Đà Nẵng:
Khu vui chơi đông nghịt người chiều mùng 2 Tết
(Dân trí) - Chiều mùng 2 Tết, người nhiều đổ về công viên 29/3 du xuân. Các trò chơi tàu lửa, tàu thế năng, đạp vịt… thu hút các em nhỏ và luôn ken cứng người.
Có mặt tại công viên 29/3, chúng tôi cảm nhận được không khí nhộn nhịp đang diễn ra ở đây. Sau khi tham quan Hội hoa xuân, các em nhỏ đã được bố mẹ cho chơi các trò chơi.
Hầu hết tất cả các trò chơi đều ken cứng người. Để mua được một chiếc vé, người mua phải chen lấn rất vất vả. Sau khi vé xong, mọi người phải xếp hàng dài chờ rồi đến lượt mình. Nhiều người không thể đợi nổi nên đành ra về.
Vé các trò chơi được bán với giá 10.000 đồng (trẻ em) và 15.000 đồng (người lớn). Riêng trò chơi đạp vịt là 50.000 đồng/1 con (chơi trong thời gian 15 phút).
Vừa bồng đứa con 5 tuổi ra khỏi chiếc máy bay, chị Phương (ở quận Hải Châu) cho biết, ngày Tết cho con đi chơi mà vất vả quá. Từ lúc mua được vé đến lúc lên được máy bay, cháu phải đợi một tiếng đồng hồ.
Còn anh Vũ Tú Anh (quận Liên Chiểu), mấy ngày nay vợ đi trực nên cả nhà chưa đi chơi được ở đâu, hôm nay vợ hết trực nên cả nhà xuống đây để cho con chơi mấy trò chơi nhưng thấy trò chơi nào cũng đông nghịt người, người đứng xếp hàng còn dài dằng dặc, đợi đến lượt mình biết đến lúc nào nên đành hẹn với con dịp khác.
Khánh Hồng