1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Đánh thức” tử thi:

Kỳ 1: Tử thi biết… nói

(Dân trí) - “… Người bác sĩ cẩn thận dùng hai tay bám vào chiếc đầu trọc lóc. Ông tỉ mẩn lật lật chiếc đầu, ghé sát mặt vào chăm chú quan sát. Ông dùng một con dao nhỏ rạch da đầu từ vành tai trái sang vành tai phải. Hai mép da đầu mở ra, để lộ những giọt máu nâu xỉn...”.

Đây chỉ là một trong những “thước phim” mà tôi ghi lại được sau khi “tháp tùng” những chiến sỹ Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh xuống hiện trường một vụ án để khám nghiệm tử thi, một công việc vô cùng quan trọng góp phần làm sáng tỏ những vụ trọng án kỳ bí.

 

Nhận được điện thoại của thượng tá Kiều Viết Thông - Trưởng phòng kỹ thuật hình sự - tôi tức tốc chuẩn bị phương tiện tác nghiệp để theo các chiến sỹ pháp y xuống hiện trường vụ án. “Nhân vật chính” của chuyến đi là bác sỹ pháp y, trung tá Nguyễn Đình Trung, người được mệnh danh là “sát thủ” trong ngành pháp y.

 

Trong cuộc đời “dao kéo” của mình, anh không nhớ nổi mình đã sờ, mó, lần mò bao nhiêu tử thi để tìm ra lời giải đáp cho những vụ án có người chết.

 

Chúng tôi đến xóm Nam Hải 1, xã Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh - nơi vừa xảy ra một vụ chết người chưa rõ nguyên nhân. Người dân đứng kín quanh ngôi nhà chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1971), giáo viên Trường tiểu học Kỳ Hải. Người chết là anh Hồ Xuân Trường (SN 1958), chồng chị Tuyết. Nhiệm vụ của các bác sĩ pháp y lúc này là khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết của anh Trường.

 

Khi chúng tôi đến, toàn bộ hiện trường đã bị xáo trộn do quy trình chuyển nạn nhân. Hung khí gây án không có. Nạn nhân chết mà như đang ngủ, cơ thể không có gì thể hiện đây là vụ xô xát. Chấn thương bên ngoài nếu nhìn sơ qua thì không có gì. Bác sỹ Trung nhẹ nhàng lật chiếc cổ áo của nạn nhân. Xung quanh cổ lộ rõ một vết bầm tụ máu màu nâu nhạt rộng chừng 2 cm.

 

Đã mất sự sống từ hàng chục giờ đồng hồ nên lúc này, tử thi đã khô lạnh, co cứng, da tím tái, hoen tử thi xuất hiện ở vùng thấp so với tư thế nằm... Xác định ban đầu của các bác sĩ là nạn nhân chết do bị thắt cổ, vấn đề là nạn nhân bị thắt cổ hay tự vẫn.

 

Theo lời tường trình của chị Tuyết thì trước khi nạn nhân qua đời, hai vợ chồng có mâu thuẫn dẫn đến cãi lộn. Đây cũng có thể là cơ sở, động cơ để vợ giết chồng.

 

Nhiều nhận định đã được đưa ra. Nhưng để có kết luận cuối cùng thì cần phải giải phẫu tử thi. 

  

Cuộc giải phẫu tử thi đã sẵn sàng. Xác nạn nhân được đặt nằm thẳng trước mặt bác sĩ Trung. Bác sĩ lần lượt dùng kéo xả tung bộ quần áo nạn nhân đang mặc theo nhiều chiều, dần để lộ một xác chết trần. Sau đó, anh “xuống tóc” cho tử thi.

 

Công việc ban đầu là phải mở da đầu để xác định trước khi chết nạn nhân có bị tác động vào hộp sọ không. Bằng nhiều động tác tỉ mẩn và cẩn trọng, trung tá Trung quan sát và bóc tách phần da đầu. Máu đầu nạn nhân đã có hiện tượng tụ lại nên chỉ còn xuất hiện những thứa máu nhỏ...

 

Sau đó, anh dùng dao rạch cổ ở hai vùng động mạch cảnh trái và phải để kiểm tra có bị tổn thương vùng họng, máu có tụ không...

 

15 phút sau, công đoạn mổ cổ đã hoàn thành. Bước cuối cùng là mổ vùng bụng. Vẫn chăm chú và tỉ mẩn, bác sĩ nhận thấy máu ở phần ổ bụng nạn nhân không còn tươi, đã chuyển sang màu đỏ sẫm, một số vùng có dấu hiệu bị tụ huyết do bị ngạt.

 

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, công đoạn giải phẫu tử thi phức tạp và có phần ghê rợn đã cho ra kết quả cuối cùng: nạn nhân chết do tự thắt cổ tự tử. Mọi nghi ngờ ban đầu về một vụ án mạng liên quan đến người vợ đã được loại bỏ.

 

Chiều muộn, xe chúng tôi chuyển bánh về thị xã Hà Tĩnh. Tôi thấy bác sĩ Trung hài lòng sau một ngày làm việc hiệu quả. Anh đã cùng “sống” với người chết, bắt những tử thi câm lặng phải “nói” ra những điều người sống còn băn khoăn, nghi ngờ…

 

Đặng Nguyên Nghĩa

 

(Còn nữa)