1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lặng lẽ chống “đinh tặc” trên đường Xuyên Á

(Dân trí) - Dắt chúng tôi vào nhà, anh Nguyễn Xuân Hoàng (27 tuổi) đem ra 1 lon sữa chứa toàn đinh - “chiến lợi phẩm” anh thu được trên đường Xuyên Á (Thủ Đức, TPHCM) từ hơn 1 tháng qua. Việc làm của anh đã giúp bao người đi đường tránh được những tai nạn đáng tiếc.

Nhà nằm ngay bên đường Xuyên Á, hằng ngày anh Hoàng chứng kiến cảnh rất nhiều người phải ì ạch dắt xe máy vì săm thủng do găm phải đinh. Có biết bao vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra khi người đi đường đang đi nhanh thì bất ngờ bánh xe hết hơi, loạng choạng tay lái.

Anh Hoàng căm phẫn những kẻ đã cố tình rải “cơn mưa đinh” trên đường hòng kiếm lợi bất lương, nên hàng ngày, vào lúc sáng sớm và chập tối, anh cần mẫn đi dọc đường, nhặt từng cây đinh rơi vãi mà bọn “đinh tặc” cố tình để lại.

“Cứ thấy có người dắt xe qua ngang nhà là tôi biết họ bị dính đinh. Nhìn cảnh nhiều anh đi bỏ nước đá bị xe lủng, phải dắt bộ. Khi vá được xe thì cây đá đã tan hết nửa phần. Có trưa, nhìn các em sinh viên nhễ nhại mồ hôi, tiết học sắp bắt đầu mà lớp xe bị thủng giữa đường. Ngẫm mà thương!” - anh Hoàng bức xúc kể lại.

Sau nhiều lần suy nghĩ để tìm cách dẹp đám đinh một cách hiệu quả nhất, anh Hoàng mày mò nghiên cứu, phát minh ra “sản phẩm” hút đinh. Đó là một cục nam châm lớn, gắn vào đầu một cây tầm vông. Phía trên đầu cây tầm vông, anh Hoàng gắn thêm 1 lon sữa để đựng “chiến lợi phẩm”.

Cứ thế, mỗi lần có người dắt xe qua, biết là bị cán phải đinh, anh Hoàng lại mang “cây gậy thần kỳ” của mình ra rà khắp mặt đường để “truy tìm thủ phạm”. Mỗi buổi sáng dậy sớm tập thể dục, anh cũng không quên mang theo cây gậy nhích từng bước rà đinh trên quốc lộ. Hết sáng lại chiều, công việc anh làm khiến nhiều người không hiểu, ngỡ ngàng.

Biết quãng đường bị rải đinh rất dài, mỗi ngày anh Hoàng lại mở rộng địa bàn thêm một chút. Anh bỏ sức đi xa hơn chút nữa, và lượng đinh sau mỗi buổi tập thể dục anh lại nhiều thêm.

Việc làm của anh đến nay đã được nhiều người ủng hộ, mà người đầu tiên là bố đẻ anh, ông Nguyễn Xuân Nguyên (66 tuổi). Vậy là mỗi buổi sáng vừa đi tập thể dục, vừa rà đinh, anh Hoàng có thêm một người bạn già chia sẻ, cùng tham gia. Theo gương bố con anh, nhiều gia đình khác cũng học tập việc làm tốt đẹp này.

Nạn đinh tặc đã được người dân nơi đây phản ánh tình trạng với công an xã Đông Hòa, nhưng sau một thời gian theo dõi, công an xã vẫn chưa phát hiện được đối tượng rải đinh. Trước mắt, công an đã mời các chủ tiệm sửa xe lên trụ sở làm bản cam kết không thực hiện hành vi rải đinh. Tình hình có vẻ lắng xuống một thời gian. Sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua, “đến hẹn lại lên”, nạn đinh tặc lại nở rộ với nhiều biến tướng tinh vi.

Ông Nguyễn Tấn Dũng, công an viên xã Đông Hòa cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện việc kết hợp với công an các khu vực lân cận, vùng giáp ranh giữa Bình Dương và Thủ Đức tiến hành kiểm tra, xử lý các đối tượng có hành vi mà người dân thông báo”.

TPHCM đang thực hiện cao điểm nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, nhưng có những người vì đồng tiền mà làm những hành động thiếu văn hoá. Trong giữa bộn bề cuộc sống, hình ảnh và việc làm tuy nhỏ của cha con anh Hoàng nhưng rất thiết thực, ý nghĩa và đáng để được ngợi khen. 

Công Quang