Phú Yên:

Lo sợ ô nhiễm, hàng trăm người dân chặn xe chở rác

(Dân trí) - Nghi ngờ Công ty TNHH MTV Phát triển nhà và Công trình đô thị xả thải xuống nước suối khiến nguồn nước chuyển sang màu đen và có mùi hôi tanh, hàng trăm người dân thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa đã xuống đường chặn xe chở rác của công ty.

Chặn xe vì sợ ô nhiễm

 

Sau nhiều lần kiến nghị nhưng không có kết quả, từ chiều ngày 5/4, hàng trăm người dân thôn Thọ Vức đã túa ra đường, dùng xe máy chắn ngang đường để ngăn các xe chở rác của Công ty TNHH MTV Phát triển nhà và Công trình đô thị chở rác vào bãi. Mặc dù lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH MTV Phát triển nhà và Công trình đô thị đã kêu gọi người dân bình tĩnh trở về nhà nhưng người dân không giải tán, kiên quyết yêu cầu các lực lượng chức năng có mặt để giải quyết.

 

Ngay sau đó, lãnh đạo, công an xã Hòa Kiến, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và đại diện UBND TP Tuy Hòa đã có mặt tại hiện trường để giải thích và vận động bà con cho xe chở rác tiếp tục hoạt động, không để rác ùn ứ gây mất vệ sinh. Sau hơn 7 tiếng đối thoại, đến khuya ngày 5/4, người dân mới giải tán để các xe rác tiếp tục làm việc.
 
Lo sợ ô nhiễm, hàng trăm người dân chặn xe chở rác

Người dân thôn Thọ Vức chặn xe chở rác với tối 5/4

 

Việc chặn xe chở rác bắt nguồn từ việc người dân thôn Thọ Vức nghi ngờ Công ty TNHH MTV Phát triển nhà và Công trình đô thị lợi dụng trời mưa lớn trong những ngày qua, cho xả nước, rác thải vào suối Cây Xanh làm nguồn nước liên tục đổi màu, bốc mùi hôi tanh.

 

Anh Nguyễn Văn N., một hộ dân thôn Thọ Vức, cho biết: “Giếng nước nhà tôi chỉ cách bờ suối khoảng 25m. Do đó khi thấy nước suối bị ô nhiễm, gia đình tôi không dám sử dụng nước giếng, phải bỏ tiền mua nước lọc về xài. Không chỉ vậy, hàng ngày có hàng đàn ruồi nhặng xuất hiện trên dòng suối, bay tràn vào nhà các gia đình luôn phải đóng kín cửa”.

 

Được biết hiện thôn Thọ Vức chưa có công trình nước sạch nên bà con vẫn ăn uống sinh hoạt bằng nước giếng. Từ ngày bãi rác chuyển lên đây, người dân nhận thấy nguồn nước giếng bị ảnh hưởng xấu.

 

Trước đó, vào lúc 20h ngày 01/01/2012, sau nhiều ngày phục kích, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an tỉnh đã bắt quả tang Công ty TNHH MTV Phát triển nhà và Công trình đô thị xả nước thải trực tiếp ra môi trường với khối lượng khoảng 10m3. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, lấy mẫu nước thải đi kiểm tra và yêu cầu đơn vị này khắc phục tình trạng xả thải, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
 
Lo sợ ô nhiễm, hàng trăm người dân chặn xe chở rác
Công ty TNHH MTV Phát triển nhà và Công trình đô thị từng bị bắt quả tang xả thải bẩn ra môi trường.

 

Nước thải đạt tiêu chuẩn?

 

Về vấn đề trên, một người thuộc Đội quản lý bãi rác (giấu tên) xác nhận: “Mưa lớn kéo dài làm hồ chức nước thải của bãi rác đầy ắp, dẫn đến một lượng nhỏ nước thải bị tràn ra ngoài, theo dòng suối xuống khu dân cư. Hiện công ty đã đắp đất chặn dòng chảy và đào hố đất chứa lượng nước bị tràn nhằm bơm vào hồ sục khí để xử lý”.

 

Trong khi đó, ông Huỳnh Kim Toàn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển nhà và Công trình đô thị khẳng định: Không có chuyện công ty cho xả thải ra môi trường bởi toàn bộ lượng nước tràn xuống khu vực suối Cây Xanh đã được xử lý và đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên khi thải ra môi trường, màu sắc và mùi hôi của nước thải vẫn chưa được xử lý triệt để, tạo dư luận không tốt.

 

Hiện nhiều người dân không đồng tình với cách giải thích trên và mong chính quyền đầu tư công trình nước sạch hoặc di dời dân đến nơi ở khác, tránh bị ô nhiễm từ bãi rác.

 

Ông Bùi Thái Long, Chủ tịch UBND xã Hòa Kiến, cho biết: Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường tiến hành lấy mẫu nước kiểm tra trước sự giám sát trực tiếp của một số hộ dân thôn Thọ Vức. Nếu phát hiện sai phạm xã sẽ tiếp tục kiến nghị với UBND TP Tuy Hòa kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng trên. Hiện địa phương đã có kế hoạch đề xuất UBND TP Tuy Hòa đến năm 2020 sẽ di dời số hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ bãi rác đi nơi khác.

 

Văn Nhân