vẫn diễn biến thất thường.

 

Nguyễn Công Hải

 TTXVN