1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ tai nạn thai nhi văng khỏi bụng mẹ:

“Không thể tin con trai tôi lại chào đời bi thương như vậy...”

(Dân trí) - “Xe trộn bê tông húc tới từ phía sau, hất vợ chồng tôi xuống đường… Cố gượng dậy, tôi thấy vợ nằm bất động, cách đó không xa là đứa con của chúng tôi. Thằng bé vẫn còn cử động, máu chảy rất nhiều...” - người cha nghẹn ngào nhớ lại.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên quốc lộ 91, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ngày 25/10 đang để lại những hậu quả nặng nề cho gia đình anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi). Hiện vợ anh là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi) đã được gia đình đưa về mai táng.

Anh Nam thất thần khi nhớ lại giây phút kinh hoàng.
Anh Nam thất thần khi nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Tai nạn bất ngờ ập đến khiến người vợ xấu số của anh ra đi không kịp để lại một lời từ biệt. Hơn thế nữa, nỗi đau hiện hữu đang giày vò thể xác và tinh thần của anh Nam là hình ảnh giây phút chào đời đầy bi thương của con trai anh cũng như nỗi đau mà cháu bé sơ sinh đang phải gánh chịu.
 
Nằm trên giường bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), anh Nam kể lại trong tiếng nấc nghẹn: “Hôm đó, vợ tôi chuyển dạ nên hai vợ chồng vội vã khăn gói vào bệnh viện để được bác sĩ hỗ trợ cho cuộc vượt cạn. Khi đến phường Mỹ Thới, tôi đang điều khiển xe đi qua đoạn đường hẹp, nơi có hàng rào công trình chiếm một phần lòng đường thì bất ngờ chiếc xe của tôi bị húc rất mạnh từ phía sau, hất vợ chồng tôi xuống đường”.

Theo lời anh Nam: “Trước đó, tôi chạy sát lề đường, không nghe tiếng còi ô tô từ phía sau, vợ đang đau bụng chuyển dạ nhưng cơn đau chưa dồn dập, để giữ an toàn nên tôi không chạy nhanh. Sau cú tông mạnh của ô tô, tôi văng về phía lề đường, còn vợ văng ra lòng đường. Tôi bị cán vào chân, cố gắng gượng dậy, nhìn về phía sau cách đó khoảng 7m, tôi thấy vợ nằm bất động, gần đó là đứa con của chúng tôi, thằng bé vẫn còn cử động, máu chảy rất nhiều...”.

Anh Nam thất thần khi nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Cháu bé bị văng khỏi bụng mẹ và bị ô tô cán nát một bên chân, hiện đã bị tháo khớp gối vì không thể nối lại chi do dập quá nhiều mô.

Anh Nam cho biết thêm: “Thấy vợ và con bê bết máu, tôi biết chuyện chẳng lành đã xảy đến nên cố cầu cứu để người đi đường đưa vợ con tôi đi cấp cứu… Chỉ có thằng bé được bế lên để vào bệnh viện cùng tôi, còn vợ tôi thì nằm lại trên đường. Tôi biết, những đứa con của tôi đã không còn mẹ. Giờ tôi chỉ cầu mong cho con trai của chúng tôi được tai qua nạn khỏi để mẹ nó nơi chín suối được thanh thản phần nào”.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay: “Bệnh nhân Nguyễn Văn Nam được chuyển đến bệnh viện vào chiều 26/10 trong tình trạng đã được đoạn chi 1/3 ở cẳng chân phải. Qua khai thác bệnh sử ghi nhận đây là trường hợp bị tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra tại An Giang. Bệnh nhân kêu đau nhiều ở vùng ngực, bụng nên chúng tôi đã chụp X-quang ngực và siêu âm bụng để kiểm tra. Qua chẩn đoán hình ảnh, bước đầu chưa phát hiện tràn dịch phổi hoặc tràn dịch bụng”.
 
Anh Nam thất thần khi nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Sáng 27/10, tình trạng đau của bệnh nhân tiếp tục có biểu hiện gia tăng, bác sĩ đã tiến hành thăm khám và thực hiện thêm các kết quả siêu âm, X-quang. Theo dự kiến, khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình sẽ tiếp tục hội chẩn với các bác sĩ thuộc khoa Ngoại tổng quát, Ngoại lồng ngực của bệnh viện để truy tìm nguyên nhân và có hướng xử lý thích hợp cho anh Nam. Riêng phần mõm cụt 1/3 chân phải của bệnh nhân, bác sĩ Tuấn cho biết, chưa có dấu hiệu nhiễm trùng hay làm mủ, vết thương khô, bệnh viện sẽ tiến hành khâu lại mõm cụt cho bệnh nhân.

Cùng với cha mình, bé trai bất hạnh phải chào đời trong tình huống bi thương đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, sau khi được tháo khớp gối chân phải, cháu vẫn đang được điều trị và thao dõi tích cực tại khoa Hồi sức Cấp cứu. Hiện mạch và huyết áp của bệnh nhi tương đối ổn định, bé đã bước đầu vượt qua được cơn nguy kịch.

Vân Sơn