1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Không khởi tố vụ 9 thanh niên chết tập thể ở Hải Phòng

Ngày 7/2, Viện Kiểm sát TP Hải Phòng cho biết: Cơ quan tiến hành tố tụng của Hải Phòng không khởi tố vụ án 9 thanh niên bị chết ngày 6/2, tại ngôi nhà số 122 đường Nguyễn Văn Hới phường Cát Bi, quận Hải An do ông Phạm Văn Thúc (SN 1961) làm chủ.

Ông Phạm Văn Thúc (SN 1961), hiện trú tại 560 Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng.
 

Không khởi tố vụ 9 thanh niên chết tập thể ở Hải Phòng - 1
Nơi xảy ra vụ việc

 

Trước đó, khoảng 13h ngày 6/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), sau nhiều lần không liên lạc được với con trai là Phạm Văn Thức (SN 1983), ông Phạm Văn Thúc liền tới mở cửa ngôi nhà trên thì phát hiện, con trai mình đang trong tình trạng hấp hối, nằm vật vã dưới sàn nhà, 8 thanh niên khác (trong đó có 2 nữ, là bạn của Thức) cũng nằm la liệt dưới sàn nhà và đã tắt thở. Lúc này, trong nhà chiếc xe ô tô 4 chỗ Toyota BKS: 16N-0066 của Thức mui trần vẫn đang nổ máy. Tiếng nhạc từ trong xe ô tô phát ra đinh tai…

 

Ngay sau đó, ông Thúc cùng hàng xóm đưa Thức đến bệnh viện Việt-Tiệp cấp cứu nhưng đến 16h cùng ngày, Phạm Văn Thức đã thiệt mạng.

 

Một số người dân sống tại đây cho biết: Ngôi nhà này ông Phạm Văn Thúc mới mua lại của một người khác được 5 tháng và vừa xây dựng lại xong cuối năm 2010 cho con trai ở. Đêm 5/2, hàng xóm thấy nhiều thanh niên về ngôi nhà trên, đóng cửa, bật nhạc rất to cả đêm. Thậm chí ngay trong đêm 5/2, khi mất điện, mọi người nghe thấy tiếng ô tô và tiếng nhạc vọng ra từ ngôi nhà. Sau đó, hàng xóm chung quanh không thấy dấu hiệu bất thường nào từ ngôi nhà (do cửa ngôi nhà được đóng kín bằng cửa cuốn).

 

Sau khi phát hiện vụ việc kinh hoàng trên, CATP Hải Phòng, VKSND thành phố, VKSND quận Hải An tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

 

Ông Phạm Văn Thúc cho biết: Thức có người yêu ở Hà Nội, hai gia đình đã nói chuyện với nhau. Để chuẩn bị cho Thức lập gia đình, cuối năm 2010, gia đình ông Thúc đã mua ngôi nhà 122 đường Nguyễn Văn Hới, ngôi nhà vừa xây xong, ông giao cho Thức một bộ chìa khoá. Mấy ngày tết, người yêu của Thức cũng xuống Hải Phòng chơi, cô gái vừa về Hà Nội thì xảy ra sự việc.

 

Ngay trong tối 6/2, lực lượng điều điều tra làm rõ nhân thân của các nạn nhân trên, ngoài Phạm Văn Thức còn có hai chị em ruột: Vũ Thanh Hương (SN 1986) và Vũ Duy Cường (SN 1994), cùng trú tại 55/33 Dư Hàng, quận Lê Chân, đang là học sinh lớp 11. Nữ thanh niên thứ hai được xác định là Hoàng Thị Huyền Trang (SN 1986), trú tại 24/4 Máy Tơ, quận Ngô Quyền. 6 thanh niên còn lại ngoài Phạm Văn Thức còn có Phạm Duy Hợp (SN 1983), trú tại 9/83 Chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân; Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1982), trú tại 157B Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân; Trần Đức Thịnh (SN 1994), trú tại 8/28/30 Dư Hàng, quận Lê Chân; Nguyễn Duy Thành (SN 1990), trú tại 19/339 Miếu Hai Xã, quận Lê Chân và Nguyễn Hồng Đăng (SN 1982), trú tại khu T4, phường Thành Tô, quận Hải An.

 

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã xác định, trên người cả 9 nạn nhân đều không có thương tích gì. Tại hiện trường, lực lượng công an không phát hiện bất cứ loại ma túy nào và cũng không hề có dụng cụ sử dụng ma túy.

 

Đến khoảng 21h cùng ngày, ngoài xác của Phạm Văn Thức được gia đình đưa về quê ở xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, còn lại cả 8 nạn nhân trên đều được cơ quan pháp y thành phố giải phẫu tử thi.

 

Ngày 7/2, trao đổi với phóng viên, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-CATP Hải Phòng cho biết qua khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy, không có dấu hiệu của một vụ án mạng hay tự sát tập thể. Trong máu các nạn nhân có phản ứng dương tính với ma túy và các chất gây nghiện.

 

Quá trình thu thập tài liệu cho thấy: Trước khi về nhà của Thức, nhóm thanh niên này đã rủ nhau vào một sàn nhảy ở đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng chơi. Tiếp đó, họ kéo nhau về nhà Thức tiếp tục cuộc vui với nhạc mạnh và đèn màu gây ảo giác. Khoảng 1h sáng 6/2/2011, thành phố bị mất điện nên nhóm thanh niên này đã nổ máy ô tô, bật nhạc để tiếp tục “thăng hoa”. Và do khí các bon từ ô tô thải ra cùng với phòng có cửa kính đóng kín, lại đông người nên 9 thanh niên đã bị ngạt chết. Cũng theo tài liệu điều tra, người cuối cùng trong số 9 nạn nhân trên có cuộc liên lạc qua điện thoại cuối cùng với bạn bè và gia đình vào lúc 0h3 phút sáng 6/2. Thời gian nhóm thanh niên này tắt thở vào khoảng 10 tiếng trước khi tử thi được giải phẫu.

 

Theo Nguyên Lê

An Ninh Thủ Đô