Gia Lai:

“Làng đèn dầu” sống cạnh đại thủy điện

(Dân trí) - Dù cách công trình đại thủy điện Ia Ly không xa nhưng làng Bui xóm mới (xã Ia Ka, Chư Păh, Gia Lai) vẫn sống cảnh không điện. Nơi đây, cứ khoảng từ 6h tối là như đêm đen bao trùm. Đôi nhà có ánh đèn dầu le lói...

Khoảng 6h tối, chúng tôi đặt chân vào làng Bui xóm mới (xã Ia Ka, huyện Chư Pah) đã thấy một màn đêm bao trùm.

Cảnh người dân làng Bui Xóm Mới sống thiếu thốn vì không có điện

Để tiết kiệm dầu thắp sáng, vợ chồng anh chị Rơ Châm Kiều (24 tuổi, trú làng Bui xóm mới) bế con ra ngoài sân làng chơi. Anh Kiều cho hay: “Làng Bui này đã không có điện từ xưa nay rồi. Bà con mình quen dùng đèn dầu, nhưng dạo này dầu cũng đắt nên giảm và thay bằng bếp lửa. Mình đang có con nhỏ, khi cháu nó quấy khóc đòi ăn, ánh điện thì không có, đèn dầu thì lúc đỏ lúc tắt, khổ lắm. Điện thoại và các thiết bị điện khác cũng không dùng được vì không có chỗ sạc…”.


Nơi đây bà con không biết tới ánh điện.

Nơi đây bà con không biết tới ánh điện.

Được biết, đây là ngôi làng Bui mới được tách ra từ làng Bui cũ. Ngôi làng này chỉ nằm cách Nhà máy thủy điện Ia Ly hơn 15km nhưng mấy chục hộ dân ở đây lại phải sống trong cảnh tối tăm, chưa hề biết đến ánh sáng của đèn điện.

Tại nhà chị Rơ Châm Chítch (20 tuổi), hơn 6h tối, trong nhà tối om, một khoảng sáng nhỏ tỏa ra từ chiếc đèn dầu con con. Nhà chị Chítch mò mẫm ăn bữa cơm tối. Sau đó vì không điện nên cũng không ti vi, đài... người lớn trẻ nhỏ kéo nhau ra ngoài sân chơi chờ đến giờ đi ngủ.


Giá dầu đắt nên bà con làng Bui Xóm Mới lấy ánh sáng từ chiếc bếp đặt giữa nhà

Giá dầu đắt nên bà con làng Bui Xóm Mới lấy ánh sáng từ chiếc bếp đặt giữa nhà

Giữa đêm, mọi người chỉ nhận biết nhau qua giọng nói. Tâm sự với chúng tôi, chị Chítch kể: “Mình cũng vừa mới sinh con nhỏ nhưng không có điện nên nhiều lúc rất bất tiện. Tất cả đều phải nhờ vào chiếc đèn dầu bé tẹo, khi con đói nó lại khóc thét lên đòi ăn. Phải lọ mọ dậy cho con ăn, chồng cầm đèn soi để vợ đút từng thìa cháo. Cả làng được có mấy cái điện thoại hay đèn pin, nhưng nhiều lúc cũng không có điện để sạc…”.

Được biết, những người dân ở làng Bui xóm mới đều là hộ nghèo, gia đình chính sách, chính vì vậy mỗi tháng bà con được hỗ trợ tiền điện theo quy định của nhà nước. Theo đó, hàng quý chính quyền cấp cho mỗi hộ 147.000 đồng tiền điện, nhưng do không có điện nên số tiền trên được bà con dùng để mua dầu thắp.


Không có điện khiến cuộc sống sinh hoạt bà con vô cùng lạc hậu, khó khăn.

Không có điện khiến cuộc sống sinh hoạt bà con vô cùng lạc hậu, khó khăn.


Bà con mong muốn có điện kéo vào để cải thiện cuộc sống.

Bà con mong muốn có điện kéo vào để cải thiện cuộc sống.

Liên quan vấn đề này, ông Võ Công Hiền, phụ trách truyền thông Công ty điện lực Gia Lai cho biết, đến thời điểm hiện tại việc kéo điện đến các thôn, làng đã đạt 99,8%. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số làng như làng Bui Xóm Mới (xã Ia Ka, huyện Chư Pah) làng Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện)… vẫn chưa có điện hoặc đường điện yếu. Hiện những địa điểm này đã được lên kế hoạch, sắp tới sẽ xin Tổng công ty Điện lực triển khai đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Không chỉ làng Bui xóm mới mà một số ngôi làng khác cũng đang sống trong cảnh không điện, như làng Hek, làng Plei Cheng Leng (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai), nơi mà hàng chục hộ gia đình vẫn sống tách biệt giữa vùng núi tiếp giáp giữa 2 huyện là Chư Sê và Phú Thiện. Cuộc sống bà con gặp nhiều khó khăn, không điện, không đường, không trường, không trạm, không có hộ khẩu, chứng minh nhân dân và bà con cũng không được hưởng bất kỳ chế độ, chính sách nào.

Phạm Hoàng