1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Kiểm định chất lượng nhà có ô văng rơi chết người

Sáng nay, Phó công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) Vũ Quý Đông cho biết, sẽ thành lập Hội đồng thẩm định chất lượng ngôi nhà có sự cố ô văng đè chết bé gái. Khả năng kiểm tra chất lượng toàn bộ khu nhà chia lô cũng được đặt ra.

>> Ô văng cửa rơi từ tầng 3 vào hai em nhỏ

 

>> Chủ đầu tư phủ nhận trách nhiệm vụ ô văng đè chết người

“Bằng cảm quan thì tấm ô văng được gá vào tường không đạt yêu cầu. Thông thường phần gá vào tường phải dầy 20cm nhưng tấm này chỉ khoảng 10cm. Tuy nhiên, công an chưa thể kết luận được mà phải chờ sự thẩm định của các chuyên gia xây dựng”, ông Đông nói.

 

Công an quận Cầu Giấy đang phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội chuẩn bị thành lập Hội đồng thẩm định để điều tra vụ việc.

 

Ông Đào Anh Tuấn, Trưởng phòng kỹ thuật giám định chất lượng, Sở Xây dựng Hà Nội, nhận xét, ô văng cửa sổ rơi chắc chắn do lỗi bất cẩn của con người, có thể là công nhân thi công ẩu hoặc đơn vị lập dự án sai thiết kế.

 

“Người thợ xây dựng dễ chủ quan với những cấu kiện nhỏ như vữa trát, ô văng, cửa... trong khi những chi tiết này cũng có thể gây chết người. Tôi đã chứng kiến có công trình dỡ dàn giáo ra là bị sập ngay hàng loạt ô văng”, ông Tuấn nói. 

 

Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng, chỉ sự cố từ tấm ô văng cửa sổ chưa đủ điều kiện để phải kiểm tra chất lượng toàn bộ khu nhà chia lô tại khu đô thị mới Dịch Vọng. Chỉ trong trường hợp cả ngôi nhà số 3 bị sập hay lún nứt thì bắt buộc xem xét toàn bộ lô nhà đã được bán. Theo ông Tuấn, chỉ cần kiểm tra chất lượng ngôi nhà xảy ra vụ việc là có thể kết luận được nguyên nhân.

 

Theo xác minh của UBND quận Cầu Giấy, ngôi nhà số 3, CL1 - A2 có ô văng rơi làm chết cháu bé là nhà 3 tầng chưa hoàn thiện, có diện tích 78m2 do Công ty Kinh doanh nhà số 3 (nay là Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội) xây dựng. Tháng 5/2005, đơn vị này bán cho bà Lê Thị Duyên, ngụ tại Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Trong khi sử dụng, gia đình bà Duyên đã cơi nới xây dựng tường tầng 1 phía sau nhà khoảng 20m2, vốn là đất lưu không, đã bị UBND phường Quan Hoa đình chỉ.

 

Đầu tháng 6, cháu Phạm Thị Hồng (10 tuổi) lên Hà Nội chơi và ở lại ngôi nhà chị Duyên. Đến chiều 16/6, cháu Hồng đã bị thiệt mạng khi tấm bê tông rơi từ tầng 3 xuống, đè vào người.

 

Theo Đoàn Loan

VnExpress