1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Khủng bố” thầy giáo chống tiêu cực bằng dầu nhớt

(Dân trí) - Hai thanh niên đi xe máy đã được che biển số, bất ngờ tấn công thầy giáo Nguyễn Ngọc Tảo bằng cách dội dầu nhớt từ đầu đến chân. Thầy Tảo là một trong 3 giáo viên đứng đơn tố cáo việc làm sai phạm tại trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng.

Thầy Nguyễn Ngọc Tảo, 58 tuổi, giáo viên dạy Lý trường Ngô Quyền cho biết, sáng qua 2/10 có một thanh niên lạ mặt đi qua cửa nhà, dừng lại nhìn rõ mặt tôi rồi bỏ đi ngay.

 

Trên đường đi dạy, khi đang ngồi ăn sáng tại ngõ 12, đường Hoàng Văn Thụ (gần nhà), bất thần một thanh niên bước tới từ phía sau, chụp nguyên bịch nilon đựng dầu nhớt lên đầu. Mọi người tri hô, đuổi bắt, gã thanh niên nhảy lên xe máy Jupiter màu đen đã được che biển số, do một đồng bọn cầm lái, trốn thoát.

 

Bà Dung, vợ thầy Tảo cho biết thêm: “Từ khi báo chí phanh phui những khuất tất tại trường Ngô Quyền, thường xuyên có người lạ theo dõi nhà tôi. Cách đây 1 tháng, có hai thanh niên đi xe Jupiter màu đen, đến khu phố hỏi thăm nhà thầy Tảo, nhưng khi thấy tôi bước ra, họ lại phóng đi. Tôi đã ghi lại biển số. Nhà tôi nằm trong ngõ cụt, nhưng thi thoảng họ vẫn lượn qua, nhìn vào. Dường như để xem mặt chồng tôi”.

 

Thầy Nguyễn Ngọc Tảo là người đã phát hiện ra việc làm sai trái của hiệu trưởng trường THPT Ngô Quyền Nguyễn Văn Phú cố tình tiếp nhận học sinh Đỗ Thái M. từ trường Bán công về trường Công lập trước 1 tháng so với quyết định. Trong khi hồ sơ chuyển trường không có đủ giấy tờ hợp lệ cũng như giả mạo.

 

Đơn thư tố cáo của 3 giáo viên Ngô Quyền liên tục gửi Sở GD-ĐT Hải Phòng, Bộ GD-ĐT từ nhiều năm nay, nhưng không được Sở GD-ĐT xử lý thấu đáo.

 

Ba giáo viên này, trong đó có thầy Tảo từng bị đề nghị kỷ luật bằng những cuộc họp khá căng thẳng tại Ngô Quyền bởi lý do: cung cấp thông tin trên… báo chí (!)

 

Theo nhiều giáo viên trường Ngô Quyền, thầy Tảo là người được đánh giá cao về tư cách và nghiệp vụ. Ông Nguyễn Văn Thanh, cùng khu phố cho biết: “Thầy Tảo hiền lành, thân mật với mọi người, nhiều năm rồi không hề mâu thuẫn với ai”.

 

Sự việc trên gây nên tâm lý hoang mang đối với gia đình thầy Nguyễn Ngọc Tảo và bức xúc trong giáo giới Hải Phòng. “Nhiều người khuyên tôi không nên tố cáo, đấu tranh, vì chỉ chuốc vạ vào thân, nhưng tôi nghĩ mình đã làm đúng với lương tâm một nhà giáo” - thầy Tảo trần tình.

 

Tuy nhiên, đây không phải là vụ đe dọa giáo viên duy nhất tại đất Cảng. Trước đây, Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Nguyễn Tiến Dũng từng bị đe dọa tính mạng đến mức phải gửi đơn kêu cứu các cơ quan chức năng, khi phát hiện tiêu cực 77 bài thi giống nhau tại kỳ thi tốt nghiệp Bổ túc Hải Phòng vào tháng 6/2007.

 

Hoàng Anh Thắng