1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An

“Lão quýt” được trả giá 120 triệu đồng, chủ hàng lắc đầu không bán

(Dân trí) - Cây quýt được giới thiệu có tuổi đời hơn 100 năm, ông chủ đòi giá 150 triệu đồng. Sáng nay, một người khách trả 120 triệu, ông chủ vẫn lắc đầu không bán.

Cây quýt được giới thiệu có tuổi đời hơn 100 năm, chào bán với giá 150 triệu đồng.
Cây quýt được giới thiệu có tuổi đời hơn 100 năm, chào bán với giá 150 triệu đồng.

Giới chơi cây cảnh Tết thành Vinh những ngày giáp Tết có dịp trầm trồ về một cây quýt cổ mà theo người bán giới thiệu, có tuổi đời hơn 100 năm. Anh Tuấn Anh – chủ cây quýt cổ cho biết, cây này được anh tìm mua ở một bản người Thái ở huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An).

Cây quýt cao khoảng 4m, tán rộng 3,5m, dáng "song thủ" (thân có 2 cành lớn tỏa sang hai bên). Đặc biệt, trên cây có nhiều quả, chín vàng rực nổi bật trên nền tán lá xanh sum suê. Chủ nhân phải dùng cọc chống xung quanh để đỡ “dàn” quả. Thân cây chỗ rộng nhất có đường kính khoảng 25cm, nhiều địa y bám tạo nên vẻ cũ kỹ, già nua…

Sau khi mua, anh Tuấn Anh phải thuê người gánh ra đường lớn rồi vận chuyển về TP Vinh. Quá trình vận chuyển phải hết sức cẩn thận để không ảnh hưởng đến quả chín trên cây.
Sau khi mua, anh Tuấn Anh phải thuê người gánh ra đường lớn rồi vận chuyển về TP Vinh. Quá trình vận chuyển phải hết sức cẩn thận để không ảnh hưởng đến quả chín trên cây.

Anh Tuấn Anh cho hay, để bứng gốc quýt này và vận chuyển ra quốc lộ mang về TP Vinh phải hết sức cẩn thận để không ảnh hưởng đến những quả chín lúc lỉu trên cành. Do được bứng nguyên gốc nên sau khi chơi Tết, khách có thể trồng ở vườn để chơi các Tết sau.

Cây “lão quýt” này bày bán trên đường Lê- nin (TP Vinh) và được chủ nhân chào giá 150 triệu đồng. Với mức giá quá “chát” này, nhiều người dân chỉ dám đến chiêm ngưỡng, trầm trồ chứ không dám bỏ một số tiền quá lớn để mua.

Nhiều người trầm trồ trước cây quýt nhưng không ai dám bỏ ra 150 triệu để mua về chơi Tết.
Nhiều người trầm trồ trước cây quýt nhưng không ai dám bỏ ra 150 triệu để mua về chơi Tết.

Sáng 18/1, một nữ khách đã trả giá cây cổ quýt này 120 triệu nhưng chủ nhân lắc đầu không bán.

Hoàng Lam