Thanh Hóa:

Kiểm tra hiện trường vụ phát hiện hàng chục bộ hài cốt khi đào móng

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc một gia đình phát hiện hàng chục bộ hài cốt khi đào móng nhà tại phố Cát, xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, hiện phòng chức năng và Công an huyện Thạch Thành đang tiến hành xác minh thông tin.

Sự việc bà Trần Thị Diệp ở phố Cát mượn người đến đào móng làm nhà và phát hiện hai bộ xương nghi là xương người, đang gây xôn xao dư luận ở địa phương.

Những mẩu xương được cho là xương người 
Những mẩu xương được cho là xương người 

Theo bà Diệp, trong số những bộ xương được phát hiện dưới khu đất mà gia đình bà đang thuê người đào móng làm nhà có những bộ còn nguyên hình người nhưng khi nâng lên thì hộp sọ bị vỡ vụn, xương cũng bị sứt mẻ và gãy vỡ ra.

Sau khi phát hiện, bà Diệp đã mua tiểu về cất bốc và đưa lên nghĩa trang của thôn để chôn cất. Sáng ngày 4/3, khi máy múc đào đất tiếp tục phát hiện 9 bộ hài cốt.

Xương được phát hiện đã mục và không còn rõ hình thù.
Xương được phát hiện đã mục và không còn rõ hình thù.
Xương được phát hiện đã mục và không còn rõ hình thù.

Cũng theo bà Diệp và những người tham gia đào móng nhà, xung quanh các bộ hài cốt nghi là xương người này không có hòm ván hay quan quách gì. Phía dưới có hai chiếc chum và bát sành nhưng đã bị vỡ.

Hiện tại, gia đình bà Diệp đã tiến hành cất bốc và đưa lên nghĩa trang của thôn 11 bộ hài cốt. Trong đó, theo bà Diệp, có 10 cái riêng rẽ và cái thứ 11 là do bà gom mỗi nơi một ít gọi là chiếc tiểu chung. Mọi kinh phí tiến hành cất bốc đều do gia đình bà Diệp bỏ ra.

Xương khi bốc lên đã bị vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Xương khi bốc lên đã bị vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Sau khi đã hoàn thành các thủ tục và cất bốc xong, bà Diệp cho biết, gia đình bà vẫn tiến hành xây dựng nhà bình thường trên khu đất này.

Được biết, gia đình bà Diệp chuyển về khu đất này làm nhà ở từ năm 1987, cũng theo bà Diệp cho biết thì dân làng ở đây cũng thường hay gặp xương, nhưng riêng gia đình bà phát hiện một lúc nhiều hơn.

Anh Lê Văn Đức, ở xã Thành Vân, người trực tiếp đào móng nhà cho gia đình bà Diệp cho biết: “Khi đào móng xuống phát hiện xương nghi xương người, những người xung quanh nghe tin cũng đến giúp đào đưa lên nghĩa địa. Đào sâu khoảng 80cm, xương nằm lộn xộn không theo một trật tự nào cả”.

Người dân đang tiến hành cất bốc.
Người dân đang tiến hành cất bốc.

Sáng ngày 6/3, chính quyền địa phương cùng cán bộ phòng chức năng và Công an huyện Thạch Thành đã đến hiện trường xác minh sự việc. Tuy nhiên, hiện trường đã được gia đình bà Diệp cất bốc xong, chỉ còn một số mảnh sành bị vỡ nát nằm lại. Tất cả hiện vật là xương và bùn đất xung quanh những vị trí có xương đã được gia đình cất bốc đưa đến nghĩa trang chôn cất xong.

Theo quan sát thì các mảnh vỡ chum vại được làm rất thô sơ, không có hoa văn. Theo nhận định ban đầu của bà Diệp thì đây có thể là xương của người trưởng thành và cao lớn.

Những mảnh xương đã vỡ được bốc lên.
Những mảnh xương đã vỡ được bốc lên.

Trao đổi với Dân trí, bà Lê Thị Hương - Phó trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Thạch Thành - cho biết: “Phòng Văn hóa có nhận được thông tin từ chính quyền địa phương báo cáo bằng điện thoại về việc phát hiện nhiều bộ xương người. Khi phát hiện, gia đình có báo cáo chính quyền địa phương và tiến hành cho vào tiểu đưa về nghĩa trang. Hôm nay Phòng đã cử cán bộ phối hợp cùng công an huyện đi xác minh thông tin. Sau khi có thông tin chúng tôi sẽ báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chúng tôi cũng chỉ đạo UBND xã giữ nguyên hiện trường”.

Hình giống hộp sọ.
Hình giống hộp sọ.

Bà Trần Thị Diệp mong muốn được làm rõ sự việc.
Bà Trần Thị Diệp mong muốn được làm rõ sự việc.

Những miếng xương hình thù rất lạ còn sót lại tại hiện trường.
Những miếng xương hình thù rất lạ còn sót lại tại hiện trường.

Bà Diệp cho biết gia đình vẫn tiến hành xây dựng bình thường.
Bà Diệp cho biết gia đình vẫn tiến hành xây dựng bình thường.

Duy Tuyên