Lạnh lẽo các khu chợ buôn bán gia cầm

(Dân trí) - Bắt đầu từ 15/11, lệnh cấm nuôi và buôn bán gia cầm trong nội thành Hà Nội đi vào thực thi... Ngay sau khi được ban hành, lệnh cấm đã “thổi” vào các khu buôn bán gia cầm một không khí đìu hiu, vắng lạnh hơn bao giờ hết.

Tại chợ Bưởi, khu chợ nổi tiếng về chim cảnh, theo ghi nhận của PV sáng nay, toàn bộ các cửa hàng buôn bán chim đã không còn hoạt động. Hầu hết trước cửa chỉ còn  những chiếc lồng trống. Một số hộ chuyển sang bán các loại con giống khác như chó, mèo.

 

Anh Hùng, một chủ hàng buôn bán chim cảnh lâu năm rầu rĩ nói:

 

Lạnh lẽo các khu chợ buôn bán gia cầm - 1
 

Tất cả các lồng chim đều trống rỗng tại một
cửa hàng buôn bán chim cảnh ở chợ Bưởi.

“TP ban lệnh cấm, chúng tôi phải tuân thủ thôi. Tất cả cũng vì sự an nguy của chính chúng tôi nữa”. Số chim cảnh của gia đình anh lên tới hàng trăm con các loại. Khi bắt đầu xuất hiện dịch, anh Hùng mở chiến dịch tháo khoán:  Bán tống tháo toàn bộ số chim cảnh với giá rẻ, tuy nhiên cũng chẳng có khách nào mặn mà. Cực chẳng đã, anh nộp cả cho phường, để “phường tự xử”.

 

Tại chợ Long Biên - chợ đầu mối buôn bán các loại gia cầm, khu buôn bán gia cầm còn hoang lạnh hơn rất nhiều. Tấm biển “Khu vực nghiêm cấm buôn bán giết mổ gia cầm” được dựng lên choán ngay lối đi. Cả một khu vực rộng nhưng không hề có ai lai vãng vào. Khu giết mổ gia cầm xưa nay vốn là nơi đông vui tấp nập, nhộn nhịp nhất chợ, giờ không có lấy một bóng người.

 

Hầu hết những người kinh doanh gia cầm ở chợ Long Biên đều đã nghỉ hàng. Anh Tuấn, một người bán gà cho biết: “Hôm nay tôi ra đây chỉ để nắm tình hình, xem nên buôn bán mặt hàng gì cho qua cơn bĩ cực này. Gà thì tôi bỏ lâu rồi, có cố bán cũng chẳng ai mua”.

 

Chợ Hàng Da cũng trong tình cảnh tương tự. Khu bán gia cầm và chim cảnh đều ngừng hoạt động. Ở đây, hầu hết các loại rau củ, thuỷ sản và các loại thực phẩm khác đều tăng giá rất mạnh. Theo tiểu thương tại khu chợ này, trong những ngày tới giá thực phẩm sẽ vẫn còn tiếp tục tăng cao hơn nữa.

 

Bảo Trung - Hữu Nghị