1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

“Kỳ quái” sở thích đổ ra biển xem bão

(Dân trí) - Trong lúc các cơ quan chức năng căng mình chống bão thì nhiều người dân Hải Phòng lại đua nhau ra biển để được tận mắt xem bão về. Họ háo hức đứng dưới những con sóng đánh cao gần chục mét để… chụp ảnh kỷ niệm!

Vừa qua, khi cơn bão số 6 còn chưa vào tới đất liền, một thiếu niên 16 tuổi đã bị sóng cuốn mất mạng chỉ vì “mê” xem bão. Liệu cái chết ấy có thể là lời cảnh tỉnh cho sở thích “kỳ quái” trên?
 

Nơi em Sơn bị sóng cuốn trôi

Nơi em Sơn bị sóng cuốn trôi

 

Thích xem bão hơn xem bắn pháo hoa

 

Chẳng biết từ bao giờ người Hải Phòng đã có “phong trào” đi xem bão. Một năm 12 cơn bão thì rất nhiều người có mặt đủ 12 lần trước biển chờ sóng lớn, hóng gió mạnh để được tận hưởng cảm giác “mạo hiểm” khi bão về.

 

Không chỉ ra biển xem bão theo phong trào, họ còn có những lý giải rất lạ về sở thích này. Một nhóm thanh niên 7 người đang háo hức tiếp cận bờ kè ở khu 1, bãi biển Đồ Sơn để chụp ảnh. Ai cũng muốn thể hiện sự “dũng cảm” của mình bằng cách đứng ở điểm “đẹp” nhất, ngay dưới những ngọn sóng lớn đang chồm lên hung dữ.

 

Trần Văn Minh (18 tuổi) không chút do dự, cho biết: “Hôm nào nghe bão về, bọn em đều nói trước với bố mẹ là chiều đi học thêm, rồi cả nhóm rủ nhau xuống đây xem bão. Xem nhiều bọn em có kinh nghiệm rồi, cứ trước lúc bão đổ bộ vào đất liền khoảng 2 tiếng là thú vị nhất”. Cái “thú vị” này được mấy người bạn của Minh lý giải thêm: Biển càng động, gió càng lớn thì sóng đánh càng cao, với tốc độ càng nhanh và sẽ tạo ra nhiều con sóng đẹp. Lúc đấy vừa cảm thấy sợ hãi nhưng cũng không thể kìm ném được cảm giác thích thú. Việc tiến sát bờ kè để đối mặt với sóng là cả một cảm giác liều lĩnh, đầy tính thách thức đối với các thanh niên này.
 
Đoàn người đi xem bão bị lực lượng chức năng chặn lại sau cái chết của em Sơn
Đoàn người đi xem bão bị lực lượng chức năng chặn lại sau cái chết của em Sơn

 

Điều đáng nói là không chỉ thanh niên mới liều lĩnh mang tính mạng mình ra đùa với bão biển; mà nhiều người thuộc lứa tuổi cha mẹ, ông bà cũng phấn khích lao ra biển trong khi hàng nghìn người khác đang cố chạy về nhà tránh bão.

 

Tại khu 1, khu 2 biển Đồ Sơn, không khó khăn gì để chứng kiến cảnh người dân nhảy lên sung sướng chụp ảnh cùng sóng dữ. Phía sau lưng họ chỉ có vài mét là những ngọn sóng cao đang chồm tới như muốn cuốn phăng đi tất cả. Có những ông bố, bà mẹ bế cả con nhỏ đứng ngay trên mặt kè, mặc cho loa phát thanh gần đó đang phát đi những bản tin khẩn cảnh báo về sức tàn phá cũng như sự phức tạp của mưa bão đang về.

 

Mỗi khi có một con sóng lớn dựng ngược lên cao rồi đổ ập vào bờ, kéo phăng cả những mảng kè xuống biển, đoàn người lại reo lên thích thú. Vũ Trần An ở quận Đồ Sơn hào hứng: “Đi xem thế này còn thích hơn xem bắn pháo hoa”. Khi được hỏi có sợ bị sóng cuốn không, An hồn nhiên nói: “Đã máu đi xem là không sợ!”.

 

Cái chết “lạnh” làm nóng dư luận

     

Trở lại cái chết đáng tiếc của em Phạm Thanh Sơn, sinh năm 1997, thường trú quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng chiều ngày 7/8, khi cơn bão số 6 đang đổ vào đất liền, nhiều nhân chứng kể lại, hôm đó Sơn một mình chạy lại sát bờ biển, bất chấp lời can ngăn của nhóm bạn đi cùng. Lúc bị sóng cuốn đi, Sơn chới với kêu cứu nhưng trước sóng lớn dữ tợn, không ai có thể nhảy xuống cứu nạn nhân.

 

Em Nguyễn Hữu Khánh, người cùng đi xem bão với Sơn hôm đó, chưa hoàn hồn sau khi chứng kiến cái chết của bạn. Khánh kể: “Em, anh trai em cùng Sơn và các bạn học vẫn thường xuống đây chơi mỗi khi có bão. Sơn vốn là người gốc ở đây nên thông thạo đường  đi và biết rõ đứng ở chỗ nào là xem được sóng đánh mạnh nhất. Trước lúc bị sóng cuốn, Sơn chỉ kịp nói “cứu tao với” rồi chìm nghỉm”.
 
Cả người lớn và trẻ nhỏ cùng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước những con sóng lớn

Cả người lớn và trẻ nhỏ cùng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước những con sóng lớn

 

Đêm đó, các vị lãnh đạo quận, lực lượng cứu hộ, công an và biên phòng địa phương đã thức trắng đêm trong bão để tiến hành công tác cứu hộ nhưng mãi đến 5h sáng 8/8, thi thể Sơn mới được phát hiện, cách vị trí tử nạn 600 mét.

 

Khi đó, do Hải Phòng còn chìm trong bão nên ngoài 3 người bạn đi xem bão cùng Sơn và một số người thân, nhiều người vẫn chưa biết tin em mất. Mẹ của Sơn đang nằm viện do bệnh nặng cũng không hay tin con trai vì hiếu kỳ đã chết dưới lòng biển lạnh.
 
Những người bạn thẫn thờ ngồi cạnh thi thể Sơn
Những người bạn thẫn thờ ngồi cạnh thi thể Sơn

 

Qua tìm hiểu của PV Dân trí, ở Hải Phòng, rất nhiều bậc cha mẹ coi việc con em mình đi xem bão là chuyện bình thường. Nhiều bậc phụ huynh còn xem các bức ảnh các con chụp trước sóng lớn mà không ngớt lời khen đẹp.

 

Chị Nguyễn Thị N., một người dân sống trên đường Lý Thánh Tông, quận Đồ Sơn, cho hay: “Việc người dân địa phương, nhất là trẻ con, rủ nhau ra biển trước mỗi trận bão đã có “truyền thống” từ lâu. Người dân vùng biển dạn nước, dạn sóng nên không biết sợ. Nhưng bây giờ biết có người vừa chết do sóng cuốn cũng thót cả tim. Trước đây con trai chị vẫn cùng thanh niên trong khu đi xem bão”.

 

Chính quyền quận Đồ Sơn chia sẻ, mỗi khi có bão về lại phải chia lực lượng vừa tham gia chống bão, vừa ngăn người đi xem bão. Bờ biển dài hàng chục km, dân cứ đổ túa ra, ngăn được người này lại có người khác lén ra. Cái chết của Sơn vừa qua đã thực sự khiến dư luận bàng hoàng trước thói quen “kỳ quái” mà lâu nay họ nghĩ là vô hại.

 

Thu Hằng