Vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân:

Lái xe khách phát hiện đuôi xe tải khi chỉ cách khoảng 1m

(Dân trí) - Anh Trần Đình Sơn, lái xe khách cho biết, thời điểm phát hiện chiếc xe tải chình ình trên làn đường, xe khách chỉ cách đuôi xe tải chưa đầy 1m. Vì thế, dù nhìn thấy đuôi xe nhưng mọi người chỉ kịp hét lên một tiếng rồi nghe tiếng rầm vì va chạm. Bản thân anh Sơn ngất đi, khi tỉnh dậy thấy đang nằm trong một chiếc thùng xe tải, trên đường đến bệnh viện.

Chiều ngày 8/12, tại BV Việt Đức, bệnh nhân Sơn đã tỉnh sau ca phẫu thuật cắt lọc, làm sạch vết thương hở vùng bị chấn thương do gãy xương cẳng chân vì tai nạn bất ngờ trên đường Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Trên gương mặt vẫn còn trầy trụa những vết xước, anh Sơn thất thần, bàng hoàng nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng đó.

Anh Sơn là người trực tiếp lái chiếc xe khách chở khoảng 20 hành khách từ bến Mỹ Đình về Vinh (Nghệ An) tối ngày 7/12.

Lái xe khách may mắn chỉ bị chấn thương gãy xương cẳng chân và đã tỉnh táo sau phẫu thuật. Ảnh: N.T
Lái xe khách may mắn chỉ bị chấn thương gãy xương cẳng chân và đã tỉnh táo sau phẫu thuật. Ảnh: N.T

“Khi xe đi đến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, tôi thấy mặt kính phía trước bị sương phủ mờ, dù đã bật cần gạt làm sạch nhưng tôi vẫn yêu cầu phụ xe dùng giẻ lau mặt kính phía trước xe. Khi một lái phụ đang lau kính thì bất ngờ hét lớn “ối”, còn tôi thì thấy ngay phía đầu xe mình là một chiếc xe tải, khoảng cách chỉ tầm 1m. Tôi chưa kịp định hình, phản ứng thì tiếng “rầm” vang lên. Tôi bất tỉnh không biết gì. Đến khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một chiếc thùng xe tải di chuyển vào bệnh viện”, anh Sơn kể lại.

“Quả thực, khi cách xe tải gần 1m tôi mới phát hiện có xe tải ở phía trước nên đã không kịp phản ứng gì”, anh Sơn nói tiếp.

Cũng theo anh Sơn, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, anh chạy với vận tốc trên 80km/1h.

Ths.BS Trần Cửu Long Giang (Khoa cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết, bệnh nhân Sơn được đưa đến Việt Đức đêm 7/12 trong tình trạng bị gãy hở hai xương cẳng chân. Ngay khi bệnh nhân được chuyển đến viện, các bác sĩ đã mổ cấp cứu, cắt lọc làm sạch vết thương.

Tuy nhiên, hiện nay bác sĩ mới làm sạch được vùng tổn thương. Bệnh nhân Sơn còn phải nằm viện ít nhất 7 – 10 ngày nữa điều trị vết thương ổn định bác sĩ mới có thể mổ xử lý vết thương ở chân.

Còn tại BV Bạch Mai, ngay trong đêm 7/12, sau vụ tai nạn xảy ra cũng có 5 bệnh nhân, trong đó có một bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện. Có 4 người tổn thương tương đối nhẹ. Bệnh nhân Nguyễn Thị Hoà thì được theo dõi chấn thương sọ não, hiện vẫn khá tỉnh táo. Một bệnh nhân khác là Kiều Minh Nguyệt bị đứt ngón tay, sau khi được xử lý xong đã chuyển về tuyến dưới điều trị. Một bệnh nhân nam được chuyển sang BV Thanh Nhàn sau khi đã được cấp cứu, xử lý vết thương.

TS Học cho biết, trong số 5 bệnh nhân này, có một bệnh nhi là cháu Nguyễn Ngọc Bảo An ở thời điểm nhập viện cũng khá tỉnh táo, nhưng cần theo dõi chấn thương sọ não. Tuy nhiên, gia đình từ chối theo dõi, xin cho bé về nhà vì lý do ở nhà còn cháu nhỏ không có người chăm.

Hiện tại khoa Ngoại (BV Bạch Mai) còn điều trị cho bệnh nhân Kiều Thị Nga (47 tuổi) bị gãy xương cẳng tay, cẳng chân). Chiều 8/12, bệnh nhân này cũng đã được tiến hành phẫu thuật để xử lý vết thương.

Bệnh nhân Nga sau ca phẫu thuật do tai nạn. Ảnh: N.T
Bệnh nhân Nga sau ca phẫu thuật do tai nạn. Ảnh: N.T

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 7/12, anh Trần Đình Sơn (SN 1979, ở Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển ô tô khách BKS 37B-015.44 chở khoảng 20 người xuất phát từ bến xe Mỹ Đình đi Vinh (Nghệ An), lưu thông theo hướng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Khi đến Km 201+600, địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội), chiếc xe khách bất ngờ lao đi chệch hướng tông vào đuôi xe tải BKS 90T- 3575, do anh Nguyễn Ngọc Tĩnh (SN 1978, ở Phủ Lý, Hà Nam) điều khiển, đang lưu thông phía trước.

Hậu quả khiến cả 2 xe lao xuống vệ đường; 2 người tử vong tại chỗ, 17 người khác bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Hồng Hải