Lại một cái chết đau lòng vì ăn cá nóc

(Dân trí) - Tối 20/9, sau khi ăn cá nóc, anh Đặng Đức Khởi (quê Hà Tĩnh) đã bị ngộ độc và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tin từ trạm y tế xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết, khoảng 19 giờ ngày 20/9 có một bệnh nhân nam chuyển vào cấp cứu ở trạm trong tình trạng bị sùi bọt mép, thần kinh tê liệt.

 

Các cán bộ trạm y tế đã nỗ lực cấp cứu cho bệnh nhân này nhưng diễn biến bệnh tình ngày càng xấu. Ngay trong đêm, bệnh nhân này được đưa lên Trung tâm y tế huyện Phú Lộc nhưng trên đường đi anh đã tử vong.

 

Nạn nhân là anh Đặng Đức Khởi (quê Thạch Hà - Hà Tĩnh), là công nhân chẻ đá thuê thuộc công trình đường Quốc phòng ven biển ở xã Lộc Vĩnh. Theo lời anh Trần Quốc Hải, người làm cùng với anh Khởi, vào chiều ngày 20/9, anh cùng anh Khởi có ăn một con cá nóc do ngư dân địa phương cho.

 

Anh Hải chỉ ăn thịt cá nên vô sự, còn anh Khởi sau khi ăn bộ lòng cá thì bắt đầu có dấu hiệu xây ẩm, tê liệt thần kinh.

 

Cá nóc là loài cá rất phổ biến ở vùng biển Trung Bộ, nội tạng có chứa độc tố mạnh gây tê liệt thần kinh và chết người. Mặc dù các cơ quan chức năng và thông tin đại chúng đã cảnh báo rộng rãi về việc không nên ăn cá nóc, nhưng đến nay vẫn còn nhiều cái chết đau lòng.

 

H.K