1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lỗi lầm đâu phải tại con thơ?!

(Dân trí) – Mâu thuẫn gia đình, vợ chồng tan đàn xẻ nghé đã đành mà còn để lại nỗi đau hằn lên con trẻ. Hai vụ án mạng liên tiếp xảy ra ở Đồng Nai, Bà Rịa là một điển hình về bi kịch gia đình. Ở đấy, lỗi lầm đâu phải tại con thơ!.

Giết con vì vợ… không cho “gần gũi”

Dư luận vẫn còn bất bình trước cái chết tức tưởi của bé gái 24 ngày tuổi Đinh Thị Thùy Chi ở ấp 1, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Cháu Chi sinh ra trong gia đình trẻ được đánh giá là hạnh phúc và ổn định về kinh tế. Những tưởng cuộc sống của cháu sẽ tươi đẹp và tay bế tay bồng trong tình yêu thương của mẹ, của cha. Vậy mà, có ai ngờ bi kịch lại ập đến…

Thời gian gần đây, cha của cháu là Đinh Văn Trường (21 tuổi) thường tỏ ra cáu kỉnh, bực dọc với mẹ cháu là Phùng Thị Kim Dung (18 tuổi). Đôi vợ chồng mới cưới, có nhau một đứa con gái kháu khỉnh như cháu Thùy Chi nhưng lại càng ngày càng hay lời ra tiếng vào.

Ngày 27/3, cha mẹ cháu Thùy Chi lại một phen cãi nhau chỉ vì mâu thuẫn không đâu. Áp lực cuộc sống khi có thêm đứa con cũng như những khó khăn trong chuỗi ngày dài ở cữ và nhiều đòi hỏi kỳ quặc của người chồng khiến chị Dung đôi khi bệ rạc. Vậy mà, ông chồng trẻ người non dạ như Trường đã không hiểu, cảm thông, chia sẻ với vợ mà như "con ngựa chứng".

Trường đập vỡ ảnh cưới, xé giấy đăng ký kết hôn rồi viết đơn ly hôn bắt Dung ký. Khi Dung đang lưỡng lự thì Trường giật con gái là Đinh Thị Thùy Chi từ tay Dung rồi đuổi Dung về nhà bố vợ.

Tới khoảng 3h chiều cùng ngày, do cháu bé đói sữa nên Trường phải bế con đi tìm Dung để cho cháu bú. Đến khoảng 10h đêm, Trường tiếp tục lên nhà bố vợ để gặp Dung và đòi bế con về. Tuy nhiên, chị Dung không đồng ý nên Trường đã ra tay đánh thẳng vào mặt vợ rồi giật con gái đem về nhà.
Lỗi lầm đâu phải tại con thơ?!
Kết hôn sớm khi chưa có những suy nghĩ chín chắn, nghiêm túc chuyện gia đình sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ (Ảnh: M.H)

Tuy nhiên, đêm hôm đó, ông Phùng Tiến Dũng (54 tuổi, cha của chị Dung) xuống nhà Trường để xem xét sự việc nhưng lúc này Trường đã khóa cửa phía ngoài rồi lấy xe máy chạy đi. Nghi có chuyện chẳng lành nên ông Dũng leo qua bờ bao để vào trong. Khi vào buồng ngủ của vợ chồng Trường, ông Dũng mở bọc chăn ra thì thấy cháu Chi đã tắt thở, toàn thân lạnh ngắt. Trên ngực và bụng của cháu lỗ chỗ vết đâm, loang lổ máu.

Tột cùng trong nỗi đau mất con, chồng thì bị bắt ngay sau đó, chị Phùng Thị Kim Dung cho biết: “Em không ngờ anh ấy lại có hành động tàn độc như vậy. Ngay sau khi sinh con, chồng em đòi nối lại chuyện chăn gối. Do mệt mỏi và phải chăm sóc cho con nên em luôn tìm cách từ chối. Có khả năng từ chuyện đó mà chồng em bức bối, quát mắng và đi đến hành động giết con”.

Ném con vào tường vì tiếng khóc

Cùng nghịch cảnh với cháu Thùy Chi nhưng cái chết của cháu Nguyễn Văn Hải (2 tuổi, ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lại càng thấy sự tán tận lương tâm của một người cha. Chỉ vì đứa con khóc nhè, trong lúc bực bội vì đang dọn dẹp căn nhà trọ chật chội mà Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi) đã ném con vào tường chấn thương sọ não dẫn đến tử vong

Hùng lập gia đình với chị Đặng Thị Sơn Đào (23 tuổi). Sống với nhau được hơn 4 năm nhưng đã có tới ba đứa con. Con đông, thơ dại, bên cạnh đó chồng không làm ra tiền nên cuộc sống hết sức bần cùng.

Sáng 26/3, vợ chồng Đào cùng 3 đứa con chuyển đến nhà mới. Căn nhà bụi bẩn vì lâu không có người ở nên chị Đào liền đặt đứa con mới sinh chưa đầy 2 tháng tuổi cùng con trai thứ hai là Nguyễn Văn Hải chơi trên manh chiếu rách để chạy qua hàng xóm mượn xô chậu về múc nước rửa nhà. Trước khi đi, Đào không quên dặn chồng trông chừng hai con. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, khi quay về phòng trọ thì chị không thấy chồng và cháu Hải đâu.

Một lúc sau, Hùng quay về, chị Đào liền hỏi “Thằng Hải đâu rồi?”. Hùng trả lời lạnh lùng: “Nó té giường xuống chết rồi. Đang nằm tại trạm xá”. Con chết, Hùng tới công an thị trấn Long Hải đầu thú. Hùng khai nhận sau khi vợ đi khỏi, vì con khóc đòi mẹ nên hắn đã tát hai cái vào mặt khiến con sợ hãi càng khóc lớn hơn. Bực tức, Hùng liền xách ngược con lên rồi đập mạnh xuống nền gạch liên tiếp hai cái. Lúc này thấy con bất động thì Hùng đưa con đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Trong nỗi đau mất con, chồng bị công an bắt, chị Đào cho biết, dù gia đình cấm cản nhưng vẫn tiến đến hôn nhân với Hùng. Không những thế, từ ngày cưới về, Hùng còn cờ bạc, rượu chè và nghiện ngập ma túy. Trải qua bao sóng gió cuộc đời kể từ khi lấy chồng, nhưng chị Đào không ngờ, có ngày nỗi đau như cắt da cắt thịt khi chồng là kẻ đang tâm giết chết con mình.

Bạo lực với trẻ em là tội ác

Theo các chuyên gia tâm lý, hai trường hợp trên là điển hình về vấn nạn bạo lực gia đình. Lỗi lầm hoàn toàn không phải từ nơi con trẻ nhưng chúng lại gánh hậu quả nặng nề, mạng sống bị tước bỏ. Chính áp lực kính tế và tuổi đời của gia đình trẻ đã gây ra hậu quả đau lòng.

Dù gia đình cháu Thùy Chi được sự bảo bọc của bên ngoại nhưng khi cháu ra đời, áp lực kinh tế cũng khiến cha mẹ cháu lao đao. Còn gia đình cháu Hải, cha mẹ không nghề nghiệp ổn định, lại con đông nên mâu thuẫn gia đình dễ xảy ra khi kinh tế eo hẹp. Không những thế, xét về độ tuổi thì cả 2 cặp vợ chồng này còn khá trẻ, “ăn chưa no, lo chưa tới”, còn khá bồng bột nên dễ xảy ra đổ vỡ khi có biến động.

Theo TS Ngô Thị Ngọc Anh (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình) để giảm thiểu bạo lực gia đình đối với trẻ em không chỉ nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ và toàn xã hội về quyền cơ bản của trẻ em, tác hại của bạo lực đối với trẻ em mà còn từng bước cải thiện điều kiện sống của các gia đình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn có thể khiến mâu thuẫn gia đình nảy sinh nếu như không có sự yêu thương, cảm thông, chia sẻ. Trẻ em chính là nhóm đối tượng phải chịu nhiều thiệt thòi nhất.

“Một gia đình chỉ thực sự là tổ ấm cho mỗi cá nhân khi nó là nơi an toàn nhất, đảm bảo cho cá nhân phát triển cả về vật chất lẫn tinh thần, là nơi con người tìm thấy tình yêu thương, sự cảm thông, chia sẻ, hy sinh. Sử dụng bạo lực với trẻ em không chỉ là sai lầm mà còn là tội ác”, TS Ngọc Anh chia sẻ.

Công Quang