1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ bắt cóc và sát hại bé gái 8 tuổi ở Hà Tây:

Lời thú tội của kẻ sát nhân tuổi học trò

Theo lời khai của “sát thủ” Vũ Văn Trung - kẻ <a href="http://www.dantri.com.vn/Sukien/2005/5/56472.vip">bắt cóc và sát hại bé Nguyễn Thị Linh Chi</a> - do ham mê lô đề cờ bạc, từ khoảng tháng 9/2004, Trung và một người bạn cùng học lớp 12 trường PTTH Mỹ Đức A tên là Đinh Văn Thủy (SN 1987) đã bàn nhau đi bắt cóc trẻ em lấy tiền chuộc tiêu xài.

Trung khai: Do chơi lô đề cờ bạc, trước đó Trung có vay mẹ là bà Nguyễn Thị Nhượng 1,5 chỉ vàng, bị mẹ đòi để vào lo đám cưới cho người anh của Trung đang sống trong miền Nam. Ngày 26/11, Trung vét túi còn 250.000 đồng đi đánh 2 con “đề”, với hy vọng có tiền trả mẹ nhưng không trúng.

 

Đúng thời điểm mọi mưu toan bắt cóc trẻ em để tống tiền đang trỗi dậy trong đầu gã học sinh cấp 3 này, bé Chi lại lò dò sang chơi. Thường ngày, bé Chi và “cậu Trung” vẫn hay quấn quýt chơi với nhau.

 

Khi nghe bà ngoại bé Chi gọi tìm cháu về ăn cơm tối. Bé Chi nói với Trung: “Cậu cho cháu xuống về ăn cơm”. Một ý nghĩ đen tối chợt bùng lên trong đầu kẻ sát nhân. Ngay lập tức, Trung đẩy bé Chi từ gác xép xuống đất… Lúc này vào khoảng 19h30.

 

Ngay sau khi bé Chi bị Trung đẩy xuống đất, một người bạn cùng thôn với Trung là Trịnh Văn C. (SN 1987, cũng là học sinh lớp 12 trường Mỹ Đức A) bất chợt đến nhà Trung chơi. Thấy bé Chi nằm bất tỉnh dưới đất, đầu bê bết máu, C. đã giục Trung đưa bé đi cấp cứu, song đã bị Trung đuổi về.

 

Tại cơ quan điều tra, C. cũng đã có những lời khai trùng khớp với Trung về việc trên.

 

Sau khi bạn ra về, Trung cúi xuống xem xét bé Chi. Lúc này, bé chỉ còn thoi thóp thở và phát ra những tiếng rên khe khẽ. Nghe thấy bên ngoài đường, người nhà bé Chi đang nháo nhác đi tìm con, tìm cháu, Trung dùng tay bịt miệng bé Chi cho đến khi bé không còn thở, rồi bế xác bé giấu lên gác xép, lau sạch các vết máu. Cẩn thận hơn, Trung còn lấy xe máy phóng đi tìm gặp và dặn lại C. không được lộ chuyện…

 

Vẫn theo lời khai của Vũ Văn Trung, đến rạng sáng 28/11, Trung cho xác bé Chi vào bao tải, bí mật dùng xe máy chở ra cầu Tế Tiêu rồi vứt xuống dòng sông Đáy.

 

Phá án từ… chiếc thẻ điện thoại công cộng

 

Theo một cán bộ điều tra Công an tỉnh Hà Tây, một trong những nguyên nhân khiến việc tìm kiếm bé Chi vô cùng khó khăn, cũng bởi các trinh sát đặt ít nghi vấn vào Vũ Văn Trung. Ngay cả gia đình bé Chi lúc đó cũng không nghi ngờ, họ còn khẳng định Trung rất thân thiết, quý mến bé Chi.

 

Sau khi bé Chi mất tích, Trung còn rất sốt sắng trong việc đi tìm cháu, thậm chí gã còn chủ động “cung cấp” cho công an một tin “quan trọng”: Vào khoảng thời gian bé Chi mất tích, Trung đang ngồi trong nhà thì có 2 người đàn ông đi xe máy hỏi thăm nhà ông ngoại bé Chi, rồi phóng xe đi rất nhanh… Lời khai man này của Trung đã tiêu tốn khá nhiều tâm sức của các cán bộ điều tra và phần nào làm lệch hướng điều tra.

 

Đầu mối thông tin duy nhất tập trung vào cuộc điện thoại tống tiền gia đình ông ngoại bé Chi - Đinh Văn Vinh - của một thanh niên giấu mặt tự nhận đã “bắt cóc” bé Chi.

 

Ngay sau đó, Công an tỉnh Hà Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án với tội danh “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” để điều tra. Sử dụng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được cuộc điện thoại tống tiền ông Vinh tối 26/11/2004 được thực hiện bằng thẻ điện thoại công cộng, và được gọi từ cabin điện thoại công cộng đặt tại ngã tư thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Tây.

 

Chiếc thẻ trên có số sê - ri do Bưu điện Mỹ Đức phát hành, tại Bưu điện này, các điều tra viên được biết khoảng 20h45 tối 26/11, có 2 thanh niên đã đến đây mua chiếc thẻ điện thoại mệnh giá 50.000 đồng, rồi đi về hướng ngã tư Đại Nghĩa…

 

Lần theo đầu mối duy nhất này, cũng đã nhiều lần các điều tra viên gần như lâm vào ngõ cụt. Một vài cuộc điện thoại khác của bọn “bắt cóc” gọi đến nhà ông Vinh bằng chiếc thẻ này… lại đều được thực hiện tại các máy điện thoại thẻ trên Hà Nội. Sau khi thông báo cho ông Vinh rằng đã nhận được 20 triệu đồng, bọn “bắt cóc” đã cắt đứt liên lạc với gia đình.

 

Đến cuối tháng 5/2005, Công an tỉnh Hà Tây bất ngờ phát hiện chiếc thẻ điện thoại trên vừa thực hiện một cuộc gọi tại Hà Nội. Chủ nhân của chiếc thẻ là một nữ sinh viên cao đẳng, quê Mỹ Đức, Hà Tây. Cô gái cho biết, cô mới được cậu em trai là học sinh lớp 12 trường Mỹ Đức A cho chiếc thẻ trên.

 

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Tây đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Vũ Văn Trung về 2 tội “giết người” và “cưỡng đoạt tài sản”. Hai học sinh khác của trường Mỹ Đức A là Đinh Văn Thủy và Lê Văn Minh (cùng SN 1987) cũng bị bắt khẩn cấp về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

 

Cơ quan điều tra cho biết, Thủy chính là kẻ gọi điện đến tống tiền gia đình bé Chi, song Thủy khai không biết Trung đã sát hại nạn nhân. Riêng Lê Văn Minh mới chỉ khai được Trung - Thủy nhờ đến Bưu điện Mỹ Đức gặp ông Vinh lấy “quà”, rồi bớt lại 4,5 triệu tiêu xài cá nhân.

 

Số tiền chiếm đoạt được, Trung khai dùng mua một chiếc xe máy khoảng vài triệu đồng, đưa cho mẹ 2 triệu đồng, còn lại nướng vào lô đề. Trung cũng khai sau khi sát hại bé Chi, Trung đã lấy chiếc dây chuyền bạc của cháu đưa cho Thủy đem bán được 48.000 đồng lấy tiền mua thẻ điện thoại công cộng.

 

Khám xét nơi ở của Vũ Văn Trung chiều 23/5, cơ quan CA đã phát hiện thu giữ được 1 đôi dép, 1 chiếc mặt dây chuyền bạc hình con trâu, 1 đôi hoa tai… được xác định là vật dụng của bé Chi.

 

Việc tìm kiếm thi thể bé Chi dưới dòng sông Đáy vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Cơ quan điều tra cũng đang hoàn tất hồ sơ vụ án để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

 

Theo Tiền Phong