1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Nghệ An:

Kinh hoàng nhìn 2 bạn chết thảm dưới bồn nước 2.000 lít

(Dân trí) - May mắn chỉ bị thương nhẹ trong vụ đổ bồn nước tại trường tiểu học xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (Nghệ An), em Ngô Sỹ Hoàng (SN 2004, học sinh lớp 5B) vẫn chưa quên được giây phút chứng kiến 2 người bạn chết thảm dưới bồn nước.

Thoát chết trong gang tấc

Hiện trường vụ sập bồn nước khiến 3 học sinh thương vong
Hiện trường vụ sập bồn nước khiến 3 học sinh thương vong

Như Dân trí đưa tin, khoảng 14h chiều ngày 11/9, tại trường tiểu học xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 3 học sinh thương vong. Thời điểm trên, một nhóm học sinh đang ngồi chơi dưới bồn nước đặt trong khuôn viên trường thì bất ngờ bồn nước đổ sập khiến 2 em Nguyễn Tiến Phi (SN 2004, trú tại xóm 6) và em Trương Tiến Mạnh (SN 2004, trú tại xóm 8) tử vong tại chỗ. Em Ngô Sỹ Hoàng (SN 2004, trú tại xóm 7) là học sinh may mắn thoát nạn.

Trò chuyện với chúng tôi sau vụ tai nạn, tinh thần của Hoàng vẫn còn khá hoảng loạn. Chị Vũ Thị Phương (SN 1979, mẹ Hoàng) cho biết: “Từ lúc xảy ra sự việc đến giờ cháu vẫn còn run lắm. Cũng may mắn là cháu chỉ bị thương nhẹ nên vợ chồng tôi cũng đỡ lo lắng hơn”. Chị Phương kể, khoảng 13h50 chiều 11/9, chị đang ở nhà, ru đứa con gái 5 tháng tuổi ngủ thì nhận được điện thoại từ một người thân báo tin con trai bị tai nạn trong trường học.

Chị tức tốc đánh xe máy ra trường. Cùng lúc đó, nhiều người dân xã Diễn Tháp hay tin cũng chạy ùa về phía trường học. “Khi tới nơi thì tôi thấy mọi người đứng kín ngoài cổng trường, bên trong học sinh nhốn nháo. Đến ngoài cổng trường, tận mắt thấy con trai tôi mới yên tâm phần nào”, chị Phương cho biết.

Em Ngô Sỹ Hoàng may mắn chỉ bị thương nhẹ nhưng vẫn bàng hoàng sau vụ tai nạn
Em Ngô Sỹ Hoàng may mắn chỉ bị thương nhẹ nhưng vẫn bàng hoàng sau vụ tai nạn

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Hoàng ngồi chơi cùng Phi tại ghế đá, ngay bên dưới bồn nước. Hoàng bị thanh sắt rơi vào bắp đùi chân phải, được người thân chở đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Diễn Châu.

“Sau khi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi cháu đến trường cùng các bạn để học buổi chiều. Do chưa đến giờ vào học nên chúng cháu ra ngồi ở ghế đá sau trường, gần với sân bóng để chơi và tránh nắng. Mấy bạn bên cạnh đứng chơi thì thấy bồn nước từ trên cao đổ sập xuống nên chúng cháu chạy không kịp. Cháu bị bồn nước đè trúng chân phải, mắc kẹt lại một bên bồn…”, Hoàng nhớ lại.

Cô Ngô Thị Hằng - giáo viên chủ nhiệm lớp 1C cho biết, gần 14h chiều 11/9, cô Hằng vừa dắt xe máy vào cổng trường thì nghe học sinh nhốn nháo từ phía sau trường. “Lúc chạy ra phía sau sân trường thì tôi thấy mấy em học sinh bị bồn nước inox đè trúng, người bê bết máu rất thương tâm. Chúng tôi cùng người dân nhấc bồn nước lên để đưa các cháu đi cấp cứu nhưng không kịp nữa…”, cô Hằng rớt nước mắt.

Bố mẹ làm ăn xa, con ở nhà gặp nạn

Sáng 12/9, con đường dẫn về xã Diễn Tháp chìm trong đau thương. Người dân bỏ dở công việc mùa màng đến gia đình các em gặp nạn động viên, chia buồn. Vụ tai nạn xảy ra quá đột ngột khiến ai cũng bàng hoàng, xót thương cho hai cậu học trò nhỏ chết thảm ngay trong sân trường.

Em Nguyễn Tiến Phi - một trong hai học sinh tử vong
Em Nguyễn Tiến Phi - một trong hai học sinh tử vong

Bố mẹ hai em học sinh tử nạn đều đi làm ăn ở Lào nên không kịp về nhìn mặt con lần cuối. Trong căn nhà cấp 4 cách trường tiểu học chừng vài trăm mét, em Nguyễn Tiến Việt (học sinh lớp 12, anh trai của Nguyễn Tiến Phi) ôm chầm lấy đứa em trai khóc nức nở.

Gia đình anh Nguyễn Tiến Hùng (SN 1971) và chị Lê Thị Hường (SN 1974) chỉ có 2 đứa con trai. Anh Hùng quanh năm làm ăn bên Lào, chắt bóp tiền gửi về cho vợ con. Đêm 10/9, chị Hường sau khi làm xong mùa vụ cũng bắt xe sang Lào để cùng làm ăn với chồng. Nào ngờ chị đi chưa đến nơi thì nghe tin dữ con ở nhà chết thảm.

Cách nhà gia đình em Phi không xa, căn nhà chị Phan Thị Thu (xóm 8, xã Diễn Tháp) cũng vang lên những tiếng khóc than đau xót. Buổi trưa định mệnh đã cướp đi đứa con trai của chị là em Trương Tiến Mạnh (lớp 5A, trường tiểu học Diễn Tháp). Chồng chị Thu cũng là lao động bên Lào, nghe hung tin vội vã bắt xe đò quay về nhà để kịp đưa tang con. Từ lúc đưa thi thể con về nhà, chị Thu ngất lên, ngất xuống. Nhìn cảnh chị Thu khóc ngất bên chiếc quan tài con trai, không ai cầm nổi nước mắt.

Em Nguyễn Tiến Phi - một trong hai học sinh tử vong
Sáng 12/ 9, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, trao đổi với PV Dân trí, ông Đậu Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Tháp - cho biết, do trường tiểu học đang tiến hành sửa chữa nhà cũ nên đưa bồn nước inox có dung tích 2.000 lít xuống, đặt bồn trên một bệ đỡ bằng khung sắt cao chừng 2m. Khi bồn đã được bơm đầy nước thì bất ngờ xảy ra sự cố, gây tai nạn đau lòng.

“Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các em học sinh gặp nạn và hỗ trợ 10 triệu đồng ban đầu để lo hậu sự”, ông Mạnh nói.

Sáng 12/9, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
 
Được biết, cũng trong sáng 12/9, Cục Giám định chất lượng nhà nước về công trình xây dựng - Bộ Xây dựng đã gửi công văn đến Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đề nghị đơn vị tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân làm đổ bồn nước gây tai nạn với các học sinh và làm rõ trách nhiệm của các chủ thể liên quan. Cục Giám định yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh có báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/9.

Nguyễn Duy - Lương Sơn