Vụ cháy làm chết 7 nạn nhân ở Bình Dương:

Lời kể của nhân chứng thấy lửa thiêu 7 hàng xóm

(Dân trí) - “Đang ngủ tôi chợt giật mình vì tiếng nổ phát ra từ nhà xưởng bên cạnh. Bước ra, tôi bàng hoàng thấy ngọn lửa bao phủ toàn bộ căn nhà 2 tầng. Dù phát hiện sớm nhưng tôi không thể làm gì để cứu họ”.

Đó là lời tâm sự xót xa của ông Lê Thế Nhân (40 tuổi) ngụ sát dãy nhà xưởng bị cháy.
 
Lời kể của nhân chứng thấy lửa thiêu 7 hàng xóm - 1

Khi cánh cửa chính được mở ra, mọi chuyện đã quá muộn

Khoảng 2h30 ngày 11/3, khi gia đình ông Nhân đang ngủ thì nghe nổ và tiếng kêu cứu ở hướng nhà chị Nguyễn Thị Kiều (chủ Doanh nghiệp tư nhân TM -DV-SX Siêu Vĩnh Lợi). Vội vã mở cửa chạy ra sân, ông Nhân bàng hoàng thấy ngọn lửa bao phủ toàn bộ phía trước căn nhà 2 tầng, nơi gia đình chị Kiều và công nhân ăn nghỉ. Ông và một người hàng xóm liền nhảy qua bức tường ngăn giữa nhà mình và nhà xưởng của chị Kiều để giải cứu.

Chạy qua đến nơi, ông Nhân thấy một nhóm người đang co cụm tại phía sau nhà xưởng. (Sau này, ông đoán có lẽ do lửa che lấp cửa trước nên người trong nhà buộc phải chạy xuống phía cuối nhà xưởng để tránh lửa). Trong lúc vội vã, ông Nhân không kịp mang vật dụng nào theo để phá bức tường nhà xưởng khá kiên cố. Ông dùng tay cố kéo tấm tôn bên hông nhưng sức ông làm không nổi. Lúc này, ông Nhân đành quay lại nhà mình quơ đại chiếc búa đinh rồi cùng một người hàng xóm lao sang giải cứu những người đang mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, khi một mảnh tôn được hất tung ra cũng là lúc không còn nghe thấy tiếng kêu cứu, ngọn lửa bao phủ toàn bộ 300m2 nhà xưởng, các bức tường, dàn khung nhà tiền chế ầm ầm đổ xuống.
 
Lời kể của nhân chứng thấy lửa thiêu 7 hàng xóm - 2

Một thi thể cháy đen được cơ quan công an tìm thấy

“Thật khủng khiếp, tôi đã cố gắng nhưng không thể làm gì hơn, dù là người đầu tiên chạy đến nhưng đành bất lực đứng nhìn cả nhà hàng xóm bị ngọn lửa hung tàn thiêu chết”, ông Nhân đau đớn.

Anh Nguyễn Văn Sinh sống tại nhà đối diện với cơ sở Siêu Vĩnh Lợi, cho biết thêm: do cửa cuốn bị kẹt nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Sau khi lửa được dập tắt, các cơ quan chức năng cùng lực lượng cứu hộ vô cùng vất vả, tìm kiếm nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát. Thi thể của anh Trần Văn Phương (22 tuổi) là tài xế chạy xe tải của doanh nghiệp ở ngay phía trước cửa nhà, 4 người phụ nữ khác được tìm thấy tại phía sau nhà xưởng. Riêng chị Kiều và cậu con trai mới 5 tháng tuổi được tìm thấy trên tầng 2. Chị Kiều vẫn ôm chặt đứa con thơ như đang cố che chở cho con trước ngọn lửa ác nghiệt.
Sau 4 tiếng đào bới, thi thể 7 nạn nhân đã được đưa đến nhà xác huyện Thuận An để khám nghiệm tử thi.

 
Lời kể của nhân chứng thấy lửa thiêu 7 hàng xóm - 3

Một người thân của những nạn nhân chỉ biết ngồi nhìn về phía 7 bát hương và nói những điều vô nghĩa

Một người đàn ông là thân nhân của những người xấu số trong tình trạng ngây dại, chân dính đầy bụi than và những vết bỏng nhỏ. Tên của mình ông không nhớ nổi, chỉ biết ngồi nhìn về phía 7 chén cơm cúng và lẩm bẩm những câu bất lực.

Đến 15 giờ cùng ngày lực lượng chức năng vẫn đang tích cực giải phóng mặt bằng vụ hỏa hoạn. Toàn bộ 300m2 nhà xưởng, nhà ở, 1 chiếc xe hơi Toyota Innova và 1 chiếc xe tải nhẹ bị cháy rụi. Hiện các cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
 
Bài, ảnh:Trung Kiên