1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Làng hoa "phập phồng" lo mùa Tết

(Dân trí) - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, người trồng hoa tại các làng hoa truyền thống cận TP Vinh (Nghệ An) như “ngồi trên đống lửa” bởi thời tiết diễn biến thất thường, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây hoa.

Những ngày này, người dân tại các làng nghề trồng hoa cận TP Vinh như Hưng Đông, Nghi Kim, Nghi Ân… đang túc trực ngày đêm ngoài vườn để chăm sóc hoa phục vụ thị trường Tết. Thời tiết cuối năm diễn biến nắng nóng, mưa rét bất thường khiến cho người trồng hoa phập phồng lo âu.

Ở làng hoa Kim Chi, xã Nghi Ân, có tới 150/200 hộ làm nghề trồng hoa. Vào thời điểm này những năm trước, cây hoa đã xanh tốt thì hiện nay, nhiều vườn hoa vẫn đang còi cọc, thiếu sức sống. Còn nhớ, vụ hoa Tết năm ngoái, hàng trăm ngàn ha hoa bị ngập nước, chết và hư hỏng; số còn lại còi cọc, không phát triển được do trời mưa bất thường, khiến nhiều hộ trồng hoa rơi vào cảnh “trắng tay”. Người trồng hoa lo lắng năm nay một cái Tết thất thu lại đến gõ cửa.
 
Nông dân chong đèn sưởi ấm cho hoa Tết.
Nông dân chong đèn sưởi ấm cho hoa Tết.

Chị Nguyễn Thị Hải, làng nghề trồng hoa Kim Chi, cho biết, năm ngoái, vườn hoa cúc nhà chị chuẩn bị nở bông thì gặp mưa, hệ thống thoát nước kém nên hơn nửa vườn hoa bị mất trắng. Rút kinh nghiệm từ vụ hoa trước, chị Hải quyết định chuyển vào vườn trồng để có thể thoát nước kịp thời mỗi khi trời mưa. “Do năm nay cây hoa trồng trúng đợt mưa lớn cho nên cây bị hư hại rất nhiều. Những cây khác thì kém phát triển nên còi cọc. Càng ngày, thời tiết càng diễn biến bất thường nên để có được bông hoa bán dịp tết cũng lắm gian nan”, chị Hải tâm sự.

Khuôn mặt nhọc nhằn, bà Hoàng Thị Thu, xóm Kim Chi đang phủ nilon chống rét cho vườn hoa, cho hay: “Như năm ngoái, nhiều nhà do bị ngập mà mất trắng gần hết. Nhà tôi do có hệ thống thoát nước tốt nên thiệt hại không đáng kể. Đến giờ cây hoa còn phát triển kém như thế này là do những đợt mưa lớn vào cuối tháng 11 gây nên”.

Hiện toàn bộ hơn 2 sào vườn của gia đình bà Thu được phủ kín bởi hoa và cây cảnh. Tuy trồng hoa lâu năm nhưng bà cho biết rằng, kinh nghiệm có giỏi đến mấy cũng không “thắng” được trời. Cuối năm, gần đến vụ hoa Tết thì thời tiết lại mưa rét, nắng nóng thất thường càng làm cho bà lo…mất Tết. “Nghề trồng hoa bán tết cứ như công việc thời vụ, chỉ được vài tháng cuối năm. Năm nào thời tiết thuận lợi thì chúng tôi có thu nhập, còn không thì tay trắng. Thời tiết cứ như mấy tuần nay thì Tết này chưa biết sắm sửa thế nào”, bà Thu lo lắng.
 
Nông dân chong đèn sưởi ấm cho hoa Tết.

Còn tại làng hoa Trung Mỹ, xã Hưng Đông (TP Vinh) hơn 100 hộ trồng hoa cũng thấp thỏm lo âu trước “canh bạc” với thời tiết. Trong vườn hoa của gia đình anh Trần Ngọc Quyết, làng trồng hoa Trung Mỹ rộng 3 sào có đầy đủ các loại hoa. Anh Quyết cho biết, mỗi vụ trồng hoa, anh Quyết thu về khoảng 100 triệu đồng, trong đó số tiền đầu tư về giống, phân bón, lưới, thuốc BVTV hết từ hơn 30 triệu đồng.

Là người có kinh nghiệm trồng hoa gần 15 năm nay, anh Quyết cho rằng, nếu người dân mạnh dạn đầu tư, chăm sóc tốt thì trồng hoa chắc chắn sẽ có thắng lợi. Để phục vụ nhu cầu hoa Tết cho thị trường, anh Quyết bỏ ra hơn chục triệu đồng mua bao ni lông, lưới và thuốc kích thích tăng trưởng và đất phù sa để về đổ nhằm tăng độ phì nhiêu cho đất.

Ngoài ra, gia đình anh Quyết còn mạnh dạn đầu tư hơn 45 triệu đồng để mua 3.000 củ giống hoa ly về trồng. Đây là giống hoa ly Hà Lan nên kỹ thuật trồng tương đối phức tạp. Khi trời nắng hay trời mưa lớn phải dùng nilon để che kín nếu không hoa sẽ bị hư hại.
 
Nông dân chong đèn sưởi ấm cho hoa Tết.

“Trồng hoa khó nhất là phải cho hoa nở đúng vào dịp Tết. Nếu trời nắng ấm kéo dài phải tìm cách kìm không cho hoa nở sớm, ngược lại năm nào trời rét mướt lại phải lặn lội phun thuốc kích thích và thắp điện sưởi ấm cho hoa nở. Nếu thời tiết thuận lợi thì những cây hoa ly bán ra sẽ có giá có thể bán từ 80.000-90.000đ/cành. Trừ hết mọi khoản chi phí, người trồng hoa vẫn có lãi cao. Lợi nhuận rất cao song không ở làng hoa Trung Mỹ rất ít hộ dám mạnh dạn đầu tư để trồng loại hoa này”, anh Quyết tâm sự.

Những ngày này thời tiết khá lạnh cộng thêm mưa phùn PVDân trí cũng có mặt tại làng hoa ở thị trấn Yên Thành - cách thành phố Vinh khoảng 60km và tận mắt chứng kiến cảnh người dân hối hả chăm sóc hoa. Anh Trần Văn Thống, xóm 3 thị trấn Yên Thành chia sẻ: "Năm nay để phục vụ Tết, gia đình tôi đã trồng tới 9 vạn hoa các loại như cúc vàng, ly, hồng,... nếu thuận lợi hơn, thì sẽ cho thu nhập 70-80 triệu đồng. Tuy nhiên,với thời tiết như năm nay chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc, hoa cũng lớn thất thường, chết nhiều nên chưa nói được điều gì cả...". 


Làng hoa phấp phỏng vào Tết (Nguyễn Duy thực hiện).


Nguyễn Duy - Doãn Hoà