1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lại chuyện phá thai bằng que vót nhọn

Ngày 11/11/2005, Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến trong tình trạng sốt cao, đau bụng dữ dội. Các bác sĩ đã tiến hành khám và chẩn đoán nhanh bệnh nhân bị nhiễm trùng tử cung nặng sau phá thai.

Bệnh nhân là chị Hoàng Thị Y - 23 tuổi, thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, Bắc Cạn - được bà lang Bế Thị Oanh - ở thôn Nà Ché, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể - phá thai bằng cách đặt que vót nhọn vào tử cung cho thai ra. Hậu quả là sau khi sẩy thai, chị Y bị sốt cao trên 39 độ C, đau bụng dữ dội và phải nhập viện.

 

Tại đây, các bác sĩ của bệnh viện đa khoa sau khi khám và chẩn đoán đã chích ổ ápxe ngoài phúc mạc hạ sườn phải, tiên lượng nghi ápxe ruột thừa và ápxe khu vực buồng trứng. Đúng như tiên lượng, phát hiện thấy dịch nhiễm trùng, sau đó các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật kiểm tra tử cung, phần phụ và ruột thừa. Rất may là nhờ có sự can thiệp kịp thời về chuyên môn, nên bệnh nhân may mắn thoát khỏi vòng tay tử thần.

 

Qua trường hợp của chị Y, cần phải lên án mạnh mẽ cách phá thai không có cơ sở khoa học của bà lang băm Bế Thị Oanh. Trước đây, cũng đã có một số sản phụ là nạn nhân của bà Oanh và một số bà lang khác trên địa bàn tỉnh. Mặc dù ngành y tế đã can thiệp và UBND tỉnh đã ra công văn đề nghị chấm dứt ngay kiểu phá thai này, nhưng bà Oanh vẫn cố tình vi phạm.

 

Đề nghị các ngành chức năng ở địa phương cần điều tra làm rõ, xử lý nghiêm trước pháp luật để làm gương cho những kẻ khác có ý định hành nghề chui lủi.

 

Theo Đào Kiên
Lao Động