Nghệ An:

Lại lũ quét bất ngờ trong đêm, bản làng tan hoang

(Dân trí) - Cơn mưa lớn xuất hiện từ chiều tối 24/8, sau đó là một cơn lũ quét bất ngờ xảy ra giữa đêm khuya. Cơn lũ đi qua để lại gần 15 ngôi nhà bị sập và hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người.

Lại lũ quét bất ngờ trong đêm, bản làng tan hoang  - 1
Khung cảnh cơn lũ quét kinh hoàng xảy ra hồi cuối tháng 6/2011 tại xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An.
 
Chiều ngày 25/8, ông Hà Ngọc Minh - Chủ tịch xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) - điện báo cho Dân trí biết, cơn lũ quét xảy ra vào khoảng 23h30 phút tối qua 24/8. Lũ bất ngờ quét qua bản Xốp Tụ đã làm cho 3 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 11 nhà bị sạt lở móng, có nguy cơ bị trôi sông. Bản Xốp Tụ có 3 ha ruộng lúa của dân cũng bị lũ cuốn trôi, 5 con lợn, 1 con trâu và nhiều tài sản khác đã mất tích cùng nước lũ.

“Cơn lũ hồi tháng 6/2011 qua chưa được bao lâu, vẫn còn ngổn ngang lắm. Nay lại xảy ra lũ quét nữa nhà báo ơi. Bà con ở xã Mỹ Lý khổ lắm, may mà đêm qua không có ai bị làm sao cả. Chỉ kịp chạy thoát người chứ tài sản theo nước lũ hết rồi. Hiện con đường vào xã chúng tôi cũng bị đứt, gãy, sạt lở nhiều đoạn, không đi vào được... Chúng tôi khẩn khoản cấp trên cho xe vào gạt, san lấp nhiều đoạn đường hư hỏng để thông đường. Mỹ Lý chúng tôi cứ mùa mưa là sống trong sợ hãi. Ở xã vùng núi biên giới giáp Lào này mưa to là thấy lo rồi, ban ngày còn biết đường chạy lũ quét chứ ban đêm nhiều khi nằm ngủ nghe mưa là sợ lũ lên bất ngờ”, ông Hà Ngọc Minh than thở.

Ông Minh cũng cho biết thêm, hiện xã đã huy động cán bộ, người dân vào Xốp Tụ để tháo dỡ một số nhà dân có nguy cơ bị trôi sông đến nơi an toàn. Hiện chính quyền xã Mỹ Lý cùng người dân đang dốc lòng, dốc sức khắc phục hậu quả cơn lũ quét để bà con ổn định sinh hoạt, đời sống.

Nguyễn Duy