Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình 8 nạn nhân tử nạn trong vụ cháy nhà

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Thay mặt UBND TP, ông Ngô Minh Châu chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình các nạn nhân và đề nghị cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Sáng 8/5, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà dân bên đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11.

Ngồi tại hội trường Trường THCS Lê Anh Xuân (gần hiện trường vụ cháy), người thân của nạn nhân khóc òa khi lãnh đạo TPHCM đến hỏi thăm hỏi, động viên.

Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình 8 nạn nhân tử nạn trong vụ cháy nhà - 1

Người thân các nạn nhân khóc ngất khi lãnh đạo TPHCM xuống thăm hỏi, động viên.

Thay mặt UBND TP, ông Châu chia sẻ nỗi đau và mất mát với gia đình nạn nhân và đề nghị cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ông Châu yêu cầu Công an quận 11 và các phường trực thuộc đặc biệt quan tâm kiểm tra, nhắc nhở các hộ gia đình có nhà vừa ở vừa kết hợp kinh doanh.

Cụ thể, thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Các trường hợp không đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy phải đình chỉ ngay.

Sau khi kiểm tra hiện trường, ông Châu đánh giá, con hẻm dẫn vào ngôi nhà xảy cháy rất sâu, chiều ngang khoảng 2m. 

"Ngôi nhà chật hẹp, bố trí các vật dễ cháy dày đặc nên khi xảy ra sự cố thì khói độc luồn lên nhanh chóng khiến 8 người ở tầng 1 chết ngạt", ông Châu nói.

Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình 8 nạn nhân tử nạn trong vụ cháy nhà - 2

Nhiều tài sản bên trong căn nhà bị cháy rụi.

Bước đầu, chính quyền quận 11 đề xuất hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng. Đối với 22 người của 4 hộ dân liền kề bị ảnh hưởng, quận 11 đã bố trí vào Trường THCS Lê Anh Xuân ở tạm, hỗ trợ từ 2 triệu đến 10 triệu đồng/trường hợp.

Như Dân trí đưa tin, chiều ngày 7/5, căn nhà nằm trong hẻm 47 Lạc Long Quân (phường 1, quận 11) bất ngờ xảy ra cháy lớn. Hỏa hoạn làm 8 người tử vong do ngạt khói.

Em rể chủ nhà sử dụng căn nhà làm nơi sản xuất, kinh doanh hàng xi đánh bóng gạch, được chế biến từ sáp đèn cầy, dầu lửa nhưng chưa có giấy phép.

Liên quan đến vụ việc, anh Nguyễn Thành Tựu (40 tuổi, em chủ nhà) - người duy nhất chạy thoát khỏi đám cháy, khai với công an rằng, trong lúc khiêng thùng xi đánh bóng gạch vừa mới nấu, một người vô ý làm đổ xuống sàn nhà, chảy lan ra bếp lửa đang cháy cách đó khoảng 1m gây nên hỏa hoạn.

Theo Công an TPHCM, vụ hỏa hoạn xảy ra gần 17h cùng ngày bên trong căn nhà nằm trong hẻm 47/58 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11. Đến hơn 18h, lực lượng cảnh sát chữa cháy đã dập tắt đám cháy.

Vụ hỏa hoạn sau đó khiến 8 người bị chết ngạt gồm: chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (44 tuổi, là chủ nhà); anh Hồ Đình Thắng (43 tuổi, em rể chị Thanh); các con chị Thanh là cháu Lê Kim Tuyến (18 tuổi), cháu Lê Ngân Tuyến (13 tuổi), cháu Lê Tân Tuyến (9 tuổi); cháu Hồ Đình Nam (9 tuổi, con anh Thắng), cháu Nguyễn Tấn Đạt (15 tuổi, là cháu đến nhà chị Thanh chơi) và một người cô giáo đến dạy kèm chưa rõ danh tính.

Theo cảnh sát, căn nhà bị cháy có diện tích khoảng 126 m2 (gồm một tầng trệt, hai tầng lầu).