1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lại xuất hiện buồng chuối “khủng” gần 200 nải

(Dân trí) - Hơn tháng nay, bà con xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam mỗi khi có việc đi qua nhà ông Phạm Kim Khánh (80 tuổi, trú thôn Ban Mai 2, xã Ba) đều dừng chân ngắm buồng chuối lạ trong vườn có tới gần 200 nải.

Ông Khánh giữ buồng chuối lại cho bà con ngắm đã con mắt

Ông Khánh giữ buồng chuối lại cho bà con ngắm "đã con mắt"
 
Buồng chuối dài gần 2m với khoảng 200 nải “treo” trên thân chuối mẹ ốm yếu cao lêu khêu. Điều kì lạ là dù số lượng nải nhiều như vậy nhưng tất cả các nải đều có quả múp tròn và đang phát triển tốt, có khả năng ra tiếp những nải chuối kế cận vì bắp chuối vẫn còn to khỏe.

 

Lão nông Khánh cho biết: “Từ hồi về hưu đến chừ, tôi làm vườn trồng chuối nhưng đây là lần đầu tiên thấy cây chuối có nải nhiều như vậy. Cùng một giống chuối như nhau nhưng các cây khác thì vẫn ra nải như bình thường, kì lạ quá!”.

 

Ông Khánh cho biết thêm: “Cách đây hơn 1 tháng cây chuối bắt đầu trổ hoa rồi kết trái, cứ thấy buồng chuối dài ra mà trái lại không bị lép nên tôi để vậy. Càng ngày buồng chuối càng dài ra phải lấy 2 cây trụ chống, không thì cây chuối mẹ không chịu nổi sẽ gãy đỗ”.

 

Từ ngày có buồng chuối lạ, nhà ông Phạm Kim Khách luôn đông vui vì đông khách tới chơi và ngắm buồng chuối “khủng” này. Nhiều người đã hỏi mua giống cây con để về trồng. Ông Khánh cho biết hiện ông không bán buồng chuối cho ai mà để cho bà con tới “xem cho đã con mắt chơi”.

 

Đông Phước