1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Kiện Chủ tịch phường đòi bồi thường 1.000 đồng

Người đàn ông kiên trì theo đuổi việc bị Tổ công tác phường 26 quận Bình Thạnh (TPHCM) đập nhầm nhà trong hơn một năm nay vừa nộp đơn khởi kiện lên tòa án yêu cầu bị đơn bồi thường 1000 đồng danh dự và xin lỗi bằng văn bản.

Sáng 18/1, anh Tạ Ngọc Phúc (35 tuổi) cho biết, đã nộp đơn khởi kiện hành chính lên TAND quận Bình Thạnh yêu cầu bị đơn là ông Lê Văn Ngọc (hiện là Chủ tịch UBND phường 26) bồi thường 1.000 đồng danh dự.

Theo anh Phúc, cán bộ của tòa đã nhận đơn và cho biết sẽ trình cấp trên xem xét để trả lời anh vào ngày 25/1 tới đây.

Sau khi khi bị ông Ngọc dẫn đầu một tổ công tác tới đập nhầm nhà hồi tháng 6/2006, anh Phúc đã làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng quận Bình Thạnh làm rõ sự việc. Tháng 10/2007, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh đã có văn bản trả lời anh Phúc: “tổ công tác phường 26 do ông Ngọc trực tiếp chỉ đạo việc cưỡng chế đã có những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Tuy nhiên, anh Phúc vẫn chưa “tâm phục, khẩu phục” với văn bản trả lời này. Anh cho rằng, UBND quận Bình Thạnh đã không trả lời trực tiếp tố cáo của anh, về việc ông Ngọc đã “lạm dụng chức vụ quyền hạn hủy hoại tài sản công dân”.

Anh Phúc nói rõ hơn về lý do vụ kiện hi hữu: “Tài sản của tôi bị hủy hoại làm ảnh hưởng đến đời sống, vợ chồng tôi ly dị do tôi không làm ra tiền; cơ sở kinh doanh bị ngừng trệ từ tháng 6/2006 đến nay”.

Trong cuộc tiếp xúc với PV, ông Lê Văn Ngọc cho biết, về vụ việc này ông đã bị cấp trên xử lý kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì thiếu sót trong vụ việc cưỡng chế nhầm nhà anh Phúc từ thời ông còn là Phó Chủ tịch UBND phường 26.

Theo Trần Duy
VietNamnet