Kỳ lạ nghĩa địa những người vô danh dưới cầu Long Biên

(Dân trí) - Ít người biết được rằng, một phần triền đất dưới cầu Long Biên lại được dùng để chôn cất người chết. Và điều đặc biệt nhất là, những người đang yên nghỉ ở đó đều là những xác chết vô danh được tìm thấy trên sông Hồng.



Những ngôi mộ nằm xen lẫn với những đám cỏ cao quá đầu người, lạnh lẽo hương khói, không có bia mộ, không thành hàng, thành lối mà chỉ được đặt theo thứ tự và trí nhớ của người chôn cất nó như mộ cô gái, mộ người thanh niên...

Chủ nhân của nghĩa trang đặc biệt này, ông Nguyễn Đăng Được (sinh năm 1946, Long Biên, Hà Nội) chính là người người tự tay chôn cất, trông nom và hương khói cho những ngôi mộ này. Ông Được buồn rầu cho biết mỗi mảnh đời dưới nấm mộ xanh kia là một số phận bất hạnh, họ chết trong cô đơn và danh tính, thân phận cũng vĩnh viễn nằm dưới ba thước đất.

Do hầu hết các thi thể trôi dạt vào bờ đều trong tình trạng phân hủy mạnh và biến dạng hoàn toàn nên việc nhận định được danh tính là vô cùng khó khăn. Mỗi lúc như thế, ông Được chỉ còn cách lặng lẽ, đi kiếm các mảnh gỗ thừa ở các cơ sở kinh doanh, tự tay đóng quan tài rồi chôn cất ngay bên bờ sông Hồng.

Qua năm tháng, số lượng ngôi mộ vô danh cứ nhiều dần lên và theo trí nhớ của ông Được, khu nghĩa trang đã hình thành với gần 60 ngô mộ nằm trải dọc xung quanh bờ xông Hồng. Trong số những xác vô danh, nhiều nhất là xác chết của những thai nhi. Với những trường hợp này, ông Được gom lại rồi chôn thành những khu mộ tập thể để tiện chăm sóc.

Ông Nguyễn Đăng Được đang chăm sóc một phần mộ vô danh do mình vớt được
Ông Nguyễn Đăng Được đang chăm sóc một phần mộ vô danh do mình vớt được

Hơn 30 năm làm nghề vớt xác và chôn cất những xác chết vô danh, trong ký ức của lão kình ngư này vẫn không thoát khỏi những ám ảnh, ký ức tang thương.

Do được chôn cất sơ sài nên mới đây, sau trận một lũ lịch sử, hầu hết những ngôi mộ ở nghĩa trang vô danh này đã bị dòng nước hung dữ cuốn trôi. Hiện tại ở nghĩa trang đặc biệt này chỉ còn sót lại một vài ngôi mộ, hai trong số đó đã được các nhà hảo tâm góp tiền xây dựng lại cho khang trang và đàng hoàng hơn.


Xuân Ngọc - Hà Trang