1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lốc xoáy “càn quét” ở TPHCM: Hàng chục hộ vẫn sống cảnh “màn trời”

(Dân trí) - Sau trận gió lốc "càn quét" qua địa bàn quận 9 vào chiều 3/6, đến chiều nay 4/6, hàng chục hộ dân vẫn phải sống trong cảnh “màn trời”.

2 phường, gần 50 nhà tốc mái

Sáng 4/6, PV Dân trí trở lại khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9, TPHCM), địa bàn bị thiệt hại nặng nề sau sự cố gió lốc làm tốc mái nhà dân trong cơn mưa giông chiều 3/6. Theo ghi nhận của PV, nhiều gia đình ở đây vẫn chưa thể khắc phục sự cố để ổn định cuộc sống.

Lốc xoáy “càn quét” ở TPHCM: Hàng chục hộ vẫn sống cảnh “màn trời”
Lốc xoáy “càn quét” ở TPHCM: Hàng chục hộ vẫn sống cảnh “màn trời”
Lốc xoáy “càn quét” ở TPHCM: Hàng chục hộ vẫn sống cảnh “màn trời”
                                                                  Hàng loạt nhà dân bị tốc mái chỉ còn lại những bức tường.

Tại dãy nhà trọ cạnh đường 14, phường Tăng Nhơn Phú B, toàn bộ các phòng trọ vốn là nơi sinh sống của hàng chục người trở nên hoang tàn khi chỉ còn là những bức tường gạch nhìn thấu trời xanh, dưới sàn nhà ngổn ngang vật dụng bị hư hại sau cơn mưa giông, mái nhà đã bị thổi bay.

Lốc xoáy “càn quét” ở TPHCM: Hàng chục hộ vẫn sống cảnh “màn trời”
             Anh Duy, một người sống tại dãy nhà trọ gần đường 14, phường Tăng Nhơn Phú B bị tốc mái toàn bộ khu trọ đang lui cui thu dọn tài sản.

Lui cui thu dọn đồ đạc trong phòng dưới ánh nắng chói chang vì mái nhà không còn, anh Duy (quê tỉnh Bình Thuận) chia sẻ: “Dãy nhà trọ này có 6 phòng và tất cả những người ở trọ đều đi làm công nhân. Hôm qua, lúc xảy ra sự cố gió thổi tốc mái, phòng nào cũng đóng cửa đi làm nên khi trở về thì tài sản trong phòng đều bị nước mưa làm hư hại”. Anh Duy cho biết hiện mọi người đã thu dọn đồ đạc đi thuê phòng trọ khác, riêng anh cũng đang dọn dẹp trả phòng để đi tìm nơi trú ngụ trong ngày hôm nay.

Cách nhà anh Duy không xa, nhiều căn nhà trọ của các sinh viên cũng trong tình trạng “không còn mái nhà”. Các sinh viên bày tập sách bị ướt đẫm ra phơi nắng và than thở: “Sắp đến ngày thi học kỳ lại gặp nạn không biết còn tâm trí đâu nữa để thi?”.

Lốc xoáy “càn quét” ở TPHCM: Hàng chục hộ vẫn sống cảnh “màn trời”
                        Sau gần 24h xảy ra cuồng phong, người dân nhiều nơi trên địa bàn quận 9 vẫn chưa thể khắc phục được thiệt hại để ổn định cuộc sống.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão quận 9, qua thống kê ban đầu, chỉ riêng trên địa bàn 2 phường Tăng Nhơn Phú A và Tăng Nhơn Phú B đã có gần 50 căn nhà bị tốc mái (34 căn tốc mái hoàn toàn và 14 căn tốc mái 1 phần); một phần trường tiểu học Lê Văn Việt bị tốc mái gây hư hỏng nặng; nhiều cây xanh, biển hiệu quảng cáo bị ngã đổ...

Ông Phạm Quang Bửu, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 9 cho biết: “Hiện UBND quận 9 đã chỉ đạo 13 phường trên toàn địa bàn quận kiểm tra, báo cáo thiệt hại để có hướng giải quyết, hỗ trợ cho những trường hợp bị ảnh hưởng có hoàn cảnh khó khăn”.

Người dân cần đề phòng mưa giông, lốc xoáy

Anh Đ., chủ khách sạn T.Đ trên đường 14, phường Tăng Nhơn Phú B kể: “Khoảng gần 15h ngày 3/6, một cơn lốc cực mạnh bất ngờ ập đến. Nhìn ra đường tôi thấy cảnh tượng hãi hùng. Nhiều tấm tôn bay tứ tung khiến người đi đường hoảng sợ bỏ chạy vào các mái hiên nhà ven đường để lánh nạn”.

Lốc xoáy “càn quét” ở TPHCM: Hàng chục hộ vẫn sống cảnh “màn trời”
Lốc xoáy “càn quét” ở TPHCM: Hàng chục hộ vẫn sống cảnh “màn trời”
                   Dãy nhà trọ của các sinh viên trên địa bàn KP1, phường Tăng Nhơn Phú B bị gió lốc thổi bay mái nhà. Đồ đạc, tài sản bị ướt hư hỏng nặng.

Theo người dân thì cơn “cuồng phong” ập đến chỉ trong tích tắc nhưng hậu quả để lại rất lớn khi hàng chục nhà dân bị tốc mái, cây cối, bảng hiệu đổ sập và làm tê liệt nguồn cung cấp điện suốt nhiều giờ. Rất may là cho đến nay vẫn chưa có thông tin thiệt hại về tính mạng, sức khỏe người dân trong sự cố này.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tháng 5/2015, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM cho biết: “Trong tháng 5/2015, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 2 đợt mưa giông, lốc xoáy trên địa bàn huyện Bình Chánh và quận Thủ Đức làm tốc mái và hư hỏng một phần 14 căn nhà và 8 phòng trọ”.

Lốc xoáy “càn quét” ở TPHCM: Hàng chục hộ vẫn sống cảnh “màn trời”

Lốc xoáy “càn quét” ở TPHCM: Hàng chục hộ vẫn sống cảnh “màn trời”
                                                                Cảnh tan hoang sau cơn lốc xoáy "càn quét"qua địa bàn quận 9 vào chiều qua 3/6.

Theo Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP, trong tháng 5/2015, mưa giông và lốc xoáy đã làm ngã đổ 19 cây xanh, gãy nhánh 30 cây xanh, làm bị thương 3 người, hư hỏng 1 xe ô tô và 1 xe gắn máy. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng thông báo là từ giữa tháng 5 thành phố sẽ có mưa chuyển mùa, cần đề phòng giông mạnh kèm theo tố, lốc, sét.

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM đã lên tiếng cảnh báo và có công văn khẩn yêu cầu UBND các quận – huyện tăng cường tuyên truyền cho người dân ý thức đề phòng mưa giông, lốc xoáy để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng.

Theo đó, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai lưu ý người dân phải chằng chống nhà cửa cẩn thận; chặt tỉa bớt cành, nhánh của các cây cao, dễ gãy đổ, cây nằm gần nhà ở, lưới điện… Đặc biệt, ban lưu ý người dân cẩn trọng đề phòng khi ở gần các biển quảng cáo, pa nô, áp phích; các dàn giáo của công trình cao tầng đang thi công… Ban cũng đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra tính an toàn của các công trình này để đảm bảo an toàn cho người dân khi xảy ra mưa giông, lốc xoáy.

Khi có mưa kèm theo giông, cần sơ tán người già và trẻ em ra khỏi những căn nhà tạm bợ, đến những nơi an toàn, vững chắc hơn; tránh núp dưới bóng cây, trú ẩn trong nhà tạm bợ dễ bị ngã đổ gây tai nạn…

An Nhiên – Tùng Nguyên