1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Kịch tính cuộc rượt bắt bò tót trong sân bay Phú Bài

(Dân trí) - Hơn 1 ngày trời theo dõi căng thẳng và đưa ra các phương án hợp lý nhất để khống chế con bò “lạ” mà đã được xác định là bò tót, vào hơn 16h chiều nay (24/7), con bò tót quý hiếm đã được khống chế thành công tại sân bay quốc tế Phú Bài.

Vào 7h30’ sáng 23/7, nhiều người dân phường Thủy Lương (Thị xã Hương Thủy) thấy 1 con bò “lạ” có hình dáng như bò tót ở tại địa phương mình nhưng mọi người cứ tưởng là bò của ai đi lạc. Trước đó vào 6h sáng, chính con bò này đã húc cụ bà Nguyễn Thị Thí (85 tuổi) ở đây tử vong.

Vào khoảng 10h sáng, con bò này chạy vào khu vực sân bay Phú Bài. Các nhân viên an ninh đã điện thoại cho UBND Thị xã Hương Thủy nhằm có phương án xử lý. Ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch thị xã đã điện thoại cho kiểm lâm tỉnh, thị xã và công an, bộ đội đến sân bay phối hợp để bắt bò “lạ”.

An ninh chốt ở lối ra vào sân bay quốc tế Phú Bài
An ninh chốt ở lối ra vào sân bay quốc tế Phú Bài

Lúc đó, con bò “lạ” nằm ở trong bụi nên phải dùng vòi xịt nước để bò chạy ra. Kiểm lâm tỉnh TT-Huế lúc đó xác định chính xác đây là con bò tót. Thị xã và tỉnh TT-Huế đã phải xin ý kiến từ trung ương vì đây là loại động vật được ghi vào Sách Đỏ, nhóm 1B. Vì đây là động vật rất quý hiếm nên phải bắn gây mê (chứ không được bắn chết) để đưa về lại rừng hay khu bảo tồn thiên nhiên.

Vào chiều tối hôm qua, các nhân viên và kiểm lâm đã dùng nhiều cách để lùa con bò vào góc sân bay nơi có 3 mặt là hàng rào và cỏ tranh rậm đồng thời trực 24/24 không cho con bò chạy ra ngoài. Tuy khá nhiều lần con bò định chạy qua khu vực khác nhưng bị nhiều người dùng các vật gây tiếng động, đèn, gậy xua đuổi nên phải quay lại vị trí cũ. Các vòng an ninh của công an, bộ đội được thiết lập dày đặc từ trong ra ngoài sân bay để cho bò khỏi chạy thoát đồng thời không cho người dân hiếu kỳ vào khu vực có bò tránh nguy hiểm.

Tỉnh TT-Huế phải nhờ đến hơn 10 chuyên gia cứu hộ thuộc đội bảo vệ động vật hoang dã từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn tức tốc bay ra ngay trong sáng sớm nay tại Đà Nẵng rồi đáp xe về Huế. Trước đó, vì con bò đang nằm ở gần đường bay nên Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã phải dừng nhiều chuyến bay từ tối đến chiều 24/7.

Con bò được xác định là bò tót nên đã may mắn không bị bắn hạ mà chỉ bắn thuốc mê

Con bò được xác định là bò tót nên đã may mắn không bị bắn hạ mà chỉ bắn thuốc mê

Những mũi thuốc tê đầu tiên đã được các chuyên gia Thảo Cầm Viên dùng súng bắn đạn gây mê bắn vào con bò đang nằm trong bụi vào trưa nay. Sau vài viên đạn, con bò đi lảo đảo rồi ngã gục xuống. Dây thừng sau đó đã được quăng tới móc các chân bò rồi kéo về xe chuyên dụng gần đó để chuẩn bị đưa lên thùng xe. Tuy nhiên con bò bỗng bật dậy rồi chạy ra xa vào các lùm cây bụi chừng vài trăm mét.

Các chuyên gia tiếp tục tiếp cận bò và dùng súng bắn tiếp đạn gây mê vào người bò. Sau chừng nửa tiếng, con bò đã ngã xuống. Vì cho rằng đạn gây mê khi bắn vào được một đoạn trong người bò vì lớp da bò tót dày nên các nhân viên sau đó phải đến tiếp cận bò tót đang ngủ và trực tiếp dùng kim tiêm loại to tiêm vào bò. Khi đến mũi cuối cùng thì bò mê man thực sự. Đến 16h thì con bò đã có 12 mũi thuốc mê trong người.

17h, con bò tót đã được đưa lên xe sau hơn 1 ngày trốn chạy
17h, con bò tót đã được đưa lên xe sau hơn 1 ngày trốn chạy

Đến 17h, con bò đã được đưa lên xe đặc dụng và chở về khu vực trại Voi ở xã Thủy Bằng (Thị xã Hương Thủy) để chăm sóc đặc biệt. Lực lượng bắt bò tót trên 60 người và đã theo dõi ròng rã trong hơn 1 ngày trời. Hàng ngàn người dân thị xã Hương Thủy do quá hiếu kỳ nên đã kéo đến xung quanh khu vực sân bay Phú Bài từ hôm qua đến nay để xem bò tót. Nhiều chuyến bay đã tạm ngưng do sân bay phục vụ công tác bắt bò tót.
 
Trao đổi với PV Dân trí vào 20h tối nay, đại diện Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Thừa Thiên Huế cho biết, con vật đã chết. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo ông Đỗ Chí Thành, Giám đốc sân bay quốc tế Phú Bài, vào hơn 17h chiều, mọi chuyến bay đã được hoạt động trở lại bình thường. Theo ông Nguyễn Viết Hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế, con bò nặng cỡ 1,5 tấn là loại bò đực trưởng thành hiện đang có sức khỏe không tốt lắm nên phải điều trị một thời gian. Hiện con bò tót rất quý hiếm được xem là lần đầu xuất hiện tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và một số tỉnh miền Trung đang được cơ quan chức năng làm rõ đi từ đâu đến.

Dưới đây là chùm ảnh ghi lại cuộc rượt đuổi bò tót ngoạn mục tại sân bay quốc tế Phú Bài - Huế:

Hàng ngàn người dân hiếu kỳ tụ tập đầy đường nơi dẫn vào sân bay

Hàng ngàn người dân hiếu kỳ tụ tập đầy đường nơi dẫn vào sân bay
Các xe đưa khách phải quay về vì sân bay đóng cửa đột ngột do bò tót xâm nhập

Các xe đưa khách phải quay về vì sân bay đóng cửa đột ngột do bò tót xâm nhập
Cả sân bay Phú Bài vắng hoe

Cả sân bay Phú Bài vắng hoe - một cảnh tượng hiếm thấy
Nhiều khách tây chờ đợi nhiều giờ liên trong nắng nóng

Nhiều khách tây chờ đợi nhiều giờ liên trong nắng nóng
Có xe y tế túc trực đề phòng các tai nạn do bò húc người

Có xe y tế túc trực đề phòng các tai nạn do bò húc người
Phóng viên các báo cập nhật thông tin nóng ngay tại gần sân bay

Phóng viên các báo cập nhật thông tin nóng ngay tại gần sân bay
Phóng viên các báo cập nhật thông tin nóng ngay tại gần sân bay

Dân chúng kể cả người lớn và con nít chờ đợi nhiều giờ liền không biết mệt mỏi, đây là lần đầu tiên trong đời họ thấy được bò tót
Phía trong sân bay, con bò liên tục ẩn nấp dù đã bị bắn nhiều mũi thuốc mê

Phía trong sân bay, con bò liên tục ẩn nấp dù đã bị bắn nhiều mũi thuốc mê
Đội chuyên gia đã bắn hạ con bò (nằm ở góc phải phía trên ảnh)

Đội chuyên gia đã bắn hạ con bò (nằm ở góc phải phía trên ảnh)
Chú bò đực trưởng thành này rất cao, dài và nặng đã được đưa lên xe đặc dụng

Chú bò đực trưởng thành này rất cao, dài và nặng đã được đưa lên xe đặc dụng
Con bò nhìn rất đẹp

Con bò nhìn rất đẹp
Người xem đầy đường

Người xem đầy đường
Con bò hiện có sức khỏe không tốt lắm do bị kiệt sức và ngấm nhiều thuốc mê

Con bò hiện có sức khỏe không tốt lắm do bị kiệt sức và ngấm nhiều thuốc mê
20h ngày cùng ngày, nguồn tin từ Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Thừa Thiên Huế cho biết, con vật đã chết.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Đại Dương