1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỳ 2: Điểm mặt những chủ xe "đầu gấu"

(Dân trí) - Sẵn sàng ra tay đập phá, hành hung nhân viên xe buýt không chịu tuân thủ "luật rừng"; thách thức, thậm chí tấn công lực lượng chức năng... Đó là hình ảnh của những chủ xe "đầu gấu".

Những "ngón đòn" bất chấp luật pháp ấy đã khiến tập đoàn xe "đầu gấu" tuyến TP Hà Tĩnh - Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) thêm phần đáng sợ.
 
Những lơ xe côn đồ không thể thiếu trên một nhà xe đầu gấu.
Những lơ xe côn đồ không thể thiếu trên một nhà xe "đầu gấu".
 
Không nghe là chém

Cho đến giờ anh Hoàng V.T., lái xe buýt của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh, vẫn chưa thể quên những lần bị tài xế và lơ xe "đầu gấu" hành hung chỉ vì không tuân thủ "luật rừng" mà chúng đã đặt ra. Anh T. bức xúc kể lại, hôm ấy, sáng 16/4/2012, anh điều khiến xe buýt mang biển kiểm soát 38B-000.38 xuất phát từ Cảng Vũng Áng về TP Hà Tĩnh.

Khoảng 7h55, đến địa phận xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên), xe buýt của anh T. dừng xe trả khách. Khi xe anh T. vừa dừng lại, phụ xe "đầu gấu" 38H-6507 tay cầm tuýp nước nhảy xuống xe, chạy tới ra đòn. “Trước sự chứng kiến của nhân viên bảo vệ xe và rất đông hành khách, tên phụ xe cầm tuýp nước đánh mạnh qua cửa trúng thẳng đầu tôi. Bị đánh, đầu tôi chảy nhiều máu, tôi gần như ngất đi. Sau đó tôi nhanh chóng được đưa vào cấp cứu. Lần ấy, do mất nhiều máu, vết thương nặng, tinh thần hoảng loạn, tôi được công ty cho nghỉ việc một thời gian để điều trị”, anh T. chưa thôi hoảng sợ kể lại.

Sau thời gian điều trị, trở lại công việc, anh T. được lãnh đạo công ty bố trí lái xe buýt khác. Và một lần nữa, chỉ vì không tuân thủ "luật rừng" của tập đoàn xe "đầu gấu" mà anh T. lại bị hành hung. Anh T. nói đó là ngày 13/8/2012, anh chạy xe đến ngã tư Hương Khê rồi rẽ vào điểm đón khách được quy định chỉ dành cho xe buýt trước cổng Công ty in Trí Tuệ. Lúc này đã có một một chiếc xe dù mang biển nội tỉnh dừng bắt khách tại đó.

Đón xong khách, anh T. chạy xe đến một điểm đón khác ngay trước Tòa nhà siêu thị BMC. Lúc này chiếc “xe buýt dù” cũng phóng tới, tấp xe vào chắn ngang trước đầu xe anh T. Thấy 3 tên côn đồ từ trên xe dù nhảy xuống, biết  có chuyện chẳng lành, anh T. nhanh chóng đóng cửa xe lại. Tuy nhiên do cửa bên hông xe chưa đóng kịp, một tên đã đẩy cửa ra, phi con dao vào thẳng người anh T. Rất may anh T. kịp tránh.
 
Trước sự truy đuổi, đe dọa của nhóm côn đồ trên chiếc xe "đầu gấu", anh T. buộc phải đánh xe về cơ quan báo cáo sự việc, giao nộp con dao tang vật.
 
Hung khí mà côn đồ trên xe đầu gấu dùng để phi vào anh T.
Hung khí mà côn đồ trên xe "đầu gấu" dùng để phi vào anh T.
 
Theo điều tra của Dân trí, không chỉ có trường hợp của anh T., mà nhiều năm gần đây, trên tuyến xe buýt TP Hà Tĩnh - Kỳ Anh đã có rất nhiều tài xế, nhân viên của các nhà xe đã bị những nhà xe "đầu gấu" uy hiếp, đánh đập. Có người không chịu được sự đe dọa của nhóm côn đồ phải bỏ nghề lái hoặc phải ngoan ngoãn thực thi theo "luật rừng" mà chúng đặt ra.

Mới đây nhất, vào ngày 12/10/2012, tại địa điểm Cầu Phủ, phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh), xe buýt mang BKS 37S-6607 của Công ty Đông Bắc (TP Vinh, Nghệ An) do lái xe N.Đ.T. điều khiển cùng với anh T.V.M. (nhân viên bán vé) đã bị tài xế xe dù mang BKS 38B- 00153 chặn đánh. Cả hai nhân viên xe buýt của Công ty Đông Bắc đã bị hành hung, trong đó anh T. đã phải nhập viện và sau đó, do sợ bị trả thù, đã viết đơn xin nghỉ việc.

4 ngày sau, lúc 14h ngày 16/10, xe buýt mang BKS 37V-0851 do tài xế T.V.T., thường trú tại khối phố 2, phường Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An) điều khiển, đã cấu kết với một số thanh niên xấu mang theo đao, kiếm tổ chức chặn và đánh đập lái xe BKS 37S-6607 của Công ty Đông Bắc tại địa bàn huyện Can Lộc. Vụ việc gây náo loạn, tắc đường, khiến hành khách trên xe buýt hoảng sợ. 
 
Kỳ 2: Điểm mặt những chủ xe đầu gấu

Sau khi nhân viên liên tục bị côn đồ hành hung lãnh đạo Công ty Đông Bắc đã gửi công văn cầu cứu UBND tỉnh Hà Tĩnh và nhiều cơ quan chức năng của tình này

Chân dung những nhà xe "đầu gấu"

Trong số những nhà xe "đầu gấu", khiếp đảm nhất trên tuyến đường TP Hà Tĩnh - Kỳ Anh phải kể đến cha con ông T., thường được gọi với biệt danh đầy phản cảm là “T. chó”, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh. Cha con ông T. chính là là chủ nhân của chiếc xe 38H-6507 ngang tàng mà chúng tôi đã đề cập ở kỳ trước và một chiếc xe “dù” khác cùng lúc đeo hai biển số 16M-1058 (Hải Phòng) và 38B-00304 (Hà Tĩnh).
 
Hai cha con ông T. (2 người trên xe buýt) trong vụ gây náo loạn Trạm thu phí Sông Rác sáng 15/10.
Hai cha con ông T. (2 người trên xe buýt) trong vụ gây náo loạn Trạm thu phí Sông Rác sáng 15/10.
 
Ông T. từng vào trại giam vì tội chống người thi hành công vụ. Còn đối tượng Đ., SN 1974, con trai ông T. cũng là một tài xế côn đồ. Với bản tính côn đồ, bất chấp luật pháp, trong quá trình kinh doanh vận tải hành khách, hai cha con ông T. đã nhiều lần gây rối, đe dọa, tấn công những nhà xe dám đón khách trước.
 
Một nhân viên của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh còn kể rằng, cách đây hơn 2 năm, chỉ vì bị thổi phạt lỗi vượt đèn đỏ, con ông T. đã tấn công một chiến sĩ CSGT thuộc Công an TP Hà Tĩnh. Anh T., người tài xế nói ở trên, cũng khẳng định chính con trai ông T. đã dùng tuýp sắt hành hung anh trọng thương vào sáng 16/4/2012.
 
Và vụ điển hình nhất, rõ ràng nhất mà phóng viên được tận mắt chứng kiến chính là vụ cha con ông T. quay đầu xe ngáng Trạm thu phí Cầu Rác, gây náo loạn cả trạm, vào sáng ngày 15/10, như đã phản ánh ở bài trước.
 
Không chỉ người dân khiếp đảm mà các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh cũng phải ngao ngán mỗi khi đối mặt với cha con ông T. Một CSGT Công an Hà Tĩnh nhiều lần đối mặt, truy đuổi, xử phạt xe của cha con ông T. - thừa nhận, trong số những nhà xe lưu thông trên tuyến, việc xử phạt xe của cha con ông này luôn gặp khó khăn. “Mỗi khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe xử lý, cha con ông này luôn tìm cách xin xỏ hoặc bỏ chạy. Nhiều lần chúng tôi kiên quyết xử lý, bất ngờ cha con ông T. rồ ga, lao xe xuống mương để thách thức. Bị xử phạt nhưng tính nào tật nấy, cha con ông T. vẫn tiếp tục hành xử kiểu côn đồ, bất chấp luật pháp” - vị cảnh sát này nói.
 
Hai cha con ông T. (2 người trên xe buýt) trong vụ gây náo loạn Trạm thu phí Sông Rác sáng 15/10.
Tài xế Đ. (người đội mũ lưỡi trai, phanh áo) - con trai ông T. - xuống xe đe dọa, thách thức lực lượng nhân viên trạm thu phí Cầu Rác
 
Một nhà xe "đầu gấu" khác mà chúng tôi ghi lại trong quá trình thâm nhập để viết loạt bài này là nhà xe Bang Hải, có địa chỉ tại thị trấn Kỳ Anh. Mọi hoạt động đưa đón khách nhà xe Bang Hải giao cho con trai vốn là một tay côn đồ. Dù đối tượng này đang ở tù trong một vụ án nhưng cái "uy" của con trai nhà xe Bang Hải đã được nhóm tài xế, lơ xe - cũng là những tên côn đồ - lợi dụng để uy hiếp dân lành. Bọn chúng đã gây ra bao nỗi khiếp đảm cho cánh tài xế xe buýt hoạt động trên tuyến vì sự manh động, sẵn sàng dùng hàng nóng để hành xử những ai không nghe lời.
 
Xem thêm clip côn đồ trên các xe đầu gấu lộng hành, đe dọa đánh nhà xe, gây phẫn nộ đối với người dân trên địa bàn
 
Theo điều tra của chúng tôi, trong số những lơ xe đe dọa đánh đập lái xe, nhân viên xe buýt của Công ty vận tải Hà Tĩnh vào sáng ngày 26/9 mà chúng tôi đã đề cập ở bài trước, có hai đối tượng trú tại huyện Kỳ Anh, đối tượng mặc áo đen còn lại trú tại tỉnh Thanh Hóa.
 
Có thể nói, tình trạng xe "đầu gấu" lộng hành trên truyến giao thông TP Hà Tĩnh - huyện Kỳ Anh đang trở thành một thực trạng hết sức nhức nhối, gây ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách, gây mất trật tự an toàn giao thông cũng như an ninh trên tuyến, là mối đe dọa của những doanh nghiệp, cá nhân hoạt động vận tải hành khách chân chính, cũng là nguyên nhân khiến người dân trên địa bàn phẫn nộ và khiếp đảm. 
 
Ai, lực lượng chức năng nào tại Hà Tĩnh phải ra tay chặn đứng thực trạng nhức nhối này để đem lại sự bình yên cho hành khách, trả lại sự bình đẳng, lành mạnh trong cạnh tranh vận tải hành khách? Câu trả lời xin được dành cho chính quyền tỉnh Hà Tĩnh.     

 Hà Phương