1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ký ức hãi hùng của người cháu phát hiện cả nhà chú tử vong

(Dân trí) - Từ ban công tầng hai của ngôi nhà bên cạnh, anh Nam trèo sang căn nhà số 218 Trần Phú rồi phá cửa kính vào bên trong. Anh bàng hoàng phát hiện người thím là chị Nhung đã tử vong trên giường, chạy xuống tầng một, anh thấy chú đã chết trong tư thế treo cổ…

Gần một ngày trôi qua, những người thân trong gia đình vẫn quá bàng hoàng trước cái chết của cả gia đình anh Ngô Lê Hà trong đêm 1/11.

tham-an-1-1446456790064

Chiều 2/11, nhiều người dân vẫn kéo đến ngôi nhà 218 Trần Phú để nghe ngóng sự việc

Trong những người thân của gia đình nạn nhân có anh Nam (cháu gọi vợ chồng anh Hà là chú thím) là một trong những người đầu tiên tiếp cận vào trong ngôi nhà và phát hiện cảnh tượng kinh hoàng.

Anh Nam bàng hoàng kể, tối 1/11, sau khi người thân trong gia đình gọi điện thoại cho các thành viên khác là nhà chú Hà có gì đó bất thường, cửa đóng kín mít, không có tiếng động gì bên trong, linh tính có chuyện chẳng lành, anh Nam đã nhờ nhà hàng xóm cạnh căn nhà 218 Trần Phú, lên tầng hai của căn nhà này rồi trèo sang ban công tầng hai của ngôi nhà 218. Cửa kính ở ban công của căn nhà 218 được đóng kín. Anh Nam đập cửa để có lối vào nhà. Vào trong nhà, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra trước mắt anh Nam.

“Tôi thấy thím Nhung người tái nhợt, chảy máu ở mũi và nằm bất động trên giường. Khi xuống tầng một, tôi rụng rời hết chân tay khi thấy chú Hà đã chết trong tư thế treo cổ ở phòng khách. Tôi loạng choạng chạy ra cửa chính, kéo cửa lên rồi ra ngoài kêu mọi người đến cứu giúp” – anh Nam bàng hoàng kể.

Nhiều người ở gần ngôi nhà đã chạy đến và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên. Thông tin nhanh chóng được báo tới cơ quan công an. Rất đông người dân cùng lực lượng chức năng đã tới hiện trường ngay sau đó.

Lực lượng chức năng sau đó vào bên trong ngôi nhà tìm kiếm và phát hiện thêm hai người con trai của vợ chồng anh Hà cũng đã tử vong trên giườn trong tư thế nằm ngủ.

Để vào được bên trong, anh Nam đã phải phá kính cửa ban công tầng 2 ngôi nhà 218
Để vào được bên trong, anh Nam đã phải phá kính cửa ban công tầng 2 ngôi nhà 218

Một người thân khác của gia đình nạn nhân kể: “Trước đó một ngày, chị Nhung còn sang nhà tôi mượn váy áo để chuẩn bị đi đám cưới. Gia đình anh chị vẫn sống và sinh hoạt bình thường, có điều gì bất thường đâu. Sao lại đến nông nỗi này!”

Nhiều người sống gần gia đình nạn nhân chia sẻ, từ trước đến nay gia đình anh Hà sống hòa thuận với bà con hàng xóm, vợ chồng cũng không xảy ra mâu thuẫn gì, hai người con trai chăm ngoan.

Cửa hàng điện máy của gia đình chủ yếu do chị Nhung đảm nhiệm, còn anh Hà làm kinh doanh cát sỏi, vận tải.

Được biết, trước đây gia đình anh Hà chị Nhung có một căn nhà 5 tầng khác ở gần căn nhà số 218, do bị vỡ nợ nên anh chị đã bán căn nhà này. Căn nhà xảy ra sự việc là do bố mẹ đẻ anh Hà để lại. Người con trai đầu của vợ chồng anh Hà là Ngô Duy Tân (SN 1992) vừa mới học xong đại học và đang chuẩn bị cưới vợ.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, những vỉ thuốc tân dược được tìm thấy trong nhà anh Ngô Lê Hà có tên là Sezipam và Zenpam. Đây là một trong những loại thuốc an thần có độc tố liều cao, cấm bán trên thị trường. Những loại thuốc này chỉ được sử dụng khi có sự chỉ định của bác sĩ và cũng chỉ được bán trong các bệnh viện.

Người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân vụ việc xảy ra tại ngôi nhà số 218 Trần Phú bước đầu được xác định là do anh Hà tước đoạt mạng sống của vợ, hai con rồi tự tử vì nợ nần, túng quẫn.

Người dân bàn tán xôn xao về vụ việc 4 người trong một gia đình cùng tự sát
Người dân bàn tán xôn xao về vụ việc 4 người trong một gia đình cùng tự sát

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, tối ngày 1/11 sau 1 ngày không thấy cửa hàng điện máy Hà Nhung mở cửa bán như thường, người thân gọi điện cho các thành viên trong gia đình không được nên đã phá cửa vào nhà và phát hiện cả bốn người trong gia đình này đã tử vong.

Thái Bá